Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuốn đi ...



Má Lúm
15-05-2006, 04:19 AM
Cuốn đi ...

Cuốn đi nỗi nhớ vô bờ ...
Cuốn đi tất thảy những hàng lệ đau ...
Cuốn đi cả những nỗi phiền ...
Cả những tâm sự ... trông lòng vẫn in ...

Cuốn đi những giấc mơ màu ...
Những đêm giấc ngủ ... lòng vẫn đầy mong ...
Cuốn đi lời nói yêu thương ...
Đong đầy chất ngất trong lòng hỡi ai ..

Cuốn đi tất cả cõi lòng ...
Nửa đêm gối chiếc ... chỉ mình với ta ...

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 04:26 AM
Cuốn đi hỡi biển sơn hà rộng mở
Cho mình ta đó mặn mà ... với ai
Tình dối tình khờ tình ... trôi mãi
mình ta buồn lặng với ... cô đơn

Gió chiều buồn ... lòng người sao man mác
Nhớ tới ai ... hay buồn nặng nhớ nhà
Nhớ làm chi cho sầu giăng đầy nối
Hãy quay về ... và lạc bước chốn hư ko

Má Lúm
15-05-2006, 10:00 PM
Cuốn đi ... hỡi gió mây ngàn ...
Đem đi tất cả ... đừng dzành lại ta ...
Cuốn đi ... những nỗi miên man ...
Cho lòng nhẹ bớt ... tâm tư hỡi người ...

Biết làm sao ... khi bước đường cụt ngõ ...
Ta không đành ... bỏ mặc nỗi đau ...

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 10:41 PM
Những thứ gì trời chiều man mác
Thôi đành lòng bỏ mặc ... nó đi
Cuốn đi đi tất cả ... những gì
Mà ảo mộng từng 1 thời then giệt

Cuốn đi đi hỡi những áng mây chiều
Hỡi những gì mà đời người thiêu giệt
NHững nỗi đau - hoà cùng tiếng nấc
Hãy trôi đi hãy ...... cuốn hết đi

Để cho ta một khoảng trời rộng mở
Chẳng còn gì cũng chằng có chi
Chẳng cần phải lọc lừa để sống
Mà chỉ cần .... thầm nặng thế đủ chưa

Mua Sao Bang
16-05-2006, 11:00 AM
Ta biết mình lá nhỏ
Cuốn theo giữa vô bờ
Rồi rơi trên hoa cỏ
Phất phơi giữa trời không
Đến một ngày nắng đỏ
Chiếc lá về bên sông
Nơi ngày xưa lá nhỏ
Đã lớn lên từng ngày!

Lost.
17-05-2006, 08:15 PM
Thì cứ cuốn thững điều gì vương lại
Để lòng này thanh lọc đc hư hao
Hãy trở về nguyên vẹn giấc chiêm bao
Nếu mãi mãi không bap giờ tồn tại

Hãy cuốn đi và đừng quay trở lại
Bờ lạnh đầy sẽ quên bọt vô tâm
Dẫu chỉ là đôi chút nhưng lặng câm
Thì hãy cuốn,cuốn những điều vương xót

tea_young
18-05-2006, 02:41 AM
Để cho ta một khoảng trời rộng mở
Chẳng còn gì cũng chằng có chi
Chẳng cần phải lọc lừa để sống
Mà chỉ cần .... thầm nặng thế đủ chưa

Hừ ... đôi khi lại hận chính mình ... hận vì đã quá Lừa Dối ... Chờ đợi .. hy vọng .. háh có quá dại khờ ..

Má Lúm
18-05-2006, 05:27 AM
Cứ cuốn đi những điều thật khờ dại
Giấu trong lòng ấp ủ chẳng nên câu
Để làm gì ... ừh hửh ... để làm gì
Một mình ta ... lại vẫn một mình ta

Ta dẫu biết ... dẫu muốn quên chăng nữa
Vẫn dửng dưng ... tồn tại đó màh thôi
Quên làm chi ... cố làm chi đi nữa
Hãy thả lòng ... nhẹ bỗng tựa hồn mây