Xem đầy đủ chức năng : yêu sớm
cupit_battu
24-03-2005, 07:10 AM
tôi yêu em mà tôi đâu dám ngỏ
sợ em cười còn nhỏ mà đòi yêu
nhưng thật ra em nào đâu có rỏ
tôi yêu em nên bỏ học bỏ hành
cobenghichngom_1
24-03-2005, 07:15 AM
không yêu nàng bảo mình khờ
yêu thì nàng bảo cái đồ trẻ con
tình còn nhỏ nuồi hoài cũng lớn
giờ ngại ngần sẽ hối hận về sau
lỡ mai đây cũng có một người
lời tỏ trước thôi em bye anh nhé hiiiiiiiiiiiiiii
cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:08 AM
nếu ai muốn hiểu về tình
tự mình hãy đặt vào thì biết ngay
thử yêu thử nhớ thử thương
chữ tình sẽ hiểu phía sau thôi mà
nguyenanhsang
25-03-2005, 06:53 AM
Đời còn nhỏ yêu chi cho lắm vội
Yêu để rồi lỡ hẹn với thời gian
yêu để rồi tuổi trẻ chóng mao tàn
để kỉ niệm dở dang tình đứt đoạn
cobenghichngom_1
25-03-2005, 07:00 AM
đời còn nhỏ vô tư bé bỗng
chớ vội vàng thăc mắc tình yêu
thà không hiểu cuộc đời vui vẻ
hơn hiểu rồi chịu lắm khổ đau
vỡtanvậys@o_@nh001
27-03-2005, 09:42 AM
Thế kỉ 23 thật lắm điều
Nhóc bé cỏn con cũng đòi yêu
Bi bô nhóc nói yêu anh lắm
Anh nhoẻn miệng cười:I LOVE YOU
Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:49 AM
anh nhoẻn miệng cười ILOVEYOU
thấy thế bé liền lên mặt kiêu
thì thôi đành thế bye bye bé
anh nói từ nay đếch cần yêu
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 01:20 PM
anh nói từ nay đếch cần yêu
mà lòng sao cứ nhớ em nhiều
đêm về nằm mộng gọi em mãi
không dám nói ra sợ em kiêu !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.