PDA

Xem đầy đủ chức năng : sắp đến hè rôi....buồn quá



kotaro
18-05-2006, 10:17 PM
Chà thế là sắp đến hè rồi nhỉ.Tui có 2 người anh trai học lớp 12(anh trên danh nghĩa thôi )
Hôm nay các ông ý đang chuẩn bị cho lễ bế giảng mà tự dưng tui cảm thấy buồn quá.Tui đã quen được các ông ấy nuông chiều rồi quen được gặp các ông ấy ,vậy mà bây giờ nghĩ tới cảnh sắp phải xa cả 2 tui............buồn quá đi thôi. Tui sợ đến nỗi không cả dám chụp ảnh với cả hai ko nước mắt của tui nó lại cứ như cái vòi nước phanh ko kịp.Thế có tệ không cơ chứ.Mặc dù đây không phải xa mãi nhưng không hiểu sao tui thấy buồn quá đi mất .Trời ạ..................

sasa
18-05-2006, 10:34 PM
Các ổng ý quý bạn zầy mà, chỉ 0 học cùng trường chứ mấy, khối người còn xa nhau vạn dặm vẫn thân như thường, tấm lòng là chính!!!!!!

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
...................Vô duyên đối diện bất tương phùng....................

♥_Vampire_♥
18-05-2006, 11:06 PM
2 người anh của bạn đi đâu vậy bạn,chỉ làm lễ bế giảng thôi bạn à,chứ 2 anh ấy vẫn còn ở đấy vẫn gặp mặt bạn như vậy có gì mà buồn đâu,như mình không được gặp mặt mới buồn chứ,cứ chụp ảnh đi bạn à,sau này còn có kỉ niệm để nhớ lại phải hông bạn

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 06:25 AM
Hihihih... Mùa hè cũng có những điều thú vị của riêng mùa hè mà bạn!!! :) Xa bạn bè thì dĩ nhiên là không vui rồi... Có điều, hãy nghỉ ngơi thư giãn đi... Mùa hè chẳng lẽ 2 ông anh bạn không gặp được bạn sao chứ??? :think: Mùa hè có điều kiện đi chơi nhiều hơn đó bạn à...

PS: Đa sầu đa cảm quá... :hihi: Đáng iu ghê...

okie_xinmailabanthan
20-05-2006, 07:32 PM
Hè chả vui gì cả
bình thường thi hè chỉ chơi ở nhà thôi
nhưng năm nay khu chả có ai cả
ở nhà chán chết đi được ý
huhuhuhuhuhuhu

nhocteen_lovecandy
20-05-2006, 08:56 PM
Hè này không biết được đi đâu nữa... Không biết có được gặp bạn bè không... hix hix>.<


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~

Trang Sassy
21-05-2006, 01:42 AM
Đâu phải cứ mùa hè là Buồn đâu hà... Cũng có niềm vui và nỗi buồn , nhưng chủ yếu tụi mình dc nghĩ để thư giãn sau 1 thời gian học tập mệt mỏi đó
Vui lên đi... 2 Anh của bạn se ko quên bạn đâu , hãy cười thật to, để ngừi ta còn giữ nụ cười của bạn trong tim họ chứ

chimse_lathedo
22-05-2006, 04:47 AM
Hè không buồn đâu, cứ tới hè là mình có cả khối việc để làm đó! Hè có rất nhiều hoạt động : Mùa Hè Xanh, sinh hoạt hè.... nhiều lắm => sao mà buồn được.

N_27/12
22-05-2006, 05:07 AM
hic hic, hum nay tổng kết rùi được nghỉ ở nhà, bùn quá, lên mạng mãi cũng chán lắm , chỉ đi học tuy hơi mệt một tí nhưng lúc nào cũng vui, ở nhà lại phải nấu cháo điện thoại với mấy đứa bạn thân, còn chẳng biết làm gì.
Mà hè này mọi người có định đi du lịch ở đâu không, tớ thì chưa biết đi đâu cả?

♥ PlanetVN ♥
22-05-2006, 05:17 AM
Hè năm nay có bóng đá Cup thế giới... :lol: Chẳng có gì phải buồn cả... :D

chú rùa Pisu
23-05-2006, 01:13 AM
Pisu chưa bao giờ khóc trong lễ chia tay bởi một điều đơn giản, khi chúng ta là bạn chúng ta sẽ không xa nhau cho dù là ở bất kì đâu. Một khi là ko là bạn thì có ở gần cũng chẳng chơi.
Thế có phải là khắc nghiệt quá không?
Cũng tuỳ từng người nhỉ