PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài đầu tay nè



long_co_nương
18-05-2006, 04:32 AM
là thi sĩ nghĩa là ru với gió
mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
để linh hồn ràng buột bởi muôn dây
hay chia sẽ bởi trăm tình yêu mến
:) :) :)

cô bé mắc nai
18-05-2006, 05:01 AM
chào Long cô nương... thơ hay phết ra đó... well done...cho mình chen một chân vào.... với nhé. heheh

Là nhung nhớ khi tình yêu trói buộc
Những vần thơ sẽ hiện thành hình
Nâng khúc ca ta hát thanh bình
Thơ âu yếm như người tình chung thủy

LLGL

Giọt nắng dại khờ
18-05-2006, 05:32 AM
Trích dẫn"
Cảm Xúc

Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến...

Xuân Diệu"

Xúc Cảm
Làm thi sĩ...thực là...rất dễ
Cứ thầm yêu...trộm nhớ một ai
Cứ thẩn thơ...theo một gót hài
Thì nỗi nhớ sẽ...tràn đầy trang giấy

Làm thi sĩ...thực là...hay đấy
Mộng theo mây...và vơ vẩn...cùng em
Trang thơ dài...nỗi nhớ... nặng thêm
Mà...hình bóng ...mãi hoài không thấy

Xuân Hạ Thu Đông

lucbinhtimvn
18-05-2006, 11:46 AM
Tôi yêu thơ vì tôi là con gái...
Những nỗi niềm tôi viết thành thơ
Làm thơ,không phải là Thi Sĩ?
Mà chỉ là cãm nghĩ lúc cô đơn...

prettyanhthu
18-05-2006, 12:28 PM
tôi yêu thơ vì tôi không thể nói
những lời ủ ấp trong đáy lòng
nên tôi viết, viết ra những ước mộng
những lời huyên trên tờ giấy trắng