Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em có bỏ nhà đi trốn với anh không?



dontcry_kitty
15-05-2006, 09:53 PM
Khi thị thành ngập ngụa những bon chen
Khi cuộc sống đầy những điều bất mãn
Khi đời người chỉ khiến em chán nản
Khi chẳng còn chỗ cho những giấc mơ
Khi đêm vắng em phải thức bơ phờ
Để nghĩ suy về những điều ân hận
Khi hồn em chỉ còn khoàng trống
Thì
Em có bỏ nhà đi trốn với anh không?

Hãy bỏ nhà đi trốn với anh đi
Bởi đời người ngắn ngủi mỏng manh như chiếc lá
Đau khổ ưu phiền chỉ làm tàn úa những ngày xanh
Hãy bỏ nhà đi trốn với anh thôi
Anh sẽ đưa em về
Với đồng quê bất tận
Nơi cánh diều tuổi thơ ta chao lượn
Nơi anh và em đã có những mộng mơ
Vầng trăng kia sẽ chẳng bao giờ
Có thỏ ngọc và chị Hằng trên đó
Nếu em không có tuổi thơ
Nếu em vứt bỏ nó để gặm nhấm những nỗi đau thực tại
Em hãy bỏ nhà về trốn với tuổi thơ
Nơi anh và em sẽ chung sống trong một căn nhà nhỏ
Có vợ có chồng,có kẹo bánh làm bằng lá cỏ gianh
Em hãy bỏ nhà đi trốn với anh
Để cuộc đời em là cánh đồng xanh bất tận
Em hãy bỏ nhà đi trốn với anh....

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 10:06 PM
Chuyện ngày xưa ... bao câu nói thề
Anh và em trên đường mộng ước
Những đêm dài cùng nhau thẹn ước
Sống bên nhau mãi chẳng chia lì

Anh hãy nhìn vào tương lai - thực tại
Liệu chạy chốn giải quyết được chi
Khi tỉnh mộng đời là ...lá úa
Cho cây cằn cỗi nỗi .... cô đơn

Ôi bao nhiêu ảo tưởng của hồn ngây
Gìơ cũng đành theo mây mù ... đi mất
Ôi thực tại bây gìơ sao chất ngất
Một nỗi buồn ....mà lòng chẳng thể quên

Khi trăng kia lúc khuyết lúc tàn
Thì người buồn cũng đành đi mãi
Khi anh yêu rơi vào ảo tưởng
Anh sẽ đành lòng .... bỏ lại em

dontcry_kitty
16-05-2006, 04:19 AM
Em hãy bỏ nhà đi trốn với anh thôi
Nếu người em yêu chỉ làm em đau khổ
Nếu trái tim em đã bao lần nhỏ máu
Nếu cuộc đời chỉ có những xót xa

Mèo Lười Cô Đơn
16-05-2006, 04:29 AM
Em chẳng bỏ nhà đi chốn với anh đâu
Vì cuộc tình nhỏ lệ càng ....đẫm lệ
Mắt hoan cay ... mộng mị vì người
Em chẳng còn hồn nhiên như thủa bé

Chẳng nụ cười tươi rói mỗi lúc vui
Cũng vì ai tại ai .... thời thay đổi
Anh có còn nhớ đến ..... ngày xưa
Hay chỉ là toàn ....dối gian lời cay đắng

koconnuakeolac
16-05-2006, 05:04 AM
Khi thị thành ngập ngụa những bon chen
Khi cuộc sống đầy những điều bất mãn
Khi đời người chỉ khiến em chán nản
Khi chẳng còn chỗ cho những giấc mơ
Khi đêm vắng em phải thức bơ phờ
Để nghĩ suy về những điều ân hận
Khi hồn em chỉ còn khoàng trống
Và lo toan ngập tràn khắp trong lòng
Anh có đến bên em thật không?
Anh có đưa em tới những cánh đồng
Chỉ có nắng gió và mùi hương dại
Cuộc sống giản đơn như thuở sơ khai
Và chẳng ai biết được em là ai
Chẳng ai bắt em phải học giỏi
Phải nhất lớp luôn luôn đứng đầu
Chẳng có ai mưu mô dối lừa
Để mắt em ướt những giọt mưa
Chuyện tình yêu không như trò đùa
.............
Liệu bao nhiêu những điều như thế!
Anh có làm được không? Có thể?
Trên thế gian bao người cũng nói
Nhưng mấy ai làm được một đời
Em lại sợ ngu ngờ lần hai
Bước theo anh lại thành kẻ dại
Hãy nói đi em đúng hay sai????

Mây Phiêu Lãng
16-05-2006, 05:29 AM
Em sẽ nguyện cùng anh chạy trốn
Chẳng phải vì đời người quá bon chen
Cũng chẳng phải vì em chán nản
Hay bởi vì cuộc sống lắm gian nan...

Em nguyện lòng bỏ trốn cùng anh
Bởi trái tim em muốn cùng anh chung nhịp
Bởi em muốn chúng mình khăng khít
Như mây trời cùng cơn gió phiêu diêu...

Em xin được bỏ trốn cùng anh
Về nơi tuổi thơ với căn nhà nhỏ
Ngắm cánh diều, ngả mình trên thảm cỏ
Và cùng nhau dệt lại những ước mơ...

Em nguyện lòng bỏ trốn cùng anh....

chattercatinh
16-05-2006, 05:36 AM
hay ghê ta
tình đôi ta tình tựa cung đàn
đẹp như ngọn lửa rực trời mây

koconnuakeolac
16-05-2006, 06:11 AM
hay ghê ta
tình đôi ta tình tựa cung đàn
đẹp như ngọn lửa rực trời mây

:) Tình đôi ta thanh tựa âm đàn
Rạo rực như lửa tí tách đông sang
Đẹp rực rỡ như trăng 16
Nào gì sánh bằng kể cả vàng

Giọt nắng dại khờ
16-05-2006, 01:12 PM
Buồn...thật buồn...cho lứa trẻ hôm nay
Thấy khó khăn đã vội vã chau mày
Thấy buồn bực đã rủ nhau chạy trốn
Tuổi 8X có khôn....mà chưa lớn
Nỗi buồn này...Cha Mẹ còn buồn hơn
Đừng nhìn cuộc sống để dỗi để hờn
Khi mỗi người...tự hỏi...đã làm gì có ích?
Tuổi ước mơ, tuổi diệu kì 8X
Tuổi luyện rèn và xa cách rong chơi
Để cuộc sống có ý nghĩa cho đời
Và nụ cười luôn sáng bừng trong nắng.

dontcry_kitty
17-05-2006, 09:07 PM
Bỏ nhà trốn không phải là chạy trốn
Mà để tìm một khoảng lặng trong tim
Để quay lại sống tốt hơn
Để chẳng phải đắm chìm
Trong cay đắng và muốn chiều đau khổ

koconnuakeolac
18-05-2006, 05:08 AM
Buồn...thật buồn...cho lứa trẻ hôm nay
Thấy khó khăn đã vội vã chau mày
Thấy buồn bực đã rủ nhau chạy trốn
Tuổi 8X có khôn....mà chưa lớn
Nỗi buồn này...Cha Mẹ còn buồn hơn
Đừng nhìn cuộc sống để dỗi để hờn
Khi mỗi người...tự hỏi...đã làm gì có ích?
Tuổi ước mơ, tuổi diệu kì 8X
Tuổi luyện rèn và xa cách rong chơi
Để cuộc sống có ý nghĩa cho đời
Và nụ cười luôn sáng bừng trong nắng.

Buồn thật buồn cho những kẻ kia ơi
Lớn bằng ai mà đã lo dạy đời
Tuổi 8X... bao điều không thể nói
Không rõ sự tình cứ đòi lôi thôi
không nhìn cuộc sống để dỗi để hờn?
Ai làm được dù có là người lớn
Biết rằng sống không phải là để khóc
Nhưng ở đời một lần khóc cũng còn hơn
Để rồi nước mắt làm ta lớn hơn
Điều chạy trốn chỉ là câu nói đùa
Trong lúc tâm tư còn đang phân bua
Như đứng giữa dòng nước đôi ngả
Chọn một dòng hay để nước buông trôi
Để một lần đứng lại giữa dòng đời
Tâm yên ắng nhận ra điều cần nói
Không trốn chạy không thải mình khỏi đời
Sống yêu thương và dâng hiến nắng ơi

dontcry_kitty
18-05-2006, 08:05 PM
Em sẽ nguyện cùng anh chạy trốn
Chẳng phải vì đời người quá bon chen
Cũng chẳng phải vì em chán nản
Hay bởi vì cuộc sống lắm gian nan...

Em nguyện lòng bỏ trốn cùng anh
Bởi trái tim em muốn cùng anh chung nhịp
Bởi em muốn chúng mình khăng khít
Như mây trời cùng cơn gió phiêu diêu...

Em xin được bỏ trốn cùng anh
Về nơi tuổi thơ với căn nhà nhỏ
Ngắm cánh diều, ngả mình trên thảm cỏ
Và cùng nhau dệt lại những ước mơ...

Em nguyện lòng bỏ trốn cùng anh....

Vậy thì tuyệt quá rồi
Ta là gió
Em là mây
Gió cuốn mây
Phiêu lãng suốt cuộc đời
Ta sẽ đưa em đi khắp những chân trời
Mặc trái đất những thị phi bên dưới
Ta sẽ cuốn em đi
Mặc thời gian bao nhiêu tuổi
Bởi gió và mây bên nhau mãi muôn đời:)

-=hq=-
18-05-2006, 09:55 PM
Haha. Không ngờ dontcry_kitty qua đây rủ rê các em chạy trốn nha.
Bầu trời kia lúc mưa lúc nắng
Kiếp con người thuận lợi và khó khăn
Như sông kia bên lở bên bồi
Kiếp con người có khi buồn khi vui
Em thân ơi! Hãy rơi dòng lệ
Nếu quanh em bóng đêm đang bao phủ
Khi mơ ước tan tành mây khói
Anh sẽ đến và rơi lệ cùng em!
Em thân ơi đừng vội bi quan
Khi bình minh Ngày mai sẽ lại đến
Nếu em mệt và không muốn bước
Anh sẽ đến dìu em những bước đi
Em thân ơi xin em hãy dũng cảm
Khi khó khăn hãy nhớ tới ước mơ
Tới ba mẹ người thân em đó
Đừng quay đầu chạy trốn nhé em thân!

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:23 PM
Đúng chuyện đời vui buồn ngang trái
Em sẽ chẳng ... mỏi bước quỳ đâu
Sẽ vẫn đứng hiên ngang và .. thực tại
Nhìn tương lai chẳng chạy chốn ... đâu anh

dontcry_kitty
19-05-2006, 01:28 AM
Đúng chuyện đời vui buồn ngang trái
Em sẽ chẳng ... mỏi bước quỳ đâu
Sẽ vẫn đứng hiên ngang và .. thực tại
Nhìn tương lai chẳng chạy chốn ... đâu anh

Chạy trốn không phải là hèn nhát
Mà vì không cam chịu sống với dối gian
Không chịu sống với thói đời tẻ nhạt
Không chịu nhìn hoài em chịu khổ đau
Hãy chạy trốn cùng anh,anh sẽ lau
Giọt nước mắt trên gò má em thổn thức
Hãy chạy trốn cùng anh em sẽ thôi đau nhức
Bởi vết cắt trong tim,của một kẻ bạc tình
Hãy chạy trốn,hãy chạy trốn,cuộc đời bề bộn


Haha. Không ngờ dontcry_kitty qua đây rủ rê các em chạy trốn nha.
Bầu trời kia lúc mưa lúc nắng
Kiếp con người thuận lợi và khó khăn
Như sông kia bên lở bên bồi
Kiếp con người có khi buồn khi vui
Em thân ơi! Hãy rơi dòng lệ
Nếu quanh em bóng đêm đang bao phủ
Khi mơ ước tan tành mây khói
Anh sẽ đến và rơi lệ cùng em!
Em thân ơi đừng vội bi quan
Khi bình minh Ngày mai sẽ lại đến
Nếu em mệt và không muốn bước
Anh sẽ đến dìu em những bước đi
Em thân ơi xin em hãy dũng cảm
Khi khó khăn hãy nhớ tới ước mơ
Tới ba mẹ người thân em đó
Đừng quay đầu chạy trốn nhé em thân!

Sao hq cứ phản đối tui hoài vậy,phải là đồng minh tốt của nhau chứ.Khuyên mọi người chạy trốn đi.
Hiiii

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:37 AM
Em sẽ chẳng chạy với anh đâu
Vì duyên tình nhiều đường còn bế tắc
Cộc đời còn nhiều đoạn trái ngang
Bao bộn bề lo toan còn phải sống

Liệu có rằng chạy chốn đã là vui
Bởi gần anh xa nhiều mọi thứ
Xa người thân, cô bác lãng giềng
Xa những gì mà em thường quen thuộc

Liệu chạy chốn anh có thời nhìn lại
Đời dối gian và lắm .. chua cay
Nhưng anh ơi đời nhìu bước ngoặt
Hãy đứng lên đừng chốn chạy nữa nha

dontcry_kitty
19-05-2006, 03:13 AM
Em dối lòng chẳng chạy trốn cùng anh
Em đổ cho cuộc đời còn nhiều bề bộn
Vậy thì anh cũng đành...kệ em bận rộn
Anh đi trốn một mình chẳng thèm rủ thêm ai
Bởi thời gian chẳng đợi một ai

-=hq=-
19-05-2006, 03:32 AM
Chạy trốn không phải là hèn nhát
Mà vì không cam chịu sống với dối gian
Không chịu sống với thói đời tẻ nhạt
Không chịu nhìn hoài em chịu khổ đau
Hãy chạy trốn cùng anh,anh sẽ lau
Giọt nước mắt trên gò má em thổn thức
Hãy chạy trốn cùng anh em sẽ thôi đau nhức
Bởi vết cắt trong tim,của một kẻ bạc tình
Hãy chạy trốn,hãy chạy trốn,cuộc đời bề bộn



Sao hq cứ phản đối tui hoài vậy,phải là đồng minh tốt của nhau chứ.Khuyên mọi người chạy trốn đi.
Hiiii
Anh nói với em về niết bàn
Nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc
Nơi hoa hồng và nắng ngập tràn
Anh sẽ dẫn em rong chơi bất tận

Nhưng anh ơi ,em đâu phải con trẻ
Qua rồi thời mơ mộng thần tiên
Em đã lớn trưởng thành rồi đó anh
Sống trách nhiệm gia đình và quê hương

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 04:07 AM
Em muốn anh chẳng chạy chốn bản thân
Vì những điều vô cùng nhỏ bé
Anh đã nói yêu em và ..... chia sẻ
Những bộn bề cuộc sống bon chen

Mây Phiêu Lãng
20-05-2006, 07:19 AM
Vậy thì tuyệt quá rồi
Ta là gió
Em là mây
Gió cuốn mây
Phiêu lãng suốt cuộc đời
Ta sẽ đưa em đi khắp những chân trời
Mặc trái đất những thị phi bên dưới
Ta sẽ cuốn em đi
Mặc thời gian bao nhiêu tuổi
Bởi gió và mây bên nhau mãi muôn đời:)

Em sẽ theo anh đi khắp chân trời
Tới những nơi gió mây có thể tới
Ngạo nghễ cười nhìn thị phi bên dưới
Mặc dòng đời cứ mãi bon chen....

Em sẽ theo anh... theo anh... theo anh

Không ai theo dontcry_kitty thì Mây sẽ theo vậy...:)

heo con ũn ĩn
20-05-2006, 07:27 AM
Em sẽ theo anh đi khắp chân trời
Tới những nơi gió mây có thể tới
Ngạo nghễ cười nhìn thị phi bên dưới
Mặc dòng đời cứ mãi bon chen....

Em sẽ theo anh... theo anh... theo anh

Không ai theo dontcry_kitty thì Mây sẽ theo vậy...:)

Nếu em là mây hắn là gió
Anh sẽ là đỉnh núi cao An pơ
Mây sẽ mưa bên dãy núi bên này
Còn gió thì bên dãy núi bên kia :type:

(cua Admin có bi BAN hông :lelele: )

dontcry_kitty
21-05-2006, 09:34 PM
Nếu em là mây hắn là gió
Anh sẽ là đỉnh núi cao An pơ
Mây sẽ mưa bên dãy núi bên này
Còn gió thì bên dãy núi bên kia :type:

(cua Admin có bi BAN hông :lelele: )

Hi sao lại có kẻ chen ngang vào cuộc phiêu du của mây và gió thế này?
Không một ngọn núi nào
Dù có rộng có cao
Ngăn nổi mây và gió
Bởi gió sẽ cõng mây
Chạm đến tận cổng trời


Em sẽ theo anh đi khắp chân trời
Tới những nơi gió mây có thể tới
Ngạo nghễ cười nhìn thị phi bên dưới
Mặc dòng đời cứ mãi bon chen....

Em sẽ theo anh... theo anh... theo anh

Không ai theo dontcry_kitty thì Mây sẽ theo vậy...:)

Mây ơi đã biết hay chưa
Có ai cố ý ngăn ngừa gió mây
Bắt gió vốn đã hơi gầy
Cõng mây vượt núi vừa dầy vừa cao
Bây giờ gió biết làm sao
Xin nhường mây đấy làm sao thì làm
Mây bảo sao gió cũng cam

Mây Phiêu Lãng
22-05-2006, 02:17 AM
Nếu em là mây hắn là gió
Anh sẽ là đỉnh núi cao An pơ
Mây sẽ mưa bên dãy núi bên này
Còn gió thì bên dãy núi bên kia :type:

(cua Admin có bi BAN hông:lelele: )

nhà ai có con heo kêu: éc éc!!:hihi: Vẫn cứ ấn tượng hoài cái chữ ký ngày nào ấy của Heo...:hihi:

Heo là núi An pơ chắn gió
Khi ấy nước mắt Mây sẽ hóa thành mưa rơi
Nhỏ xuống núi bên này, và biến vào lòng đất
Khi ấy Mây là nước mất rồi...

Sẽ chẳng còn là Mây lãng du
Sẽ chẳng còn là Mây, Heo mến nữa
Khi Mây chẳng là Mây thì đã thành vô nghĩa
Heo có buồn, có nuối tiếc không Heo??!!...:)


Mây ơi đã biết hay chưa
Có ai cố ý ngăn ngừa gió mây
Bắt gió vốn đã hơi gầy
Cõng mây vượt núi vừa dầy vừa cao
Bây giờ gió biết làm sao
Xin nhường mây đấy làm sao thì làm
Mây bảo sao gió cũng cam

Mây không muốn là gánh nặng của ai
Mây sẽ tự bay, nếu như có thể
Và nếu gió đã muôn chiều mỏi mệt
Mây sẽ rời xa, để gió bớt muộn phiền....:mecry:

heo con ũn ĩn
22-05-2006, 03:14 AM
@heo ấn tượng 1 admin rất biết cách làm người khác nguôi giận ^.^


mây bay mỏi mệt rồi cũng dừng
áng mây bồi hồi hoá thành mưa
mưa rơi thấm đầy trên thảm cỏ
thảm cỏ bừng lên sự sống đầy :flower:

mưa kia thấm sâu vào triền núi
thoai thoải cùng cây trượt dốc dài
dừng chân nghỉ lại nơi hồ vắng
giữa vùng thung lũng núi mênh mông :flower:

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:37 AM
nếu em thấy cuộc đời này giá lạnh
thì em hãy đi trốn với anh
nếu em thấy toàn những đua tranh
ngần ngại chi không theo anh đi trốn

nếu em cần một cảm giác mạnh
thì em hãy đi trốn với anh
nếu em thấy cuộc sống mong manh
chớ vội vàng hãy theo anh đi trốn

hãy gạt bỏ vòng lễ giáo vuốt nanh
xếp quần áo theo anh đi trốn
nếu em muốn trượt dốc không phanh
cứ từ từ theo anh đi trốn

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:05 PM
Em lại cười và lòng chân thật
Chọn đời này chẳng chạy chốn đâu anh
Em sẽ dùng tất cả niềm tin
Để cùng sống và vẫn hoài hi vọng

Tuy em buồn và lòng than trách
Thì cũng chẳng chạy chốn bản thân
Vì em biết tim còn nhiều nhịp đập
Hãy vững vàng và cố gắng lên anh

dontcry_kitty
23-05-2006, 05:30 AM
Mây không muốn là gánh nặng của ai
Mây sẽ tự bay, nếu như có thể
Và nếu gió đã muôn chiều mỏi mệt
Mây sẽ rời xa, để gió bớt muộn phiền....:mecry:

Đừng khóc đừng khóc mây ơi
Gió hiểu rồi gió hiểu rồi
DÃy anpơ kia sẽ không là trở ngại
Gió sẽ cõng mây mà miệng vẫn mỉm cười

Chẳng bao giờ mây là gánh nặng của gió đâu
Bởi mất Mây gió chẳng còn là gió
Gió sẽ chẳng còn biết cười chẳng còn dáng hình ngày xưa nữa
Gió chỉ còn là..lặng lẽ mà thôi