Xem đầy đủ chức năng : dzô tám đi nào
tongnguyenhuy
14-05-2006, 11:59 PM
hụt hẫng sa chân vào khoảng trống
luyến tiếc nhìn theo gót má hồng
hình bóng người xưa không còn nữa
bởi cách xa nhau một tấm lòng
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:02 AM
Cách xa nhau đó chỉ tấm lòng
Mà mình cảm thấy dạ bâng khuâng
Ko bờ bến nhạc hồn bay bổng
Nay gặp gióp chiều tựa biển đông
tongnguyenhuy
15-05-2006, 01:07 AM
bởi cách xa nhau cả tấm lòng
chứ không cách trở một dòng sông
ko là đèo dốc ko là núi
cả một tấm lòng em biết không
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:13 AM
Xa nhau mà hễ trời biển nặng
Tấm lòng như tựa cả biển đông
Thương anh em cũng ko liều
Lòng này đành bỏ ... duyên tình đành tan
tongnguyenhuy
15-05-2006, 01:56 AM
lòng ta đã vội mênh mang
nhìn con bướm trắng theo nàng bay xa
dù nàng có ở cạnh ta
dù đôi tay ấm nhưng mà trống không
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 02:15 AM
Thật buồn khi nói tiếng ko
Nhưng tình thôi nỡ mình đành cách xa
Duyên tình ta đã thắm chưa
Mà nay ta đã chia li thật buồn
hoang hon mau tim
16-05-2006, 08:19 PM
người ơi tôi hỏi người rằng
tôi đà nên tội đã làm chi ai
mà sao người mãi giả nai
ko yêu chân thật mà đành bênh ta
tim người đã lỡ trao ai?
mà sao hờ hững phủ phàng với tôi
rượu mật người mãi đam mê
mà tim người đó mãi thề ko yêu
tongnguyenhuy
17-05-2006, 03:36 AM
hình như nãy giờ tui làm thơ hay nhất thì phải
ai là người muốn giả nai
ai là người muốn chia hai cuộc tình
ai không xét bản thân mình
ai không quên nổi bóng hình của ai
Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 11:01 PM
seo tự cao thế hoàng đế ơi
Ai là người muốn giả nai
Thì đời hiểu rõ ... thế tình ta hay
Em vẫn nhớ anh, nhớ hình nhớ bóng
Mà anyh cười ... lại bước theo ai
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 01:27 AM
anh bước theo người lòng em lạnh
một chút tình đầu đắng đầu môi
vị ngọt nhân gian mấy ai hiểu
giữ tình bền vững có bao người
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 01:48 AM
Tình bền vững khó ... kiếm đôi
Yêu anh .. anh lại quay người bước đi
Chớ sao anh lại ...thững thờ
Quên tình yêu cũ ... hững hờ với em
Trách chi tình duyên muôn ngả rẽ
Ghét chi người ... bước nặng ko nguôi
ghét được chi khi người chẳng còn mến
Một kẻ như ta quá ....... dại khờ
tongnguyenhuy
18-05-2006, 03:07 AM
mèo kia mà lại dại khờ
thì mình là kẻ ngu ngơ nhất đời
mèo chờ cá rán để xơi
anh nào ngốc nghếch buông lơi là rùi(tiêu luôn)
nangchanhche
18-05-2006, 03:55 AM
Chẳng biết chuyện chi trong ni
Thôi thì ghía miếng là đi ra liền
Nhưng ta thấy có cá chiên
Thôi thì nán lại...ăn rùi mới đi :D:D
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 06:22 AM
Chẳng biết chuyện chi trong ni
Thôi thì ghía miếng là đi ra liền
Nhưng ta thấy có cá chiên
Thôi thì nán lại...ăn rùi mới đi :D:D
:lelele:
Bà chảnh làm thơ thấy ghét ghê
hồn thơ lai lén kinh dễ sợ
cứ một hai ba la đói bụng
về lại ngoại ngữ mà chơi đi
:type:
nangchanhche
18-05-2006, 06:29 AM
Heo con ủn ỉn cứ kiu hoài
Làm cho chảnh cứ phải nhức tai
Ghét quá ta đi lấy dao mài
Mài xong ta bét heo gầy lên mâm :blow::D
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 06:38 AM
Éc éc thì ra tui mới bít
You nì hun dữ qué đi thui
dọt lẹ dọt lẹ chui vào núp
phù thuỷ hôm nay mới hiện hình
^.^
nangchanhche
18-05-2006, 06:55 AM
Giờ biết có phải đã mưộn không?
Thui heo cứ an phận cho xong
Để khỏi bị oánh cho bầm dập
Hoh thui chảnh oánh heo mạnh hơn :D:D
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 07:00 AM
^.^ :sleepwell: (chết rồi ko làm thơ nũa)
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 07:10 AM
Chết thật oánh nhau lộn cả lên
Lang thang mèo dzô thấy mà giun
Heo chê chảnh dọa nghe nghê quá
Chết thật ấy ơi ... oánh nhau kìa
To:tongnguyenhuy
Tui đây ko phải .... dại khờ
Nhưng người thiếu nữ cũng chẳng ngoa
Mèo ngồi chờ đợi tình yêu mãi
Mà bóng tui hiền vẫn cô đơn
nangchanhche
18-05-2006, 07:13 AM
Chỉ mới giơ dao heo sợ rùi :D
Thui thì chảnh đây hum doạ nữa
Mần xịt heo kia đãi mèo hen :hihi:
Hỏi mèo có thít thịt heo quay :lol:
(j/k >,<)
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 07:23 AM
Tui bước dzô đây người đang đói
Seo gập cố nhân ... đãi heo quay
Đành lòng định bước nhưng ko nổi
Tôi góp rượu vui cùng ... cạn nào
đúng sở trường rùi
hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:10 AM
lạc bước vườn thơ sao đói mãi
lấy hứng dạt dào để làm thơ?
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 08:28 AM
TT (tui mới vào đây mà đã bị an thịt rùi TT)
Heo con dễ thương má hây hây
Lạc bước đường mương té miệng hùm
Chảnh dày Mèo cào cái thân heo
Trói gô trói gốc nướng đen thùi
TT
nangchanhche
18-05-2006, 08:37 AM
Heo con muh mang đi thui
Thì thui khỏi nói vì ngon quá trùi
Anh em cô bác xa gần
Thích thì dzô lấy miếng đùi dzìa ăn :D:D
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 08:47 AM
(thôi... ăn hoài. Hết thịt rùi )
chảnh nghĩ là chảnh dữ lém seo
heo ta chỉ đùa cười cho vui
thịt chảnh chắc nghĩ là ngon lắm
heo con nếm thử chịu hay ko?
^.^
hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:53 AM
ăn hoài hổng sợ tăng cân sao???
thịt tuy ngon nhưng đành gác lại
bệnh dịch nay đã tràng lang
long mồn lở móng mà sợ
ăn vô ko khéo chầu diêm vương
nangchanhche
18-05-2006, 09:00 AM
Thịt chảnh dai quẻo quèo queo
Heo con nếm thử chỉ thêm mệt :D2
Thui thì cùng chảnh ngồi nhâm nhi
Miếng xịt heo quay có phải hơn ^_*
ăn hoài hổng sợ tăng cân sao???
thịt tuy ngon nhưng đành gác lại
bệnh dịch nay đã tràng lang
long mồn lở móng mà sợ
ăn vô ko khéo chầu diêm vương
Thân này chỉ nặng....có hơn trăm :D
Ăn thêm hay bớt cũng chẳng nhằm
Hoang hon xin chớ có phiền mưộn
Hãy cứ vui...ta cùng nhau đối ẩm :hihi:
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 09:02 AM
Nghỉ chơi phần này luôn , bị ăn hiếp hoài ah TT
nangchanhche
18-05-2006, 09:09 AM
Đâu nào...ai dám bắt nạt heo
Nói cho chảnh biết để còn giúp cho
Giúp heo đi oánh người ta
Oánh xong heo nhớ trả xiền chảnh nha :D2 :D2
ps: thui chảnh đi khò hen , chúc heo ngủ ngoan hen nighmare hen :D:D
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:31 AM
chảnh như chanh ai nào chịu thấu
chanh hỏi chảnh có chết cũng nói không
thân koan gớ seo muh .... híp người thía
heo nướng rùi còn ai đối vần thơ
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 08:28 PM
Mèo về lòng thấy vấn vương
Gặp bạn chảnh bảo đãi mèo đùi heo
Bụng đói .. miệng vẫn cười tươi
Ai ngờ chảnh đã ... xạo tui mất rùi (có đâu mà ăn hix)
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 10:41 PM
chảnh như chanh ai nào chịu thấu
chanh hỏi chảnh có chết cũng nói không
thân koan gớ seo muh .... híp người thía
heo nướng rùi còn ai đối vần thơ
Cám ơn vì bạn đã đứng ra bảo vệ heo :lelele:
cái khổ nào hơn cái bị măm
ba cái đùi heo với thịt bằm
ủn ỉn heo tàn thân ma dại
tiu đìu xơ xác cái thân heo TT:sleepwell:
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:46 PM
Chết thật heo lại ... bèo nheo
Heo thời chỉ để cho dzào nồi thôi
Chớ seo lại nói những điều
Thân tàn ma dại ... mèo lười cũng chẳng tha
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 10:52 PM
Bắt thang lên hỏi ồng chời
Mèo đòi ăn lợn có gì sai?
chời cười vừa phán vừa nhai
"lai rai chút đỉnh bớt được sầu" (đang nhậu thịt heo TT)
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:56 PM
Thế là heo nói đoá nha
Chớ thời mèo mổ heo rồi đem quay
Rồi mua thêm ít men cay
Mèo mời chư vị ... mọi người đến xơi
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 11:02 PM
(Nghỉ chơi tập 2)
Mod đâu Mod ra tui bảo nè
Mèo đòi ăn lợn thấy được không?
( Ma cũ ăn hiếp ma mới nha) TT
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:16 PM
Chết thật heo lại nói sai
Đó là mèo chỉ nghe lời heo thui
Lúc mà heo định hỏi trời
Trời thưòi chẳng nói ... mọi người cứ xơi
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:17 PM
chịu thoai heo oai ai bỉu thía
giờ thì mình đây không chống rùi
đành chịu đứng đợi chia phần thưởng
một tẳng heo quay với thủ thoai
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 11:22 PM
Thế là lợn ấy rụng bông hoa tàn
Eo ui trời không tiếc nuối cho đời lợn con.. TT
Ngày bị xơi lợn đau buồn ghê TT
Cho chút lòng heo vẫn còn trên cỏ....
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:24 PM
lòng heo seo còn vương trên cỏ
quạ nơi đâu seo không tha về ?
tiếc lừm chi giúp ích cho đời
hi sinh thân mình cho thiên hạ
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:28 PM
Đúng rồi hạ vàng thời nói nhỏ
Mèo cười ục ặc thấy mà hay
Thui thời heo ơi thui đành phận
Đưa lên lò nướng ... thế là xơi
heo con ũn ĩn
18-05-2006, 11:36 PM
(nghỉ chơi ah >.<)
Giận lòng không biết sao thoát khỏi
Nanh vuốt mèo đen với hạ vàng... TT
Thôi thì nhảy wa khu khác dậy
Giải trí chút rồi tiếp vần thơ.... ^.^
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:42 PM
Heo ơi mèo lười hổng phải đen
Chớ có khua môi mừ nói xạo
Mèo gìơ nướng heo thật đen thui (heo đen đoá)
zZalantisZz
19-05-2006, 12:44 AM
Mèo lười cứ nướng thịt heo
Alan xin đứng 1 bên đợi chờ
Vừa xem mèo trổ tài nội trợ
Vừa rỉ vào tai mèo nói nhỏ :
Xin dành thân Pig cho alan. :haha:
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 12:47 AM
Alan đâu vội ........ mới vào
Xin chờ mèo nhé ... mèo bận nướng heo
Song rùi mời bạn vào xơi
Chỗ nào bạn thích xin mười người chia
zZalantisZz
19-05-2006, 12:52 AM
Hix,Ss Mèo keo wá ta
Phần alan thích tới 10 người chia?
Thôi đành chấp nhận phũ phàng
Còn hơn là để bụng chàng đói meo.
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:01 AM
0.o
Ô kìa ai như A Lan
Nhí nhố phần mô len lẻn vào
Lào xào cái khu tán dóc tổ
Nổ bùm tan xác cái thân heo...:type:
tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:07 AM
sao lâu lâu dzô tự nhiên thấy vườn thơ của tui thành lò mổ heo dzậy dzui quá
nếu mèo có xẻ thịt heo
cho xin tí tiết canh heo đem về
đem hoà rượu đế thỏa thê
đem nhậu một phát là phê nhất đời
Thienmy
19-05-2006, 01:09 AM
Heo con còn bé sao nỡ thịt
Để lớn chút lên đặng mỡ màng
Mèo hen có nướng trên giàn lửa
Cho chút vị hương đặng bay xa!
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:09 AM
Chủ nhà đi vắng ba bốn bữa
Dậu đổ bìm leo.... heo chết chìm TT
zZalantisZz
19-05-2006, 01:12 AM
0.o
Ô kìa ai như A Lan
Nhí nhố phần mô len lẻn vào
Lào xào cái khu tán dóc tổ
Nổ bùm tan xác cái thân heo...:type:
Í đừng nổ bùm tan xác Heo ơi
Lấy đâu còn thịt heo en bi giờ
Alan đang thèm thịt heo nướng
Chịu khó ngồi cho mèo way nhé Heo.
Thienmy
19-05-2006, 01:12 AM
Chủ nhà trở lại lòng hối tiếc
Chẳng thể về sơm (sớm) đặng chia phần
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:14 AM
Mèo lười bận việc mổ thịt heo
Xin mưòi chư vị ngồi dùng trước
Song con heo này tính tiếp theo
Mèo hen sẽ nướng cho thật thơm
Mọi người dùng thử cho ý kiến
Song xuôi đâu đấy chia phần hen
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:16 AM
Giật mình tỉnh giấc khi bị trói
Thiên My cười mỉm "chết heo nè"
Alan ủng hộ chai dầu mắm
Mèo lười tay nướng tay rắc tiêu TT
Sao ai cũng đòi ăn tui hết TT
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:18 AM
Mèo lười tay nướng cười khe khẽ
Chết chửa heo ơi để chia phần
zZalantisZz
19-05-2006, 01:21 AM
Giật mình tỉnh giấc khi bị trói
Thiên My cười mỉm "chết heo nè"
Alan ủng hộ chai dầu mắm
Mèo lười tay nướng tay rắc tiêu TT
Sao ai cũng đòi ăn tui hết TT
Đã là phận heo thì phải dzậy
Than chi cho mệt khát nước thêm?
Chẳng lẽ heo mún sau khi chít
Trở thành Heo khô.....hận với đời.
Thienmy
19-05-2006, 01:22 AM
Giật mình tỉnh giấc khi bị trói
Thiên My cười mỉm "chết heo nè"
Alan ủng hộ chai dầu mắm
Mèo lười tay nướng tay rắc tiêu TT
Sao ai cũng đòi ăn tui hết TT
Nào ai dám nỡ thịt bạn đâu
Cũng bởi phải chăng lỡ "nướng" rùi
Chuyện thành như thế nên giải quyết
Mỗi người mấy kí sẽ hết thui!
(mà đang có dịch, cần giải quyết nhanh chớ để hậu quả về sau!)
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:27 AM
Thực ra mèo chẳng định đâu (thịt heo ý)
Nhưng mà chư vị mọi người xô nhau
Đấy là phận người thui đành chụi
Heo đâu giờ này ... nướng đã song
mời mọi người heo được òi đoá
hiepsiTayNguyen
19-05-2006, 01:28 AM
Công nhận hoàng đế Thiên Bình và mấy "ấy" "xuất khẩu thành thơ" zữ quá. Tại hạ bái phục, bái phục. Bày tại hạ ít chiêu nhé !!!!!
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:32 AM
( chết rồi nên ko đáp thơ nữa ^.^)
Đối thơ với Diêm Vương
Này lão họ Diêm mặt như đồng
Ở đời lí lẽ nó làm sao?
Kẻ cô người yếu không bênh vực
Để chúng đè tui nướng xèo xèo !!! TT
zZalantisZz
19-05-2006, 01:32 AM
Vừa en vừa nghĩ đến heo ( sướng chưa heo )
Thịt nay sao bỗng thơm ngon lạ thường
@ Heo : xoá bớt mail trong hộp tin nhắn đi Br pIg. Nó full roài.
Thienmy
19-05-2006, 01:33 AM
Công nhận hoàng đế Thiên Bình và mấy "ấy" "xuất khẩu thành thơ" zữ quá. Tại hạ bái phục, bái phục. Bày tại hạ ít chiêu nhé !!!!!
Chẳng có gì đâu nhóm Thiên Bình
Chút tài hèn mọn có nghĩa chi
Các hạ thấy vui mời ghé lại
Trang thơ đắt khách nghĩa tương phùng!
tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:38 AM
thịt heo còn còn nhỏ mới thơm
là nòi heo sữa ta thèm từ lâu
nhờ mèo xiên thịt thành xâu
thêm ớt tỏi hành tiêu dzới đường
cho vào chút ít ớt tương
nướng cho thật chín roài nhường cho ta
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:39 AM
@Alan : xóa 2 lần rồi hix TT
(chết rồi nên ko làm thơ được) :D
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:42 AM
( chết rồi nên ko đáp thơ nữa ^.^)
Đối thơ với Diêm Vương
Này lão họ Diêm mặt như đồng
Ở đời lí lẽ nó làm sao?
Kẻ cô người yếu không bênh vực
Để chúng đè tui nướng xèo xèo !!! TT
Diêm vương ngoảnh mặt ngó làm cao
Heo Thời còn nhỏ mang ra nướng
Thơm mùi sực nức ... chẳng mời tao
còn kêu la nữa ... mang nướng típ
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:50 AM
heo thời bị nướng heo thời đen
thời vừa ko nhậu thời khét queo
thời giờ heo đã ko còn nữa
thời còn khúc củi với than đen ^.^
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:53 AM
thịt heo còn còn nhỏ mới thơm
là nòi heo sữa ta thèm từ lâu
nhờ mèo xiên thịt thành xâu
thêm ớt tỏi hành tiêu dzới đường
cho vào chút ít ớt tương
nướng cho thật chín roài nhường cho ta
Thịt heo còn nhỏ nướng thật thơm
Huy thời seo nói lời cay đắng
Nướng heo rùi ... nhường lại cho huy
còn lâu nhé ...... chia phần bằng nhau
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 02:02 AM
TT
Xong rồi xong rồi chín heo rồi!!!!
Mèo lười cái cùi Huy được răng
Thiên My nhanh nhẩu dành cây củi
Alan hối hả rớt vào nồi ^.^
Thienmy
19-05-2006, 02:18 AM
Ừm hừm chớ có mà nhanh nhảu
Thịt đã chín rùi chớ dành nhau
Làm gì cũng nhớ nên dành lại
Cái thủ dành cho chú "heo con"
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 02:22 AM
TT
Xong rồi xong rồi chín heo rồi!!!!
Mèo lười cái cùi Huy được răng
Thiên My nhanh nhẩu dành cây củi
Alan hối hả rớt vào nồi ^.^
Song rùi song rùi chớ nói vội
Mèo lười ngồi đó chờ phân vội
Thiêm my nhỏ nhẹ đứng lại ngần
Tất cả đứng lại chia heo thui
girlmafia
19-05-2006, 09:09 PM
Vị ngọt nhân gian tôi chẵng hĩu
giữ tình bền vững chẵng bao nhiu
tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:13 PM
năm tháng trôi qua roài tàn úa
lữ khách đa tình với cô liêu
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:04 PM
Năm tháng dù dài thì cũng thế
Nữ khách đã tình vẫn trống không
Không tình ko bạn ko người thân
Ko cả giang sơn lẫn nỗi buồn
tongnguyenhuy
22-05-2006, 02:27 AM
ôm cả giang sơn với nỗi buồn
không tình không bạn không ham muốn
chẳng thân chẳng thích chẳng có tình
hoàng đế ta như nhước chảy suôn
Thienmy
22-05-2006, 03:47 AM
Hoàng đế làm chi chẳng hiền thần
Không người tri kỉ, dạ phân vân
Lỡ mai lầm lỡ ai can gián?
Vận nước đảo điên ... tại hôn quân!!!!!!
tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:54 AM
chưa dzì đã chửi trẫm hôn quân
hôn quân sao lại quá đức nhân
hôn quân có lẽ theo nghĩa khác
hôn bọn quần thần mới giật gân
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 04:00 AM
Chết thật ai bảo hôn quân
Vua tôi nhân đức ngời ngời ánh quang
Sao mà my nói những lời
Để cho huy phải phân trần ra sao
Thienmy
22-05-2006, 04:03 AM
Nếu vậy mời Quân Vương ngó lại
Công việc triều chính đã được chưa
Thiên My trăm việc không tính hết
Lỡ để đảo điên một tấu trình (pic thơ)
tongnguyenhuy
22-05-2006, 04:13 AM
ta đây xét việc tường minh
mà sao cứ nói cạn tình dzậy sao
còn lo bao việc lớn lao
sáng còn đi học chiều vào làm thơ
hoang hon mau tim
22-05-2006, 04:44 AM
như vậy là việc lớn sao
ôi thôi coi lại kẻo dân chúng cười
hay chàng còn mãi bê tha
việc học đã gác người còn sang ngan
đã thi xong rùi mà huy
nangchanhche
22-05-2006, 09:29 AM
Mèo về lòng thấy vấn vương
Gặp bạn chảnh bảo đãi mèo đùi heo
Bụng đói .. miệng vẫn cười tươi
Ai ngờ chảnh đã ... xạo tui mất rùi (có đâu mà ăn hix)
Chỉ tại mèo lười cứ mải chơi
Chảnh tìm hông thấy , nên đành thôi
Nguyên đĩa heo quay cho vào bụng
Ăn hết một mình phát bệnh lưôn (thấy tội nghiệp chảnh hoh) :mecry:
hạ vàng (*-")
22-05-2006, 04:12 PM
bện lười ai biểu không chia sẻ
en hít heo quay có một mình
bao nhiều người đó đứng kề bên
sao không chịu chia cho một miếng ?
ps : kíp
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 08:16 PM
Tức thật chảnh lại lừa miu
Đợt này quyết chí phục thù chảnh kia
Bụng miu vẫn đói vậy mà
Chảnh kia tham cả hết phần người
Thienmy
22-05-2006, 11:10 PM
Chảnh - Mèo hai kẻ thật tham tham
Có thức ăn ngon chẳng thấy chừa
My còn tí việc ra ngoài chút
Trở lại eo ôi + chẳng thấy gì
hạ vàng (*-")
23-05-2006, 12:04 AM
giờ thoai làm lông chú mèo lười
một tí gia vị chảnh ăn chơi
để mai xuống lỗ không than trách
ko fi' đời kia cho mọi người
Thienmy
23-05-2006, 12:13 AM
Chớ vô tình thế chứ Hạ Vàng?
Mèo con ngoan ngoãn có lang thang?
Chớ cho gia vị làm Tiểu Hổ
Thiên My Tiểu Muội chẳng để yên
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 12:21 AM
Chết chưa ơi hả hạ vàng
Cho mèo vào bụng tưởng là sướng đâu
Một rằng phải sợ nàng my
Hai thời đợi đấy mèo về kêu oan (meo meo )
hạ vàng (*-")
23-05-2006, 12:23 AM
sợ thì không nhưng ngại chiến đấu
ko tranh đua với nhi nữ bao giờ
quyết làm gỏi tái mèo một chuyến
ko hận đời đã được sinh ra
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 12:31 AM
Hạ vàng thôi thế nhẫn tâm
Thì miu con lại càng căm hạ kìa
Quyết tâm ấy 1 lời thề
Hạ mà động đến là miu khóc liền
Thienmy
23-05-2006, 12:45 AM
Hạ Vàng dám đụng đến miu con?
Quả nhiên chứng tỏ kẻ làm liều
Cho dù Thiên My là phận nữ
Quyết liều một phen bởi mèo yêu
hạ vàng (*-")
23-05-2006, 01:00 AM
đã bik thân này sợ nước méc
seo cứ nhằm dớ ăn vạ hòai
liều thân đi buôn thêm một chuyến
giăng bẫy câu mèo lừm gỏi thoai
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 01:12 AM
Tánh hạ ôi thật quá ham
Biết là mèo nhỏ vẫn cam bắt về
Mèo lười tính khí miễn trê
Mèo mà quyết đấu ...hạ kìa chít ngay
hạ vàng (*-")
23-05-2006, 01:16 AM
nếu lỡ chít cũng nhất quyết en thịt mèo
nếu còn nhỏ bối dưỡng lên thêm tí
thịt còn non ắt hẳn phải ngon
nên bày trận thiên la địa võng
tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:23 AM
khỏi cần bày biện chi mắc công
tới đây xin phép tui cho không
mèo không còn nhỏ như bạn tưởng
mong ấm êm tìm một tấm chồng
Thienmy
23-05-2006, 03:59 AM
Quân Vương sao lại quá nhẫn tâm
"Ác Quỷ" hôm nay đã làm gì
Mèo lười còn bé đang tuổi nhớn
Nếu mà đụng đến tui oánh ngay!
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 04:36 AM
Chết thật mèo chaửg hiểu chi
Hạ vàng đòi thịt huy thì đòi cho
Thôi thật thôi thế đành tuỳ
Các người cứ thế mèo lười bỏ đi
tongnguyenhuy
23-05-2006, 08:23 AM
mèo lười giận thế mới đùa tí
lại còn kéo thêm cả thiên my
hạ vàng xin thịt thì tui nghĩ
bán rẻ cho hắn chứ lo gì
hạ vàng (*-")
23-05-2006, 05:23 PM
bán rẻ không thèm không đáng giá
thịt tươi mới bắt đáng đồng xiền
mèo bỏ đi ai theo đối nữa
ở lại đi tui cho cái lồng ( không en thịt thì nhốt lại ko cho đi lung tung )
Lost.
23-05-2006, 08:11 PM
Trang 10 rồi các bạn mở topic khác nhé miranda mạn phép đóng lại theo quy định:(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.