PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu được chọn lần nữa anh vẫn chọn yêu em



tonight2006
18-05-2006, 08:29 PM
Hôm nay ngoài trời buồn và mưa , mà không phải mưa nặng hạt chỉ là những giọt mưa đầu mùa , vậy là anh va em đã chia tay nhau hơn 1 tháng rồi phải không em? nhưng với anh như mới chia tay nhau ngày hôm qua , sao lại thế vì trong anh còn yêu em rất là nhiều và những cảm giác ấm áp , hạnh phúc vẫn còn trong anh như ngày nào , người ta thường nói co hợp ắt co tan , có vui sẽ có tàn , nhưng trong tình yêu anh nghi không phai như vậy đâu em à , lẽ nào mọi người yêu nhau rồi lai tan va chia tay sao , yêu là do 2 người cùng vun đắp , cùng nhìn về 1 hướng và cùng thật lòng tôn trọng nhau thì sẽ có kết quả sau nhhững gì mình vun va trồng em.
Nhưng tình yêu là một cái gì đó người ta không lý giải được tại sao va tại sao , anh chỉ biết riêng trong anh la anh yêu em thật va thật lòng anh , 5 năm quen em anh dành hết tình yêu cho em , tất cả mọi chuyện anh làm là anh đều nghĩ về tương lai của anh và em sau này để rồi bây giờ trong anh là một sự trống vắng và lạc lõng lẫn đắng cay. Tại sao em lại dối anh va em nỡ nói ra những lới cay đáng đó để rồi buôc anh nói lời chia tay dù anh không bao giờ nghĩ tới từ chia tay
Chia tay em xung quanh anh như không còn gì cả cả bây giờ anh làm không biết làm vì ai và làm để hướng tới cái gì gọi là cuối cùng , anh đi đâu tới đâu chỉ tòan là hình bóng của em cả mọi ngã đường góc phố đều có dấu chân của anh và em nhìn những cảnh vật còn hiện diện nơi đó mà lòng anh nhớ em càng nhiều , nhớ em càng nhiều lòng anh lại càng đau và muốn quên. Em oi làm sao anh có thể quên đây em?
Một ngày mai đây rồi anh cũng sẽ đi xa khi đó có lẽ anh sẽ đõ nhớ em va đỡ đau khổ hơn những quên em hay không thi anh không có câu trả lời em à. Nhưng sau này dẫu ra sao thì trong tim anh luôn dành phần nhiều cho em mãi mãi.
Tình yêu là sức mạnh có thể làm cho người ta làm những cái không thể nhưng cũng có thể làm người ta ngã quỵ mà chính ta cũng không ngờ.

Thienmy
18-05-2006, 10:35 PM
Bạn đã không bao giờ nói câu hối hận khi đã yêu
Chính điều này đã tạo nên cá tính cho bạn, bởi lẽ Tình Yêu vốn không có lỗi

vu0ng_ki3t
18-05-2006, 11:33 PM
Khi yêu nhau cơn mưa có thể làm cho con người cảm thấy lãng mạn hơn Nhưng khi chia tay thì cơn mưa như làm nổi đau và nổi buồn càng nhiều hơn.................... Tình yêu luôn mang lại sự hạnh phúc lẫn đau buồn, hãy cố gắn vượt qua cơn đau buồn đó nha bạn, rồi bạn sẽ thấy một hạnh phúc khác thôi. Một hạnh phúc mà không có đau buồn

paolp maldini
21-05-2006, 06:54 AM
tui chia buồn cùng bạn, tui chẳng khác gì bạn, ta sẽ không hối hận về những việc chúng ta làm