PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hè ơi mi đến rùi sao



kukutamalu
16-05-2006, 10:45 PM
Hè ơi! Ta chào mi
Mặc dù ta chẳng muốn
Mi phải đến đôi khi
Nhưng cũng đã muộn màng

Còn đâu thời thơ ấu
Mười hai năm đến trường
Nô đùa cùng chúng bạn
Với kỷ niệm yêu thương

Giờ đây ta đã lớn
Những trách nhiệm trên vai
Nhưng nào ai hiểu thấu
Với cuộc sống tương lai

Hè ơi! Mi có hay
Qua mi còn nhiều bước
Những ngưỡng cửa ngày mai
Qua bước đường đại học

Còn bao năm đăng đẳng
Ta cũng phải bước qua
Với bao niềm hy vọng
Rằng ta sẽ thành công

Hè ơi! Mi có biết
Giờ mình phải chia tay
Mặc dù ta nuối tiếc
Những kỷ niệm với mi

hom3gurl
16-05-2006, 11:06 PM
Hè ơi mi đến làm chi
Cho bao áo trắng chia li sân trường
Những dòng lưu bút mến thương
Theo ta trong những bước đường mai sau..

Con ve sầu khẽ gọi nhau
Những chùm phượng thắm đón chào hè sang
Ta giở lưu bút từng trang
Xem từng dòng chữ.. lòng man mác buồn..

Thế rồi xa những yêu thương
Xa ngày đến lớp con đường thân quen...
Vào đời đầy rẫy bon chen
Chữ danh chữ lợi đan xen.. chữ tình

Có ai vẫn giữ chính mình
Như màu áo trắng đẹp xinh thuở nào
Hay trong ngày tháng lao đao
Quên mình trong những ngọt ngào đam mê

Bao giờ ta lại tìm về
Tháng năm sách vở bộn bề mùa thi....

kukutamalu
18-05-2006, 02:31 AM
Hoa phượng ngày ấy không còn nữa
Một thời của anh một thời của em
Cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
Cánh phượng xưa đã chết ở ven đường

thandongdatviet41
18-05-2006, 07:38 AM
Mùa hè sao ngươi đến làm chi
Để làm cho bao áo trắng chia ly
Mùa hè ơi ngươi đến làm gì
Để làm cho vương nỗi sầu nhớ
Cánh phượng đỏ còn bao nhiêu kỉ niệm
Nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn thân
Phượng buồn phượng khóc phượng sầu
Phượng đẹp với ai khi học sinh đã đi rồi

hoahongkocodon
20-05-2006, 01:48 AM
EM gửi tiếng ve
HOa phượng...mùa hè
Bài thơ viết dở
1 người ...và nỗi nhớ
Vào khoảng lặng thời gian...

Hạ về làm chi cho nỗi nhớ nồng nàn?
Thơm mùi hương của những ngày tháng cũ
TRái bàng non đang nằm say ngủ
Sao cũng giật mình...thoảng thốt...buồn-vui?

Còn ai kia đang đứng ngậm ngùi
Lặng lẽ ngắm nhìn dáng hình ai lần cuối?
Để rồi bối rối...
KHi ánh mắt gặp nhau.

Anh nhớ chờ đến tận mùa sau
Mùa hạ của 1 năm sau ,anh ạ
Em sẽ qua tuổi 17 xanh lá
Để đến giảng đường...sóng bước cùng anh

Một hi vọng mong manh...
Xin hãy chờ....đến mùa sau anh nhé!

mi_mi
20-05-2006, 04:01 AM
Đã qua rồi một mùa thi căng thẳng
Tưởng vui mừng ai ngờ càng buồn thêm
Rằng hoa phượng nở đầy sân trường vắng
Và ngày vui cuối để gặp nhau

shrek010sky
20-05-2006, 04:12 AM
Đến rồi đi cái màu đỏ hoa phượng
Thuở cắp sách hai buổi tới trương
Ôi vấn vương màu áo trắng tinh khôi
Mùa hè ơi, sao vội vã đến thế.
Có biết chăng cô cậu 12
Đang vấn vương luyến tiếc nhiều không.
Và có biết khi giả từ cách phượng
Vẫn bùi ngùi nhớ mái trường xưa.
Ôi kỷ niệm một thời tinh khôi
Đã qua rồi ... ve ơi có biêt!

Tamika
20-05-2006, 04:29 AM
Hè qua ko trở lại
ve về khỏi ngóng trông
Bước đường nay rẽ lối
Hỏi người ........biết tìm đâu .....

hahoa
20-05-2006, 06:10 AM
Bạn ơi ! hãy nói lên đi..
Nói cho tôi biết loài hoa hoc trò
Hoa ấy Phượng Vỹ đỏ kia
Cánh hoa chúm chím như đang vui cười
Nhưng sao buồn quá là buồn...
Vì hoa chỉ nở vào mùa chia ly...