PDA

Xem đầy đủ chức năng : khi yêu có phải người ta thường bị "mù"...???



chị gái khủng bố 80
26-05-2005, 10:09 PM
Phải chăng khi yêu con người ta thường chỉ biết chìm đắm trong cảm giác vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu mà không nhận ra họ đang lạc lối giữa muôn vàn những điều dối trá?
Ai cũng bảo tôi: "Mày đang lao vào một tình yêu không tương lai, không mục đích...". Và điều làm tôi đau lòng nhất là ai cũng cho rằng khi yêu tôi quá mù quáng! ai cũng khuyên tôi nên dừng lại trước khi quá muộn! Anh ở xa, cách tôi đến hàng trăm cây số, anh ít tuổi hơn tôi,...Tôi chẳng biết mình phải làm gì đây? Tôi đã từng không tin vào tình yêu, tôi đã từng cho rằng thứ tình cảm ấy chẳng qua cũng chỉ là cuộc dạo chơi của những kẻ thừa tình cảm, đến rồi đi! Và rồi anh đã đến với tôi, anh đã đem lại cho tôi niềm tin, nụ cười, đem đến cho tôi tất cả mọi điều mà tôi tưởng chừng trong mơ tôi cũng không nghĩ đến! tôi thấy mình thật hạnh phúc! thật hạnh phúc khi có anh! Khi gặp anh! tôi đã biết! biết rằng tôi không thể để mất anh! không thể thiếu anh dù là trong ý nghĩ! Không ai có thể thay thế anh trong trái tim này! cho dù giữa tôi và anh còn rất nhiều khoảng cách nhưng với tôi, anh rất gần gũi, tôi có cảm giác đã gặp và yêu anh từ rất lâu! rất lâu rồi! anh thật dịu dàng! khi nhìn vào đôi mắt anh tôi chẳng nghĩ được gì ngoài cảm giác ấm áp dễ chịu! ai cũng bảo tôi đã quá yêu anh! mà đúng thế thật! " Yêu dã man!" như tôi vẫn nói với anh! Tôi chưa từng yêu một ai nhiều như thế !sẽ không ai có thể làm tôi yêu nhiều đến vậy nữa! Vì tôi biết anh chính là người đàn ông sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi. Tôi đã từng nói với anh: "Cưng à! em mong anh sẽ là người lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, mong anh sẽ là người ôm em vào lòng an ủi em mỗi lúc em buồn!..." Và những gì tôi mong muốn đều thành sự thật, tôi không hiểu không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh vậy! Mọi người ai cũng phản đối, ai cũng ngăn cản tôi đến với anh! Tôi không hiểu tại sao? Phải chăng khi tôi đã yêu tôi không còn biết đâu là đúng? đâu là sai? Chỉ biết một điều: Tôi tin anh! và cần anh! Tôi yêu anh!
__________________
LivingDolls_búp bê sống [st]

nguyen_thocon
27-05-2005, 12:09 AM
dúng là yêu thì phải có lòng tin tôi nghĩ rằng tin củng rất khó
nhưng yêu và tin sẽ tốt hơn

¯|¯ïN
27-05-2005, 01:27 AM
Ừ thì thế mới có 1 thứ tình yêu đó là tình yêu mù quáng đó bạn à,hy vọng bạn sẽ sáng suốt hơn,đừng để mình lạc lối nghe^.^!!!!!

swtlilaznchik88
27-05-2005, 11:58 AM
to xg: nhưng sao mọi người chung quanh lại nói là bạn lao vào một tình yêu không tương lai, không mục đích. bạn có biết tại sao mọi người lại nói thế không? chẳng lẽ anh chàng kia có vấn đề hay là anh ấy không thật lòng với bạn nên mọi người mới nói vậy. mình nghĩ bạn nên tìm hiểu anh chàng kia kĩ hơn, nếu anh ta thật lòng với bạn thì sẽ nói tất cã cho bạn biết, kể cả điều tốt và xấu của anh ta. đừng quá lao vào tình yêu điên cuồng như thế, không thì dừng chân không kịp đấy, chúc bạn vui vẽ và có hạnh phúc trong tình yêu mà bạn đã chọn.

chị gái khủng bố 80
29-05-2005, 04:15 PM
uh có lẽ mọi người đã đúng
quả thật đến bi giờ tôi mới nhận ra là mình đã sai khi lựa chon người ấy
thank !
cảm ơn các bạn đã cho lời khuyên
~~~~~~~~
cứ thế mà phát huy ^_^