Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm
kukutamalu
16-05-2006, 11:05 PM
Hãy khóc đi em , đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm phải không , (buổi) chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn , dẫu nuôí tiếc vu vơ
Hãy khóc đi em , nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Giếng có sâu , chờ nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi xa cách vẫn có một niềm tin
Hãy khóc đi em , chỉ đơn giản là em muốn khóc
Phố vẫn thế , xác xơ và chân thật ............
hom3gurl
16-05-2006, 11:14 PM
Em sẽ khóc xóa tan bao kỷ niệm
Chuyện đôi mình chôn liệm đáy mồ sâu
Vẫn biết còn vương vấn mãi niềm đau
Nhưng em khóc cho nỗi sầu vơi nhẹ
Lá trên cây cũng vừa rơi rất khẽ
NHư đôi mình có lẽ.. sắp chia xa
Em dẫu nhiều quyếN luyén chuyện tình ta
Nhưng định mệnh chúng mình.. là như thế...
kukutamalu
18-05-2006, 02:26 AM
chiều về tôi đi dưới cơn mưa
nhớ đến người bạn thân thủơ xưa
và những kỷ niệm tôi vẫn chưa
thể nào quên được những chiều mưa
nhừng chiều mưa mà tôi với bạn
đã từng lang thang trên đường về
cùng vui cuời kể chuyện nhau nghe
trong tiếng mưa rơi của mùa hè
nhưng giờ này thì tôi với bạn
đã cách xa nhau thật ngút ngàn
nhưng tôi vẫn mong vào một ngày
tôi sẽ gặp bạn tại nơi đây
emyeuanh_th
21-05-2006, 08:05 PM
nếu biết rằng không đợi chờ được nữa
buồn làm chi và theo đuổi làm chi
mặc tình yêu như nước trôi di
đừng nhắc đến xin ai đừng nhắc đến
Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 08:16 PM
Những kỉ niệm ngày xưa giờ đâu mất
Bóng ai cười ngốc nghếc thật khó quên
Thế là em đã xa người mãi mãi
Bởi vậy buồn và nhớ mãi cái tên
Tôi đã khóc trong buổi chiều mưa ấy
Bóng dáng người càng hiện rõ trong tim
Nhưng tui cười vì trong lòng sâu thẳm
Bởi vì tình chia ngả rồi .... ai ơi
Lost.
21-05-2006, 10:46 PM
Hãy khóc đi em , đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm phải không , (buổi) chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn , dẫu nuôí tiếc vu vơ
Hãy khóc đi em , nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Giếng có sâu , chờ nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi xa cách vẫn có một niềm tin
Hãy khóc đi em , chỉ đơn giản là em muốn khóc
Phố vẫn thế , xác xơ và chân thật ............
Em không khóc dẫu tim mình quặn thắt
Từng chiều vàng vẫn thong thả bước chân
Em không khóc dẫu kỷ niệm bần thần
Những tiếc nuối em không đành níu giữ
Nối buồn mang một mình thôi ấp ủ
Những đợi chờ cũng sẽ cạn theo đêm
Em không khóc những câu hứa êm đềm
Gọi theo gió nối niềm riêng vụn vỡ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.