PDA

Xem đầy đủ chức năng : em ghet' anh nghiện thuốc



co don tren sa mac
17-05-2006, 11:02 PM
em không muốn anh là người nghiện thuốc
chỉ muốn anh biết hút thuốc mà thôi
trước mạt bạn anh không phải người tồi
không lép vế và là người lịch sụ
nếu ngày mai sống bên anh em húa
không bao giò mua thuốc lá cho anh
tiền mua thuốc em dể dành mua kẹo
cho anh an dùng hút thuốc nghe anh
( nói vậy thôi anh mà nghiện thuốc còn lâu em moi...cho kiss:music: :tongue4: :nono:

Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 11:21 PM
Sao trên đời lắm người nghiện thuốc
Hút vào rồi chẳng bỏ ... đi đâu
Bạn ơi đừng nói lời ..... bỏ thuốc
Con trai thường .... chẳng bỏ thuốc lá đâu
hix hị thà bỏ vợ hơn bỏ thuốc đoá

icanseeyoulie2004
18-05-2006, 06:28 AM
chài hong hút thuốc mói dươc kiss hả ác dã man

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 06:53 AM
Mơn man tay em trong tay anh
Thỏ thẻ cùng nhau tình khúc vàng
nhẹ nhàng mắt nhắm tim rộn rã
"xê ra thằng quỷ hôi quá mậy !?":ex7:

^.^ Mong các bạn trai ko hút thuốc:huglove:

trần_bựa
18-05-2006, 07:07 AM
Anh hút thuốc mà anh khử được mùi hôi thì em có cho anh "kiss" không

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 07:26 AM
Chết thật con trai lai lắm điều
Hút thuốc mồn hôi thật ... khổ nhiều
Cái chính mà lòng nàng muốn ngỏ
Anh bỏ thuốc đi kẻo ......hại người

phamvanthanh
21-05-2006, 12:56 AM
Tôi hút thuốc giận đời trai bạc bẽo
Nhã khói ra để hận kẻ bạc tình
Gạt tàn thuốc cố quên đi dĩ vãng
Vất bao diêm để hận mối tình đầu

cầm thuốc lên như dũng sĩ cầm đao.Nhã khói ra như phượng múa rồng bay

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 02:34 AM
Hút thuốc lên như chàng dũng sĩ
Lúc bệnh rồi dũng sĩ... cầm chi
Gạt tàn thuốc quên được dĩ vãng
Liệu người còn nhớ tới niềm vui

co don tren sa mac
22-05-2006, 05:00 AM
khong hieu hut thuoc co cai gi ha ma sao lu con zai cu ngam cai nhang a nham cai dieu thuoc tren mieng the nhi
sorry may nay ko post dau duoc

Funny_guy188
22-05-2006, 06:30 AM
Thuốc là hại phổi hại người ta,
Tui đây hổng dại mang về nhà.
Thực ra tại phổi tui hơi yếu,
Thành ra đỡ được bao "vì nà" Hô hô :haha: !!!

kẻ lập dị 2006
22-05-2006, 06:32 AM
không hút thuốc là chưa biết mùi đời
hút thuốc vào rồi là tàn đời nghe chưa
không hút thuốc là em không yêu
hút vào rồi sao em không cho hôn

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:40 AM
Hút thuốc là bệnh tương tư
Yêu thời ko bỏ ... kiếp nào dám quên
Cho lên các chàng cứ rên
THời rằng yêu đó chẳng hôn lần nèo

tranthevinh
22-05-2006, 08:17 AM
hut thươc vao nung cao si dien
cam dieu thươc nhu cong tu cam dao
ha khoi ra nhu rong bay phương mua

Funny_guy188
22-05-2006, 09:02 PM
Chắc vậy mèo lười nói đúng hen,
Thuốc thì cứ hút mồm thì cứ hôi :haha:

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:08 PM
Hút thuốc thì mồm mới hôi
Ai mà không hút vẫn hôn như thường

Funny_guy188
22-05-2006, 09:25 PM
May mà mình hổng hút thuốc,
Không thì cưới vợ ăn guốc (khi) tru mồm :so_funny:

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:31 PM
Biết được giờ nói thế thui
Chớ còn sau lại nghiền òi đó nghen

Funny thay avata và chữ kí mèo đẹp quá ha

Funny_guy188
22-05-2006, 09:35 PM
Yên tâm thuốc lá sẽ không đụng,
Đụng vào thì phổi thả trôi lun !!!

HEHE ! Moi trong máy ra đó !!!

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:53 PM
Biết được giờ nói thế thui
Chớ còn sau lại nghiền òi đó nghen

Funny thay avata và chữ kí mèo đẹp quá ha

kẻ lập dị 2006
23-05-2006, 09:00 PM
anh đây hút thuốc vì yeu em
kô yêu em anh hút làm chi

boy_handsome
23-05-2006, 09:07 PM
tại seo các bác cứ phàn nàn mãi về vấn đề hút thuốc mãi thế nhỉ ?http://i54.photobucket.com/albums/g95/boy_handsome_2006/cb859927.gif
hút thuốc có lợi đấy chứ ? này nhé : hút thuốc thì phổi sẽ được to ra=> thân hình cũng phải lớn thêm, ka kaaaa, còn nhìu lí dó nữa nhưng tui ko nói đâu, khi nào hút thì bít liền à

Thienmy
23-05-2006, 10:40 PM
anh đây hút thuốc vì yeu em
kô yêu em anh hút làm chi


Nếu anh hút thuốc chỉ vì em
Bà con lối xóm lại xem thường
Ngẫm lại chắc em là người xấu
Thì thôi anh nhé chớ yêu em!

xacura
26-05-2006, 02:49 AM
dốt diếu thuốc hận dời den bạc
nhả khói ra.hận kẻ bạc tình
quăng tàn thuốc quên di dĩ vãng
dốt bao diêm.gạt bỏ mối tình dầu.....
...... hic dành vậy thôi........

hoasi_battai_tn
26-05-2006, 02:52 AM
hút thuốc lá thì sao chứ
dàn ông là phải biết hút thuốc
http://i54.photobucket.com/albums/g111/tubeotn/Picture003.jpg
:lelele:

xacura
26-05-2006, 02:52 AM
hút thuốc bổ phổi.uống rượu bổ gang.dánh cờ dể mở mang trí tuệ....cua ghệ dể bảo toàn nồi giống.........

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 03:17 AM
Ai nói gì chớ nghĩ suy
Vì rằng bạn đó hút thời hại ai
Chớ còn con gái chúng tui
Hút thì cứ việc ...bỏ hoài các huynh

xacura
26-05-2006, 03:34 AM
diếu thuốc thơm khói bay nghi ngút
huynh hút rồi.....cho dệ gịch cái coi.....
...... diệu nghệ chưa...
chẳn thà không hút thì thôi
hút chi nửa diếu không vơi cơn thèm

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 03:39 AM
NGhe chẳng hiểu thời người nghĩ chi
Vì hút thuốc mấy thời được quý
Thử nghĩ sem khi người yêu đến
Miệng hôi kìa hỏi được ...chữ yêu

xacura
26-05-2006, 04:09 AM
quyết không yêu dể danh tiền mua thuốc
sống một mình dể gái nó hận tui......
.........hút thoải mái luôn hô hô.............

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 04:14 AM
trích lại bài nầy cho bạn đọc


Hút thuốc là bệnh tương tư
Yêu thời ko bỏ ... kiếp nào dám quên
Cho lên các chàng cứ rên
THời rằng yêu đó chẳng hôn lần nèo

thêm 1 bài nữa
Chẳng hiểu các chàng cứ rên
Rằng thưòi hút thuốc còn hơn vợ hiền
Ấy vậy chỉ có chàng quên
Khéo rằng sau đó ...lại yêu dài dài

xacura
26-05-2006, 04:42 AM
kiếp này không yêu mà xin hút
hẹn kiếp sau xin hút mãi không lìa....
......chắc chít quá.....
thuốc và rượu là dôi tri kỉ
chẳn thể nào anh bỏ cả hai
chẳn thà không biết thi thôi
biết rồi khó bỏ......em ơi dừng buồn......
chẳn thà bỏ vợ bỏ con
chớ không bỏ thuốc héo hon tim gầy.....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 08:21 PM
Thuốc và rượu đời nào anh bỏ
Kiếp long đong ...muôn đời chưa tỏ
Hút thuốc vào sĩ diện lên cao
Đến khi mắc bệnh còn cao hơn nhiều...

Công Tử Khùng
27-05-2006, 03:38 AM
Hix ! Thơ gì hay wá ! Thêm di

boy_handsome
27-05-2006, 04:28 AM
quyết tâm ko bỏ thuốc đấy, quyết tâm, quyết tâm ............

Funny_guy188
27-05-2006, 06:32 AM
Theo mình hút thuốc phổi càng đau,
Theo mình hút thuốc chẳng thể giàu.
Thôi thì bỏ hết vi na, (3) số,
Theo mình hút thuốc chẳng lợi đâu :D!!!

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 09:58 PM
Fun ny nghĩ thế thật hay
Nào ngờ ai đóa hút hoài thấy ham

heo con ũn ĩn
28-05-2006, 07:52 AM
quyết tâm ko bỏ thuốc đấy, quyết tâm, quyết tâm ............
@ nhìn hình nì mà bỏ á :rain:

thuốc lá là tài sản
lãi suất thật là cao
bao nhiu là tiền bạc
kinh tế cũng về đây :rain:

romeo_codonmotminhanh
28-05-2006, 12:10 PM
Cầm điếu lên như tiểu tử múa long đao
Quệt ánh lửa như ngàn sao lấp lánh
Rít một phát như đoàn tàu chuyển bánh
Nhả khói ra như rồng bay phượng múa
****************************
Khi đi vợ đã dặn rồi
Thuốc mời thì hút thuốc mua thì đừng
khi mua phải ngó chừng chừng
nếu mà đông quá thì đừng có mua
****************************
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Ta chôn cái điếu xuống ta đào cái điếu lên
****************************
Bắn điếu thuốc lào nâng cao sỉ diện
Chồng hút vợ say thằng con châm điếu lăn quay ra nhà
Có ông hàng xóm đi qua
Ngửi phải cái khói thuốc say ba bốn ngày !!! ôlala