Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em KhÔng PhẢi LÀ TrĂng



daffodil
15-05-2006, 10:55 PM
gửi đến người tôi yêu
tôi cầu chúc cho em những gì tốt đẹp nhất


Em không phải là trăng
Ở trên đầu lơ lửng
Mà soi vào đáy nước
Mắt môi cười lung linh

Em không phải là trăng
Sáng trong mà lạnh lẽo
Em ơi em có hiểu
Có ấm nồng cho anh

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 11:05 PM
tôi ko phải là cô gái đó xin góp mấy câu thơ

Em chẳng phải trăng hờ
Vì tim từng ... đau khổ
Vì đời từng chát đắng
Mặn môi lệ ..... tuôn rơi

Em đâu phải trăng mờ
Huyền ảo mộng như mơ
Em là con .... sóng dữ
Vẫn tung bọt .... hát ca

Anh đi em lại .... nhớ tình
Thương anh liệu đó người còn nhớ ko
Chiều tà man mác nhớ trông
Anh còn ở đó ... dệt mộng người thương