Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi chàng hoàng tử trong mơ của em!



gaubongngocnghech2309
15-05-2006, 09:12 PM
anh xa nhớ nhiều !
đã quá lâu rồi thời gian quá dài nỗi nhớ về anh càng sâu đậm khắc khoải hơn.Từng ngày trôi qua em mong em sẽ quên được anh giá như anh đừng đến đừng nói lời yêu thương rồi lại ra đi trong sự im lặng.Mỗi ngày vẫn đang đến cuộc sống vẫn đang tiếp diễn anh thì quá xa và dường như anh là cái bóng cứ mãi in sâu trong trí nhớ của em.Giờ đây có lẽ anh chẳng nhớ đến một con bé ngốc nghếch này đâu nhỉ? Con bé ngốc nghếch ấy cứ nhớ anh từng ngày trong sự im lặng.Giá như anh chỉ là hư ảo như thế em cũng có thể coi đó là giấc mơ và không phải hy vọng một ngày sẽ gặp anh.Đến bao giờ anh mói hiểu được những gì em nghĩ.Nỗi đau khổ dằn vặt trong tâm trí em ,em chưa bao giờ cảm nhận dươc điều này.Vậy mà giờ đây em đang phải đối mặt với nó.Đã từng bản lĩnh khóa chặt lòng mình trước nhũng người con trai khác.Em cũng không hiểu tại sao lúc anh đến em lại lạnh lùng để rồi ngày anh ra đi đã thật xa em lai mong đến anh .Hàng ngày em luôn tự hỏi mình giờ này anh đang làm gì anh vui hay anh buồn anh đang ở bên ai ?

nho_anh113
15-05-2006, 10:20 PM
Rồi 1 ngày kia anh đi xa...... bạn còn yêu anh ấy! thế còn nah ấy trhì sao? vó còn nhớ đến bạn ko??

Thienmy
15-05-2006, 10:28 PM
Bạn ơi đừng có luyến tiếc mãi như vậy, bạn hãy sống vì mình đi nào, cuộc sống không chỉ có mỗi mình người ta chứ? Hãy cho chính mình một cơ hội đi nào

niem tin
15-05-2006, 11:21 PM
ôi !buồn thế ......sao cứ phải như vậy nhỉ ?

maiyeuem87
16-05-2006, 03:56 AM
buồn wua nhi?
cố gắng lên bạn a

joyangel
16-05-2006, 08:19 AM
bạn ah!! mình cũng thông cảm với bạn vì chính mình cũng đã từng trãi qua như vậy, mình cũng đã từng yêu một người ở VN, anh ấy giơ đây vẫn con thích mình va minh cũng vậy, nhung dù sao cuộc đời cứ trôi, cái gì cũng phải hướng về tương lai, co lẽ anh ây vẫn con thương bạn, va bạn cũng vậy. Nhưng hai người hai xem như đó là một kỉ niệm đẹp hoặc là một hồi ức ko tốt, rồi cứ để nó vào một ngăn nhỏ của trái tim. Hãy để những hình ảnh đó như là một quyển nhật kí, đe rồi một ngày gặp lại bạn và anh ấy vẫn sẽ la bạn của nhau. Bạn đừng buồn như vậy, vì mình nghĩ chắc nếu anh ấy ở một nơi xa nào mà biết bạn vì anh ấy mà đau buồn như thế, anh ấy sẽ không được vui đâu.Mính nghĩ anh ấy cũng mong ban tìm đựơc hạnh phúc mới cho riêng mình.Hãy vì ngươi ban yêu mà làm mot việc la sống vui lên.

ngocly2005
16-05-2006, 12:34 PM
trời lại 1 câu chuyện giống của tôi quá , tôi bây giờ chẳng biết làm sao nữa chỉ biết bây giờ fair cố gắng mà thôi .Chúc bạn vượt qua

lemonvn
16-05-2006, 02:22 PM
Một kỷ niệm đẹp trong tình yêu, cái này thì ai mà ko nhớ cho được cơ chứ, tôi cũng vậy thôi mà. Nhưng dù sao, đó cũng đã là dĩ vãng một thời đã xa, hãy coi đó là những kỷ niệm đẹp, để nó là những hình ảnh ko thể nào quên.
Dù sao, cũng là kỷ niệm rồi, hãy sống cho hiện tại của mình, chúc bạn vui.