PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao?



Ruby89
18-05-2006, 05:55 AM
Làm sao biết được tình yêu?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết được ân tình?
Làm sao biết được là mình đã yêu?

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 06:28 AM
Làm sao biết được tình yêu?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết được ân tình?
Làm sao biết được là mình đã yêu?

Trái tim biết được tình yêu
Hờn ghen mới biết người ta yêu mình
Xa nhau biết được ân tình
Ngồi đây thơ thẩn là mình đã yêu! :huglove:

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 07:12 AM
Yêu làm chi hỡi gây buồn làm gì
Cho thân khổ tình sầu nhớ nhung
Yêu thật đó ... nhưng xa thật đó
Có tình nào vẫn mãi bên nhau

Khi yêu ân cần trìu mến
Xa nhau rùi nhớ mãi tiếng yêu
Nhớ ko nguôi nỗi buồn càng giằng xe'
Biết làm gì khi bóng lẻ .... cô đơn

thandongdatviet41
18-05-2006, 07:17 AM
Lòng ta biết được tình yêu
Xa nhau mới biết người ta yêu mình
Nhớ nhau mới biết ân tình
Ngồi Đây thương nhớ là mình đã yêu

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 08:32 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Anh cùng dắt em ra cầu cá (cá tra):think:

Anh nhường em trước thí là yêu :lelele:

:cungly:

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:37 AM
yêu yêu yêu đố ai định nghĩa
chỉ cảm nhận rằng mình đang yêu
nên thế gian có lắm người sầu

nangchanhche
18-05-2006, 08:45 AM
Làm sao biết được chữ ngờ
Làm sao biết được giấc mơ tan rồi
Làm sao quên hết những lời
Yêu thương thắm thiết..mà người từng trao :(

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 09:21 PM
Làm sao biết được tình yêu
Có khó chi đâu dạ bồn chồn
Hai đứa yêu nhau ngồi e lệ
Môi kề ... mắt nhắm ấy yêu chưa

ramakien
18-05-2006, 09:59 PM
iu nhiều ớm lắm các bn ơi
hãy để lòng mình được thảnh thơi
ngày ngày ngủ nướng đâu cần biết
thứ tình cay đắng ở trên đời:blow:

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:25 PM
Yêu nhiều nhưng vui liệu bao nhiêu
Khóc khóc than than đủ mọi điều
Yêu thời lắm bệnh .. buồn tê tái
Sống đời hiu quạnh 1 bóng hồng

bachlongphi
18-05-2006, 10:44 PM
Làm sao làm sao phải làm sao
Cho vui dẫu chỉ phút giây nào
Cho anh được gần bên em chút
Để nói tiếng yêu thoả ước ao....

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 10:47 PM
Sống đời hiu quạnh một bóng hồng
Không chồng không bít "cái mê ly" ^.^
Tỷ tê nì nọ can chi tủi
Lủi thủi mình MIU một bóng MÈO

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:51 PM
Đấy thời heo lại nói theo
Mèo ngồi buồn khóc ... vì thời lẻ loi
Nhưng thật mèo chỉ thế thôi
Sống đời bóng lẻ ... còn gì vui hơn

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 10:55 PM
Sống thời lẻ bóng có gì vui?!
Ba cái hồng nhan vứt vào thùng...

^.^

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:58 PM
Tuổi xuân đang độ chín mười
Mèo thời sống lẻ ... cho người thanh cao
Chớ mèo đâu vội đâm vào
NHân tình thế thái ... iu phiềm lắm hen

girl_xau_xi1341987
18-05-2006, 10:59 PM
Chep chep...qua' hay!!!!!!!!!!!!!!!

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 11:08 PM
Heo cười heo hỏi mèo rằng :D
Mèo thời sống lẻ.... chắc mèo con
^.^

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:12 PM
Đời người sao vội chớ quên
mèo thời cũng tuổi xuân còn lắm thay
Nhưng mà mèo chẳng còn thơ
Mèo lười chỉ thích ăn rùi ngủ thui
chớ ko thích yêu heo hiểu ko

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 11:16 PM
Ai nói yêu thơ là vô cảm
Mèo mình thơ thẩn với vần "iu"
Không iu thì sao "nặn" thơ nổi
mèo dối.. mèo không thích tình yêu... ^.^

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:34 PM
Chết thật mèo cười chẳng dối thơ
Chỉ là hoạ nhịp cùng thi ẩm
Chớ thời mèo chẳng định .. yêu đương