Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tinhyeu



kianh
15-05-2006, 08:35 PM
Hơm một lần đôi vai lạnh giá

nghilang_91
15-05-2006, 09:13 PM
Dù mai đây
Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em
Em đang tâm xé , xé nát tim tôi
Dù có ước
Có ước nghìn lời , có trách một đời
Cũng đã muộn rồi , tình ơi !
Dù sao , dù sao đi nữa , tôi vẫn yêu em ...

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 09:16 PM
Dù biết rằng anh yêu em mãi
Những chuyện buồn thả hết theo mây
Nhưng cuộc đời ... thời gian là thử thách
Đến bây giờ ko thể dệt mộng yêu

Anh đã đi thời gìơ anh trở lại
Hỏi con tim tan nát đã đủ nhiều
Xa nhau cách mấy phương trời
Giờ đành mặc phận ... thôi đành chia li