PhongVip
16-05-2006, 09:43 PM
1/ Phát huy thế mạnh
Không có lí do gì đáng hấp dẫn để phải tự biến mình thành bản sao một ai đó. Nếu sở hữu một giọng hát xêm xêm Mỹ Tâm thì xung phong đi đầu trong các phong trào lớp về văn thể mĩ đi. Nếu bạn thích học môn tự nhiên hãy cho hắn thấy toán, lí hay hóa học không phải chỉ dành riêng từ giỏi cho phe tóc ngắn. À, nếu bạn yêu văn thơ, hãy tặng cho hắn tờ báo có bài viết của mình, chà chà, hắn sẽ nói sao nhỉ? Ấy giỏi thế mà tui đâu có biết!
2/ Khơi nguồn câu chuyện
Thực ra, phe kia cũng thích tám như phe mình vậy chỉ do là bạn chưa rà trúng đài thôi. Thể thao luôn là đề tài bọn con trai quan tâm. Hãy để hắn tròn xoe mắt trước hiểu biết phong phú về môn thể thao vua của bạn đi. Nếu bạn và hắn cùng là fan của một đội bóng nào đó thì quả là trên cả tuyệt vời! Có khối chuyện để tán gẫu ấy chứ! Nhưng đừng để hắn nhìn bạn như thể bạn chỉ ưa tọc mạch vào đời sống riêng tư của mí anh cầu thủ đẹp trai thôi nhé. c hài hước cũng là một vũ khí lợi hại đấy, bọn con trai luôn ưa náo nhiệt mà. Hắn sẽ nhận xét bạn sao nhỉ: Ấy nói chuyện dzui ghê!
3/ Gây bất ngờ, thú vị
Ừm, muốn hút người khác thì cũng cần quan tâm người ta một tí chứ nhỉ? Nếu sở thích của bạn y chang hắn, hi hi, thú vị phải biết! Còn khác ư? Không sao, bạn đang trở thành cô gái hơi bị tâm lí khi biết quá rõ về hắn đấy! Hắn nói sao nhỉ: Sao biết hay quá vậy, ấy làm tui ngạc nhiên quá!
4/ Đổi mới bản thân
Hắn quen nhìn bạn thật với phong cách cá tính hay thật dịu dàng rồi à? Hừm, thay đổi mình trong những dịp thật đặc biệt đi nhé! Một chiếc đầm xinh xắn, một mái tóc xõa ngang vai hoặc quần jeans, áo pull trẻ trung năng động... Còn phải nói, hắn ngơ ngẩn là cái chắc. Nói sao nhỉ: Bữa nay trông ấy thật lạ!
5/ Lắng nghe và thấu hiểu
Ai bảo con trai luôn mạnh mẽ? Cũng có lúc hắn cảm thấy lo lắng và mất tự tin. Hãy kiên nhẫn nghe hắn kể lể đi và cho hắn lời khuyên nhưng nhớ phải thật thật tế nhị vì lòng tự tôn của con trai lớn lắm bạn ạ, đừng hòng hắn để cho bạn lên lớp y như... thân mẫu của hắn nha. Một câu chuyện vui khiến hắn cười khì và lấy lại tinh thần thì... bạn đã rất tuyệt rồi đấy. Hắn sẽ nói gì nhỉ? Ở bên ấy, tui cảm thấy rất thoải mái!
Không có lí do gì đáng hấp dẫn để phải tự biến mình thành bản sao một ai đó. Nếu sở hữu một giọng hát xêm xêm Mỹ Tâm thì xung phong đi đầu trong các phong trào lớp về văn thể mĩ đi. Nếu bạn thích học môn tự nhiên hãy cho hắn thấy toán, lí hay hóa học không phải chỉ dành riêng từ giỏi cho phe tóc ngắn. À, nếu bạn yêu văn thơ, hãy tặng cho hắn tờ báo có bài viết của mình, chà chà, hắn sẽ nói sao nhỉ? Ấy giỏi thế mà tui đâu có biết!
2/ Khơi nguồn câu chuyện
Thực ra, phe kia cũng thích tám như phe mình vậy chỉ do là bạn chưa rà trúng đài thôi. Thể thao luôn là đề tài bọn con trai quan tâm. Hãy để hắn tròn xoe mắt trước hiểu biết phong phú về môn thể thao vua của bạn đi. Nếu bạn và hắn cùng là fan của một đội bóng nào đó thì quả là trên cả tuyệt vời! Có khối chuyện để tán gẫu ấy chứ! Nhưng đừng để hắn nhìn bạn như thể bạn chỉ ưa tọc mạch vào đời sống riêng tư của mí anh cầu thủ đẹp trai thôi nhé. c hài hước cũng là một vũ khí lợi hại đấy, bọn con trai luôn ưa náo nhiệt mà. Hắn sẽ nhận xét bạn sao nhỉ: Ấy nói chuyện dzui ghê!
3/ Gây bất ngờ, thú vị
Ừm, muốn hút người khác thì cũng cần quan tâm người ta một tí chứ nhỉ? Nếu sở thích của bạn y chang hắn, hi hi, thú vị phải biết! Còn khác ư? Không sao, bạn đang trở thành cô gái hơi bị tâm lí khi biết quá rõ về hắn đấy! Hắn nói sao nhỉ: Sao biết hay quá vậy, ấy làm tui ngạc nhiên quá!
4/ Đổi mới bản thân
Hắn quen nhìn bạn thật với phong cách cá tính hay thật dịu dàng rồi à? Hừm, thay đổi mình trong những dịp thật đặc biệt đi nhé! Một chiếc đầm xinh xắn, một mái tóc xõa ngang vai hoặc quần jeans, áo pull trẻ trung năng động... Còn phải nói, hắn ngơ ngẩn là cái chắc. Nói sao nhỉ: Bữa nay trông ấy thật lạ!
5/ Lắng nghe và thấu hiểu
Ai bảo con trai luôn mạnh mẽ? Cũng có lúc hắn cảm thấy lo lắng và mất tự tin. Hãy kiên nhẫn nghe hắn kể lể đi và cho hắn lời khuyên nhưng nhớ phải thật thật tế nhị vì lòng tự tôn của con trai lớn lắm bạn ạ, đừng hòng hắn để cho bạn lên lớp y như... thân mẫu của hắn nha. Một câu chuyện vui khiến hắn cười khì và lấy lại tinh thần thì... bạn đã rất tuyệt rồi đấy. Hắn sẽ nói gì nhỉ? Ở bên ấy, tui cảm thấy rất thoải mái!