PhongVip
16-05-2006, 07:37 AM
1. Bạn luôn phải chịu cảm giác lúc thất vọng, lúc lại chuyển sang hy vọng chừng nào chưa được nghe lời tỏ tình "Em Yêu Anh" của cô ấy.
2. Lúc nào bạn cũng muốn nhìn thấy cô ấy.
3. Bạn rất thích được gần gũi cô ấy, cầm tay cô ấy, và chạm vào người cô ấy.
4. Chưa bao giờ bạn có ý nghĩ: "Đã đến lúc bảo cô ấy về để mình được nghỉ ngơi".
5. Có mặt cô ấy bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do, thoải mái như khi chỉ có một mình. Không chút ngượng nghịu, không chút giữ kẽ nào cả.
6. Vắng cô ấy bạn thấy buồn, chán. Có cô ấy bạn vui tươi, yêu đời.
7. Bạn tin chắc rằng mình có thể tin cậy hoàn toàn vào cô ấy trong những giờ phút khó khăn. Cô ấy sẽ không bỏ chạy, không run sợ, sẽ ghé vai gánh bớt gánh nặng cho bạn, sẽ không lừa gạt và phản bội.
8. Bạn tin rằng mình cũng sẽ đối xử với cô ấy y như vậy.
9. Bạn không khách quan trong cách nhìn nhận: bất kể cô ấy có vấn đề gì đó không ổn với cuộc sống, với đồng nghiệp, với họ hàng....bạn đều đứng về phía cô ấy, bênh vực cô ấy.
10. Vì cô ấy, bạn sẵn sàng xa cha mẹ mình.
2. Lúc nào bạn cũng muốn nhìn thấy cô ấy.
3. Bạn rất thích được gần gũi cô ấy, cầm tay cô ấy, và chạm vào người cô ấy.
4. Chưa bao giờ bạn có ý nghĩ: "Đã đến lúc bảo cô ấy về để mình được nghỉ ngơi".
5. Có mặt cô ấy bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do, thoải mái như khi chỉ có một mình. Không chút ngượng nghịu, không chút giữ kẽ nào cả.
6. Vắng cô ấy bạn thấy buồn, chán. Có cô ấy bạn vui tươi, yêu đời.
7. Bạn tin chắc rằng mình có thể tin cậy hoàn toàn vào cô ấy trong những giờ phút khó khăn. Cô ấy sẽ không bỏ chạy, không run sợ, sẽ ghé vai gánh bớt gánh nặng cho bạn, sẽ không lừa gạt và phản bội.
8. Bạn tin rằng mình cũng sẽ đối xử với cô ấy y như vậy.
9. Bạn không khách quan trong cách nhìn nhận: bất kể cô ấy có vấn đề gì đó không ổn với cuộc sống, với đồng nghiệp, với họ hàng....bạn đều đứng về phía cô ấy, bênh vực cô ấy.
10. Vì cô ấy, bạn sẵn sàng xa cha mẹ mình.