mây mơ êm
15-05-2006, 09:53 AM
Xuân đã qua rồi , hạ lại sang
Ánh nắng chiều nay , ánh nắng vàng .
Kìa hoa phượng nở mừng mùa hạ
Tiễn mùa xuân đi - bước thời gian .
Cái nắng mùa hè sao chói chang ,
Nắng rát da người , đen mặt nàng .
Ôi , thì hạ mà - buồn chi bạn !
Xa trường xa lớp , lòng xốn xang .
Nhớ lại hôm nào ... thư hộc bàn
Chuyện tình hai đứa gặp trái ngang .
Vì đâu mùa hạ về ngăn cách ,
Dẫu tình thơ ấy chỉ mơ màng !
Ánh nắng chiều nay , ánh nắng vàng .
Kìa hoa phượng nở mừng mùa hạ
Tiễn mùa xuân đi - bước thời gian .
Cái nắng mùa hè sao chói chang ,
Nắng rát da người , đen mặt nàng .
Ôi , thì hạ mà - buồn chi bạn !
Xa trường xa lớp , lòng xốn xang .
Nhớ lại hôm nào ... thư hộc bàn
Chuyện tình hai đứa gặp trái ngang .
Vì đâu mùa hạ về ngăn cách ,
Dẫu tình thơ ấy chỉ mơ màng !