PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời nói rối ngọt ngào anh rành cho em



nhành lan tím
16-05-2006, 10:50 PM
...........em cữ nghĩ anh yêu em nhiều lắm........
...........nhưng thật lòng không phai vậy đâu..........
...............bởi vì anh đang đứng giữa hai con đường............
..........sao anh nỡ cho em lời gian giối.............
......có phải em yêu anh Qoá không anh ..............
.............nên không nỡ chọn ai làm chi kỷ...........
.....................hạnh phúc chỉ nhiều khi ta luôn tin nhău..............
...............anh mãi thế cho em thêm đău khổ.............
................tình yêu ấy không chọn vẹn bao giờ...........:think:

kukutamalu
16-05-2006, 11:04 PM
tôi không biết tình yêu đén vơi tôi khi nao
chỉ biết khi còn thơ tôi đã biết yêu rùi
tình yêu lùc đó là cỏn trẻ thơ
nay tôi đã khác nhiều rùi
tôi biết tình yêu là cái gi rồi
nó là mật ngọt khiến bao ngươi say đắm
nó là nơi để ta tâm sư kỉ niệm vui bùôn
là nơi ta tìm đươc sự hạnh phúc của tinh yêu
là nơi ta đã cho ta tim thấy em
em ngươi con gai ta yêu ơi
dù em ở đâu hay làm gì
trái tim ta vẫn mãi mãi thuộc về em ...

nhành lan tím
18-05-2006, 12:03 AM
.............nơi em đến anh không đến được
nẻo em đi không có lối về
chung qoanh em bóng tối sẽ bủa vây
màn đêm suống là bạn đời muôn thủa
em cũng muốn lời anh nói là thật
nhưng có lẽ mãi chỉ là nghĩ thôi
em mong anh hãy mãi sống thật lòng
giò ai đó không phải là em

nhukien
23-05-2006, 06:32 AM
Em ko biết anh yêu em thế nào
Em chỉ nghĩ đường anh đi là vậy
Em ko hay lời gian dối của anh
Em chỉ trách và âm thầm đau khổ
Em đâu nghĩ anh yêu em thật nhiều
Chỉ vì tri kỉ đâu phải của hai ta
Em hãy tin anh ko phụ tình em
Em hãy coi anh là người xa lạ
Em cứ đi trên con đường của em
Vì anh biết tình ta đã mãi xa...................

nhành lan tím
23-05-2006, 10:55 PM
....Qoen nhău làm chi khó chă lời
phải chăng chỉ để biệt ly thôi
xa nhau tan tac theo chiều gió
chẳng hẹn cùng nhau buổi tác hồi
ta đã yêu nhau thế đủ rồi
tình ta chỉ rành bấy nhiêu thôi
anh theo tiếng gọi người xa lạ
ta xẽ Quên nhau đến chon đời

mua_hoa_trong_trang_2006
24-05-2006, 10:50 PM
trà trà dối dáp hay quá nhỉ
màu tím cho tình yêu
vậy cho tôi hỏi nhé tình yêfmaatj ngọt

nhành lan tím
25-05-2006, 04:49 AM
bạn hỏi tình yêu là gì àh
đố ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
gặp người con trai đó
nhớ nhớ thương thế là yêu

hiiiiiiiiiiiiiiiiiii hay không

hiiiiiiiiiiiiiiiiiii hay không