PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi một tình yêu !!!



Cỏ xanh
27-05-2005, 12:17 AM
Ta yêu nhau: "-Vì sao" - em chẳng biết
Chỉ thấy lòng tha thiết nhớ thương anh
Sợi tơ hồng mang sắc thắm long lanh
Xua lạnh giá ấm nồng tim bé nhỏ

Ngày xưa đó lời yêu đâu dám tỏ,
Gửi bâng khuâng theo bóng gió mây ngàn
Rồi một ngày khoảng lặng ấy vỡ tan,
Hương hạnh phúc ngập tràn trong mắt biếc

Ta đã yêu bằng hồn nhiên tuổi mộng,
Bằng tinh khôi nóng bỏng thuở ban đầu
Bằng sắc màu ngọt mềm bờ môi khát,
Thoảng mê say, ngào ngạt chút men nồng...

Ở nơi nào, anh có nhớ em không ?
Những kí ức cứ loang vòng năm tháng...
Nhưng tình yêu sẽ vượt qua giới hạn,
Của thời gian và mãi mãi vĩnh hằng.

27/5/2005

Cỏ xanh
10-09-2005, 12:54 AM
Ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ nhỏ viết dòng thơ
Trái tim rụng... xuống, lòng ...mơ một người
Ngẩn ngơ nhỏ bỗng mỉm cười
Nắng vàng trước ngõ, thắm tươi hồn khờ
Ngẩn ngơ nhỏ biết làm lơ
Giận ai, ai giận vu vơ trong lòng
Ngẩn ngơ tình đến thật không...?
Bâng khuâng tự hỏi cho lòng ...ngẩn ngơ...


************************************************** ************

Nhớ

Đêm về nằm mộng nhớ thương
Lỡ yêu nên nhớ biềt đường nào lui
Ông trời ổng bảo chuyện vui
Ông tơ bà nguyệt khiến xui duyên mình

Nhớ ai nhớ bóng nhớ hình,
Nhớ ai, ai nhớ mối tình sắt son
Nhớ ai, ai nguyện một lòng
Thủy chung trọn vẹn mặn nồng yêu thương ?

Xa anh, sao thấy vấn vương
Xa anh, sao thấy tương tư nhớ hoài
Chiều nay mưa lại rơi rơi
Giọt nào buồn nhớ, giọt vơi nỗi sầu ?

Đôi mình cách trở bể dâu
Mơ ngày gặp lại đẹp câu hẹn thề
Giờ đây ai lại ngô nghê
Nhớ ai, ai nhớ mơ về nơi xa.

phonglantim
10-09-2005, 03:14 AM
Nhớ ai...nhớ kỉ niệm xưa
NHớ ai đến cả giấc mơ thấy người
Nhớ ai...dù cách khoảng trời
Vẫn không nguôi nhớ...1 đời thủy chung

rong xanh 676
11-09-2005, 05:19 AM
quên ai quên cả tình say
quên ai quên cả những ngày vấn vương
quên ai quên ca đêm sương
quên ai quên cả đêm trường thức thâu

seshi
11-09-2005, 05:27 AM
Có đôi lần chúng ta hờn dỗi
Em quay mặt đi...
Và lặng thầm quay gót
Thoảng trong gió ....
giọt lệ vương trên vai anh
Lại một lần anh biết mình lầm lỗi

rong xanh 676
11-09-2005, 05:35 AM
NGẪN NGƠ
ngẫn ngơ tôi thấy nhỏ lơ
ngẫn ngơ tôi thấy nhỏ vờ lặng thinh
ngẫn ngơ thấy nhỏ thật xinh
khiến lòng tôi muốn chung tình ngẫn ngơ

ngẫn ngơ tôi gặp trong mơ
ngẫn ngơ tôi đã thẫn thờ hôm nao
ngẫn ngơ tôi đã xuyến sao
ngẫn ngơ tôi đã rơi vào đắng cay

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:24 PM
ngẩn ngơ nhặt chút lá vàng
ngẩn ngơ vương chút mơ màng ngày xưa
ngẩn ngơ tình đã xế trưa
khi nào tình sẽ lỡ làng ko anh??????

Chanh Chua
11-09-2005, 07:43 PM
Ngẩn ngơ _ngơ ngẩn hỏi lòng
Cớ sao ta lại nhớ mong một người
Chắc là ta đã yêu rồi
Người ơi _người có biết tôi mong chờ
Chờ người sắp hóa đá rồi
Tại sao người vẫn thờ ơ tình này
Người ơi _người hỡi có hay
Ích chi người cứ đạo đày thân tôi....

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:56 PM
thân em em lỡ đọa đày
bây giờ em lại dày vò trách anh
ngẩn ngơ em tự vơ vào
vơ vào thì chịu làm sao bây giờ

Chanh Chua
11-09-2005, 08:01 PM
Tình yêu tự đến có ai ngờ
Vậy mà người cứ làm ngơ tình này
Chắc người có bóng hình ai .....?
Cho nên người mới giả nai _ lơ là ....

Chanh Chua
11-09-2005, 09:12 PM
Tui nào dám bước vào tình yêu
Vì bước vào yêu là khổ nhiều
Nhân loại đau khổ vì sao nhỉ
Cũng chỉ vì đời một chữ yêu....

thơ_của_lính
11-09-2005, 09:57 PM
Tình yêu ai biêt được chư ngờ
Ai bước vào yêu chả ngẩn ngơ
Vì ai thương nhiều cô gái ây
Một buổi làm quen chút tình cờ

Cỏ xanh
11-09-2005, 10:42 PM
Tương tư

Mở lòng ra gặp cõi mơ
Kìa! chân trời mới bâng quơ em tìm...
Chiều xuân tím cả đồi sim
Dáng ai đứng đó làm tim thẩn thờ

Bâng khuâng em nhặt dòng thơ
Khung trời sắc lửa hồn khờ vì ai ?
Tự dưng ngơ ngẩn dài dài
Tự dưng thơ thẩn, tự dưng yêu thầm,

Tháng giêng lất phất mưa râm
Nhớ anh, em nhớ, em ngâm thơ tình
Một mình đứng lặng làm thinh
Nhớ câu ước hẹn chuyện mình ngày thơ

Trên đồng ngọn lúa phất cờ
Thoảng hương nhè nhẹ để tơ vướng lòng
Sương giăng kỉ niệm còn không,
Hay sương đem mất những dòng sầu dâng ?

Chiều qua phố núi bao lần
Bỗng nhiên bất chợt...tần ngần...bước ai.

kimthienly
12-09-2005, 09:57 PM
hôm nay tôi thật bất ngờ
tình cờ gặp bạn người tình cố nhân
nàng đi đã cánh 3 năm
giờ đây gặp lại âm thầm tiếng yêu
hôm nay tui vui lam gap lai nang tui rat mung wa la dieu bat ngo trong long tui

rungnguoi
22-10-2005, 04:18 AM
Mãi thét gào những cơn sóng nhỏ
Sao biển kia lạnh lùng không nói
Sao mãi lặng câm không tha thứ
Để sóng thét gào đến bạc đầu

phonglantim
22-10-2005, 05:18 AM
Ta yêu nhau được bao lâu anh nhỉ?
Yêu giả vờ hay là thật hả anh?
Tơ hồng sao quá mong manh
Duyên tình cũng vậy...hóa thành tàn tro

Ngày xưa..em sống chẳng lo
NGhĩ rằng anh mãi..mãi là của em
GIờ đây ôm lấy nỗi niềm
Nỗi niềm đau khổ...ai người hiểu cho

tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:04 PM
tình yêu em chưa biêt' thật nhiều
đôi lúc nghi~ rằng nó là điêu
tình yêu đôi khi vơ vẩn quá
em sống 1 mình vẫn cô liêu

tình yêu em ko có niềm tin
làm sao cùng anh kết chữ tình
ngàn năm mong mỏi ngàn thương nhớ
mội mộng au đỏ vẫn khiết tinh

Cỏ xanh
12-12-2005, 12:31 AM
Đem nỗi niềm riêng viết mấy dòng
Gửi về nơi ấy những nhớ mong
Mưa rơi thêm lạnh, đông sầu tẻ
Vắng bóng người thương, mỏi mắt chờ

Ngày xưa, vườn cải, một chàng khờ
Ngày xưa, vườn cải, nhỏ làm thơ
Ngờ đâu duyên nối tình thắm lại
Mãi mãi mai sau chẳng phai mờ

Đêm nay...trăn trở...nhớ...và mơ...
Một thưở ban sơ đã biết gì?
Tình yêu là chi? – Em hổng thích
Lẽo đẽo chọc anh nhỏ cười hà (hà)

Thời gian lầm lũi bước đi qua
Lòng anh yêu nhỏ tự bao giờ ?
Tỉnh tò anh bảo: “Yêu yêu lắm
Ai biểu chọc hoài “ghét...” nên yêu ”

Thuyền đi, lẻ bóng, bến cô liêu
Ngẩn mặt nhìn xa, nhớ anh nhiều
Có một tình yêu luôn sống mãi
Một tình yêu lớn vượt không gian....

bet_ll2000
12-12-2005, 01:36 AM
:blinking: :blinking: :blinking:
nhớ ai ,,,,,, ai nhớ hơn tui :smioh: :smioh: :smioh:

Cỏ xanh
23-01-2007, 11:56 PM
Xuân yêu thương

Mùa xuân tới nắng hồng trên một cõi
Nhớ người yêu mong mỏi phút tương phùng
Chút tình thơ em gửi cùng mây gió
Chở hộ giùm đến bến đợi yêu thương

Khúc tình ca nốt trầm lặng vô thường
Ngẫm...chúng mình sao đoạn trường cách trở
Cuộc tương giao em mong ngày gặp gỡ
Nỗi nhớ người sâu đậm những vấn vương,

Có những lúc em thường hay phá bĩnh
Chọc anh nhiều và giận chút chút thôi
Có ngờ đâu "đối địch" lại thành đôi
Duyên hội ngộ, nợ ân tình kiếp trước

Em mãi nhớ nơi vườn thơ kỉ niệm
Mối tình hồng nuôi dưỡng những tin yêu
Thời gian trôi mang nhiều mơ, nhiều mộng
Ánh mắt chờ...lệ bỗng ướt bờ mi

Tháng năm dài cứ lặng lẽ qua đi
Những vui buồn thầm thì như khẽ gọi
Bạn chung tình nơi đâu? - Mình tâm sự
Xuân lại về, rạo rực tiếng yêu thương

--------------------------------