PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người thắng và kẻ thua .



...love...phải thế...
15-05-2006, 09:50 PM
Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết.

Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi". Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.

Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.

Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.

Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.

Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.

Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.

Hàn Cát Nhi
16-05-2006, 04:46 AM
Người thắng kẻ thua ..uhm suy nghĩ rất hay...Dù cho họ là người như thế nào họ cũng có lập trường kiên định của mình ....Nếu ai cũng có suy nghĩa như vậy thì thật tốt phải hoh Su??thanks for share

...love...phải thế...
17-05-2006, 04:27 AM
SS cũng nghĩ như Su seo .......... Hiiii ............

Trang Sassy
18-05-2006, 01:17 AM
uhm... xét cho cùng thì kẻ thắng và người thua đều có những cảm giác hoàn toàn khác nhau

...love...phải thế...
18-05-2006, 01:56 AM
Mình thắng có nghĩa đấy là sự đau khổ của kẻ khác ...... cũng như là trong giờ kiểm tra miệng vậy .... thằng bạn mình bị gọi ... đó là sự vui sướng của mình .

♥ PlanetVN ♥
18-05-2006, 03:47 AM
Mình chẳng muốn ai thua trong cuộc sống này cả... Tất cả hãy đều là người chiến thắng. Như vậy, hẳn không tốt hơn sao??? :think: Biết là vô lý nhưng mình vẫn mong như vậy hơn...
Hihihih... Mình theo chủ nghĩa xã hội không tưởng mà... Ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước... :plz:

...love...phải thế...
18-05-2006, 04:11 AM
Ê ..... Pla dạo này thay đổi hẳn ......... chẳng giống trước tí nào .

♥ PlanetVN ♥
18-05-2006, 05:06 AM
Hihihih... Dạo này hết dám mơ ước cao xa rồi... Một lần bị bắn là một lần sợ cành cong mà... :) Có lẽ, thực tế quá nhiều khi không tốt... Hãy để mình mơ ước đi, được chứ??? :huglove: Mình bị nhiễm bệnh mơ mộng của một người mất rồi... Sống trong ảo tưởng đôi khi cũng là một cách để chữa lành bệnh... :think:

nòng nọc
18-05-2006, 07:00 AM
Người thắng kẻ thua ..uhm suy nghĩ rất hay...Dù cho họ là người như thế nào họ cũng có lập trường kiên định của mình ....Nếu ai cũng có suy nghĩa như vậy thì thật tốt phải hoh Su??thanks for share
Ai thắng ai thua ko có gì quan trọng.....quan trọng là phải biết vì sao thua thua như thế nào:clap:

trần_bựa
18-05-2006, 07:31 AM
Thắng làm vua thua làm giặc điều đó khỏi cần phải bàn nhiều

Thắng thua là chuyện thường tình nếu thua mà rút ra được bài học cho mình thì thua đâu có gì là đáng buồn

okie_xinmailabanthan
18-05-2006, 09:08 AM
Người thắng chưa chắc lại là người bít giải quyết vấn đề hen
vì đôi khi thắng chẳng cần phải làm gì cả
thế thì người chẳng làm chi cả thì sẽ sếp thế nào đây

Hận tình
18-05-2006, 09:11 AM
Sao cho mình là kẻ thua cuộc vậy>???