Đức Nhiên
17-05-2006, 03:49 AM
Chuyện Cha tôi ngày xưa
Cõng mặt trời ra đồng
Và mẹ tôi ngày ấy
Theo Ngoại đi cấy cày
***
Cha khoe me với con
Rằng Mẹ xinh nhất xóm
Mẹ khen Cha khéo lắm
Chẳng vụng về như con
***
Con vụng về hỏi Cha
Làm sao tìm được Mẹ
Nhìn chân trời-Cha bảo
Tạo hòa tạng cho Cha
***
Sà lòng Mẹ con hỏi
Làm sao giữ chân Cha
Mẹ mỉn cười như nói
Do Cha cõng mặt trời
***
Con lớn cùng bóng núi
Đi tìm cổ tích xưa
Bằng tình thương của Mẹ
Sự bao dung của Cha
***
Và con tìm ra được
Người giống Mẹ thuở nào
Nhưng con không làm được
Cõng mặt trời như Cha....!
Viết tặng P.U
-----------------------Bật quẹt lên là điếu thuốc sẽ tàn....
Và làn khói cũng sẽ vỡ tan trong gió...............
Cõng mặt trời ra đồng
Và mẹ tôi ngày ấy
Theo Ngoại đi cấy cày
***
Cha khoe me với con
Rằng Mẹ xinh nhất xóm
Mẹ khen Cha khéo lắm
Chẳng vụng về như con
***
Con vụng về hỏi Cha
Làm sao tìm được Mẹ
Nhìn chân trời-Cha bảo
Tạo hòa tạng cho Cha
***
Sà lòng Mẹ con hỏi
Làm sao giữ chân Cha
Mẹ mỉn cười như nói
Do Cha cõng mặt trời
***
Con lớn cùng bóng núi
Đi tìm cổ tích xưa
Bằng tình thương của Mẹ
Sự bao dung của Cha
***
Và con tìm ra được
Người giống Mẹ thuở nào
Nhưng con không làm được
Cõng mặt trời như Cha....!
Viết tặng P.U
-----------------------Bật quẹt lên là điếu thuốc sẽ tàn....
Và làn khói cũng sẽ vỡ tan trong gió...............