Xem đầy đủ chức năng : Gửi chư vị huynh đệ tỉ muội
long_co_nương
18-05-2006, 08:49 PM
Các bạn làm thơ thật dễ thương
Văn hay lời lẽ lại khiêm nhường
Tài tử giai nhân nhiều khôn xiết
Khiến lòng tôi thấy cũng vấn vương
Nên cũng xin góp thể thơ Đường
Mời chư huynh đệ với cô nương
Vào đây đối đáp cho vui nhé
Cũng như cắp sách để đến trường
Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 11:06 PM
Dẫu biết rằng ..thơ thẩn chẳng hay ho
Lời lẽ ngô nghê..mơ mộng quá chừng
Nhưng vẫn muốn ..tập làm thi sĩ
Bập bẹ làm thơ..mấy bài ..thế thôi
Mỗi vần thơ là một ước mơ xanh
Là kỉ niệm của một thời để nhớ
Là nỗi nhớ khắc sâu trong kí ức
Tuổi học trò ..bé bỏng thật đáng yêu
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:05 AM
Dòng thơ cho gửi chút lời
Chào người thi sĩ ... mọi người yêu thơ
Hoạ thơ tui chẳng ... có tài
Mạo muội xin góp 1 lời thế thôi
Tuổi học trò giờ thành kí ức
Kí ức cười kí ức .... đã qua
Ôi sao nhớ những chiều tan học
Bạn cùng tôi đùa nghịc thật vui
Vui thật đó những ngày thủa nhỏ
Sống vô tư chẳng có muộn phiền
Ngày ngày dạo bước con đường nhỏ
Tối về bập bẹ học chữ thầy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.