Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NỔi Đau ĐỢi ChỜ...!!!!



Đức Nhiên
15-05-2006, 01:19 AM
Khi nào em đến bến xưa
Đò trưa vẫn đón vẫn đưa em về
Chừng nào gió rét tái tê
Thuyền kia-sông đấy ta về cùng nhau

Buồng cau,chín chửa(1) buồng cau?
Lá trầu cay chửa mau mau cưới nàng
Đội khay trầu nhỏ anh sang
Đâu ngờ em nhận cau vàng(2) bên sông

Mỏi mòn bến đợi bến trông
Người xưa...nay đã...theo chồng còn đâu
Anh về góp nhặt hoa cau
Trò chơi thuỡ bé...lá trầu bạc phơ

Ai ơi!Tháng nắng ngày mưa
Ngươi đi quên nhặt....năm xưa lời thề...
Ai ơi!Người ở có về
Đầu xanh,một bến bộn bề....trầu cau...!

(1):từ địa phương (có nghĩa:chưa)


(2):Cau bằng vàng

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 02:24 AM
Những ngày xưa bé như mơ
Trò chơi thủa bé bây giờ còn đâu
Thế là tình nỡ trao nhau
Giờ này chia sẻ ... tình đâu còn gì

Thế là mình đã sang ngang
Cho bông cau nhỏ ... ngổn ngang lòng chờ
Bây giờ mình đã mất .... người
Ngày xưa thủa bé ... vẫn là vui hơn

Những con sóng biển trập trùng
Sô bờ cát trắng ... biển lạnh lùng hơn
Em đi mưa đổ ... mịt mù
Và lòng em cũng mịt mù như mưa

phonglantim
15-05-2006, 07:17 AM
Khi nào em đến bến xưa
Đò trưa vẫn đón vẫn đưa em về
Chừng nào gió rét tái tê
Thuyền kia-sông đấy ta về cùng nhau

Buồng cau,chín chửa(1) buồng cau?
Lá trầu cay chửa mau mau cưới nàng
Đội khay trầu nhỏ anh sang
Đâu ngờ em nhận cau vàng(2) bên sông

Mỏi mòn bến đợi bến trông
Người xưa...nay đã...theo chồng còn đâu
Anh về góp nhặt hoa cau
Trò chơi thuỡ bé...lá trầu bạc phơ

Ai ơi!Tháng nắng ngày mưa
Ngươi đi quên nhặt....năm xưa lời thề...
Ai ơi!Người ở có về
Đầu xanh,một bến bộn bề....trầu cau...!

(1):từ địa phương (có nghĩa:chưa)


(2):Cau bằng vàng


Bao mùa gió rét tái tê
đường xưa vẫn vậy...đi về mình em
đò xưa...lặng lẽ êm đềm
Mong chờ bóng dáng...người quen đi về

Ai ơi...còn nhớ lời thề?
COn đường in dấu ...đi về cùng nhau
Yêu người....chẳng thốt nên câu
Để giờ phải chuốc nỗi sầu riêng mang

Người đi...về chốn cao sang
CÒn ta ở lại...lòng hoang mang sầu
Bây giờ ta biết về đâu?
Khi giờ ta vẫn...tình đầu..chưa nguôi????

xuanbuon
15-05-2006, 07:27 AM
bài thơ hay quá ah________tui thích thơ nhưng hổng biết làm thơ>>>>>>>>>>>hi.........

Boulevard
18-05-2006, 11:45 PM
Chờ chi cho bạc mái đầu ?
Đường xưa nay đã xa rồi người ơi
Tìm trong nỗi nhớ chơi vơi
Đò xưa nay cũng qua sông mất rồi ...

Mẹ cha ưng gả cho người
Phận con sao dám cãi lời chàng ơi
Kiếp này chẳng thể chung đôi
Thì thôi anh nhé , kiếp sau trùng phùng ...

Đường em dẫu có mịt mùng
Lời yêu dẫu có phũ phàng cùng anh
Ngoài kia nắng vẫn còn xanh
Em tin tình sẽ không phai lời thề ...

Anh ơi cay đắng bộn bề
Tình riêng ai hiểu , nỗi lòng ai hay
Anh về xây mộng cùng mây
Em về lạc giữa ... bụi mờ thời gian ...

hahoa
20-05-2006, 05:08 AM
Nắng xưa ngoài baĩ đã tàn
Trò vui thủa bé thôi đành lãng quên
Tình đầu có hợp có tan
Như cơn mưa nhỏ quấn quanh mắt nàng

Chiều nay một bóng ngỡ ngàng
Đi về cuối bãi nơi xưa cùng người
Thôi rồi người đã phụ tôi
Còn đâu lời hứa, mắt môi nụ cười

Thôi thì tôi sẽ sang sông
Trầu cau đưa tiễn tình đầu sâu nông
Tôi giờ đây đã có chồng
Người vui duyên mới chôn vùi tình xưa.....