Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : --Phút Say--



Ác Vương-Toky
18-05-2006, 01:01 AM
Sao lên...
sương xuống....
dòng sông lạnh.
Lãng tử...
viền sông...
hũ rượu cay.
Đời say...
tình say....
người vẫn tỉnh.

Ngàn bóng...
vạn hình....
chỉ là mơ.
Bạn bè...
bên nhau...
rồi cách biệt .
Gia đình...
êm ấm....
phải ra đi.

Tình yêu...
giả dối...
rồi tan vỡ.
Sức nặng...
ngàn cân...
trong chén cay.

===========================

Toky_Vương_Gia
18-05-2006, 01:24 AM
Trăng tàn...

sương lạnh........

người độc ẩm

Dối lừa.........

vỡ tan........

hạnh phúc xanh

Người say......

tình say.........

Đời chẳng say.

Ngỡ bóng............

ngỡ hình.............

toàn hư ảo
-------------------

-:Zin Suichi:-
18-05-2006, 02:51 AM
Phút say này giờ như thế
Say để quên đi chuyện đời
Say để hất bỏ mọi chuyện
Xin đc như thế mãi như thế

Chuyện đời là ảo có gì hay
Say để xóa đi cái sầu thẳm
Sầu vạn thiên thu
Sầu vẫn sầu !

uh_um_er_yeah
18-05-2006, 02:59 AM
Ta muốn say , nhưng mà chẳng chịu say
Ta muốn yêu , Tình chẳng đến bên mình
Ta muốn kêu nhưng trời đâu nghe thấy
Cổ ta nghẹn , và môi ta ráo hoảnh .

Nâng ly nhé , cạn một ly thêm nhé
Dù mai này , trời đất có đổi thay
ta muốn say
Muốn nói lời chân thật

Ừ nhỉ .....
sao phải đợi men cay

Ô hay ,,,,,
Thơ ......
Hay rượu

Mà sao lời , cay đắng thốt trên môi?
Ta là ai ?? là chi giữa cuộc đời
Ta ..... ai nhỉ
Hình như là giọt nước .

Phải là Tears ,,,, hay là.... Thiên Thu hận

Ta bật khóc giữa trời mưa u ám
Người đi rồi , còn lại chĩ mình ta .

Ta muốn say , đừng tỉnh nữa bao giờ
Và ta muốn , 1 bờ vai để khóc

tea_young
18-05-2006, 03:16 AM
Gió bấc ...
Đêm đen
Chợt thức tỉnh

Chỉ có...
Mình ta...
Chén rượu nồng

Lòng đau...
Tim quặn ...
Thậm thùi khóc

Hy vọng
Chờ đợi ...
Đời men say ...

sành điệu mái ngố
18-05-2006, 04:05 AM
Bóng đêm
Hoang lạnh
Tàn canh .......
Sương sầu
Mình ta hũ rượu
Lạnh .......
chơi vơi chơi vơi
Mà vẫn ngập ........lòng
Chẳng quên nổi .....
1
nỗi sầu

Alie-Agami
18-05-2006, 06:05 AM
Men rượu
thì tôi chưa say !!!
Men tình ngây ngất ...
tôi say lâu rồi
Dù giờ
người đã xa tôi
Mà men tình ấy
cả đời ...
còn say !!!
Say trong chua xót
đắng cay
Linh hồn thể xác tôi nào ...
được chi !!!

emyeuanh_cnl
18-05-2006, 07:24 AM
rượu say rồi mai cũng tĩnh
tình say trọn kiếp biết khi nào tĩnh
người ta cười quên chuyện đời khi say
tôi thầm khóc mượn chén rượi quên anh
nhưng anh ơi thời gian nào xoa nỗi
tình em đây ngàn năm vẫn là của anh
mưa chiều nay lòng thầm khóc
sót thương cho phận mình đắng cay
môi mặn đắng nước mắt thắm cay lòng
say rồi giờ tôi biết say rồi
người ta say bằng rượu tôi say bằng tinh anh

sành điệu mái ngố
19-05-2006, 02:22 AM
Ngày qua ngày
Say ...........ta lại say
Mơ lại mơ ............
Ta vẫn say ............dẫu đời .............tàn ngang trái
Dẫu lòng người ............tình đến rồi vấn vương
Dẫu ...........yêu người ...........âm thầm ...........ta nhận được
Ta cứ yêu .................lòng vẫn thèm được sa................y

Lost.
19-05-2006, 03:15 AM
Sao lên...
sương xuống....
dòng sông lạnh.
Lãng tử...
viền sông...
hũ rượu cay.
Đời say...
tình say....
người vẫn tỉnh.

Tình yêu...
giả dối...
rồi tan vỡ.
Sức nặng...
ngàn cân...
trong chén cay.

Rời rã....
Tình đau...
Lạnh bóng trăng.....
Tửu hết
Tình còn
Chẳng biết say
Sương mờ ...
lấp lối....
Chân xiêu bước....
Con lại......
hơi men
dấu tim đày.....

Can tàn....
chưa giấc.....
lại hơi men...
Nguyệt lấp...
Rượu khan...
phố không đèn...
Cố quên....
lại nhớ....
khờ-dại-ngốc
Cười gượng....
trong men.....
Hận cõi tình....

witchcraft
19-05-2006, 03:40 AM
Bóng đêm
Hoang lạnh
Tàn canh .......
Sương sầu
Mình ta hũ rượu
Lạnh .......
chơi vơi chơi vơi
Mà vẫn ngập ........lòng
Chẳng quên nổi .....
1
nỗi sầu
Đêm thâu giá lạnh nhói cả lòng
Thương về cô gái uốn rượu đêm
Một mình một hũ chén rượu lạnh
Sao không cùng rũ uốn chung vậy ?
Ta đây một bóng một mình
Buồn lém người biết hay ko ?

Yumi_Hảo
20-05-2006, 06:57 PM
Sao lên...
sương xuống....
dòng sông lạnh.
Lãng tử...
viền sông...
hũ rượu cay.
Đời say...
tình say....
người vẫn tỉnh.

Ngàn bóng...
vạn hình....
chỉ là mơ.
Bạn bè...
bên nhau...
rồi cách biệt .
Gia đình...
êm ấm....
phải ra đi.

Tình yêu...
giả dối...
rồi tan vỡ.
Sức nặng...
ngàn cân...
trong chén cay.

===========================
Ta đứng giữa đời nghiêng giọt nắng
Rót men vào chén uống ngọt ngào
Toky hỡi ! Ta say trong địa hạt
Mà sao hồn phiêu bạc chín tầng mây ????

Bạn bè .....
xa xôi ngàn cách trở
mong một ngày .........
bên nhau

Tình yêu ........
chờ mãi một bóng hình
hi vọng ...........

Nana nữ quỷ
21-05-2006, 01:40 AM
Tôi quỳ xuống. Ôi ước gì tất cả
Chỉ là mơ, chưa trần trụi bao giờ
Tôi chưa khóc. Anh chưa hề bạc bẽo
Ôi ước gì chưa có những bài thơ…

Tôi là tiếng thở dài những lần anh lạc bước
Là nhịp tim xa xót buổi anh buồn
Là ngụm nước một đêm nào say khướt
Là tơ trời mong chắn hạt sương buông…

sành điệu mái ngố
21-05-2006, 04:17 AM
giờ vẫn vậy nơi đây mình em ngóng
Nơi phương xa .......xa 1 bóng hình
Nửa đêm mộng chén rượu vơi nỗi nhớ
UK buồn ......anh ơi ....về bên em

Lost.
21-05-2006, 05:28 AM
Một phút say mà ngả nghiêng một kiếp
Một lần buồn mà vạn kiếp cheo leo
Chén rượu cay không phân biệt giầu nghèo
Xin cứ uống cho tim thôi nhói buốt

Akite_for_you
27-05-2006, 08:36 AM
Say rồi tình, say rồi lại tỉnh
Tỉnh rồi say, lại cạnh chén rượu đầy.
Đời chi kỷ, mấy ai người được gặp
Rượu vơi đầy, tình chả mấy mà vơi!

:D
Múa rìu chút!

witchcraft
28-05-2006, 02:32 AM
Nỗi buồn cô lặng ánh hoàng hôn
Chiều tà buôn xuống ánh dương chiều
Nhìn trời nhìn gió nhìn mây
Nhìn từng tia sáng mong manh ửng hồng
Có hay ta vẫn nhớ người
Một thuỡ thơ ngây ngày nào
Giờ dây lệ tràn mi ướt
Một mình với chén rượu dẩy ko vơi