PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cơn mưa rào chiều nay



so_cold
16-05-2006, 03:10 PM
Cơn mưa rào chiều nay thấm mát
Cõi lòng anh và giọng hát yêu thương
Xua tan đi cái nóng bức phố phường
Giọt sương điểm lên một vườn cây lá

Có tiếng chim trên đường sang giấc hạ
Bỗng ngập ngừng xa lạ bước chân ai
Gió chiều khua thôi thúc những đêm dài
Vang nỗi nhớ cất trong lòng bỡ ngỡ

Những hạt mưa dâng trong anh niềm nhớ
Khẽ thật êm nhưng xao xuyến vạn lần
Ánh mắt nhìn hơi khẽ ướt bâng khuân
Và nụ hôn sao thật gần say đắm

Kỷ niệm mưa mang theo anh nhiều lắm
Dải phố buồn thêm vắng bóng hình em
Và con tim hay nhớ phố lên đèn
Mãi tìm trong đêm đen hờ hững tối ...

Fairy_Elf
16-05-2006, 06:21 PM
Có phải bạn đang iu ko?
Chà tai sao mình thấy nhiều bài thơ Tình buồn vậy. Chẳng lẽ TY làm người ta đau khổ vậy sao?

shrek010sky
16-05-2006, 06:21 PM
Mở cửa ra đón từng cơn gió lạnh
Rét run người nhưng ánh mắt vẫn tươi
Trên môi kia vẫn nở mãi nụ cười
Như chào đón người gieo mầm hy vọng

Xòe tay ra ta đón từng đợt sóng
Cuộn vào lòng tất cả nỗi nhớ mong
Cả không gian phủ ngập một màu hồng
Ta hạnh phúc như thấy mình bé lại

Trời bao la chim bay rộng cánh
Mang thương yêu trải khắp chốn ân tình
Hồn theo gió phiêu du với mây ngàn
Thiên đường đó trải dài trong vô tận...

Fairy_Elf
16-05-2006, 06:33 PM
Mở cửa ra đón từng cơn gió lạnh
Rét run người nhưng ánh mắt vẫn tươi
Trên môi kia vẫn nở mãi nụ cười
Như chào đón người gieo mầm hy vọng

Xòe tay ra ta đón từng đợt sóng
Cuộn vào lòng tất cả nỗi nhớ mong
Cả không gian phủ ngập một màu hồng
Ta hạnh phúc như thấy mình bé lại

Trời bao la chim bay rộng cánh
Mang thương yêu trải khắp chốn ân tình
Hồn theo gió phiêu du với mây ngàn
Thiên đường đó trải dài trong vô tận...
Rất hay. Bạn thật có chí tiến thủ. :)

kukutamalu
16-05-2006, 10:53 PM
Chuyện buồn chẳng muốn biên thư
Cơn mưa nhân thế kể từ đêm nay
Câu thơ dù có chưa hay
Thầm mong gặp bạn chung khuây nỗi sầu

Người đời đã lắm thương đau
Quỷ ma còn cứ rủ nhau hại người!
Cánh bèo vô định trôi xuôi
Bướm vàng bạt gió tả tơi rệ đường
Một điều giận, vạn điều thương
Nỗi vui bớt một ,nỗi buồn nhân hai!
Trời sao trới cứ rét giai
Mưa sao mưa lắm, mưa hoài mấy đêm?
Gió lùa mưa nẫu chân thềm
Giấy dầu mái dột hứng thêm lệ buồn
Khuya rồi mưa vẫn còn tuôn
Chắc trời cũng thấu cội nguồn thơ ca
Đêm nay mưa nữa là ba
Mưa dồn mưa góp cho ta nhớ mình!
Mưa sông sóng đánh dập dềnh
Dạt bè rau muống tái xanh mặt người
Dưa dầm dột mái nhà ai
Con ong cái kiến theo người long đong
Mưa dầm thẫm đẫm nhớ mong
Mưa cho ta gửi vài dòng tâm thư!