** mắt_buồn **
14-05-2006, 10:40 PM
Em gục đầu vào vai anh khóc nức nở " Anh ơi , em khổ quá , em và H chia tay nhau rồi " Và cùng như mọi lần khác em nhận được sự vỗ về , an nủi của anh. Bên anh em cảm thấy thật ấm áp , bờ vai mạnh mẽ mà dịu dàng như sẵn sàng làm chỗ dựa cho em bất cứ lúc nào .
Anh luôn là tấm lá chắn đi bên cuộc đời em che chở động viên , bảo vệ . Có lẽ vì thế mà chúng ta gần nhau hơn và em không hề muốn giấu anh chuyện j` cả .
Em kể cho anh về những mối tình đến rồi đi chóng vánh của em . Em yêu T vì vẻ đẹp trai , hiền lành . Anh ta cũng có vẻ râ"t yêu em , đã hết lòng quan tâm , chăm sóc em nhưng cuối cùng em nhận ra đó chỉ là một người tẻ nhạt , không phù hợp . Còn H lại al` một chàng công tử bột , có nhiều tiền . Anh ta sẵn lòng mua cho em những j` em thích , bọn em đã có những cuộc đi chơi vui vẻ , những phút bên nhau thật thoải mai...Tuy nhiên , tất cả chỉ có thể , bên họ trái tim em vẫn chưa hề thật sự rung động , gần gũi như đối với anh....
Có lần anh nói : "Tình yêu không phải trò đùa giỡn . Khi yêu em nên yêu hết mình , bằng cả trái tim như vậy em mới cảm nhận được những đau khổ , hạnh phúc của một tình yêu đích thực . Đừng nghĩ quá đơn giản bởi nê"u không em chỉ nhận được những cái na ná giống tình yêu...........
Anh giận em vì 1 số hiểu nhầm nho nhỏ . Có lẽ sẽ chẳng có j` nếu em chịu xuống nước trước bởi em là người có lỗi . Nhưng em mặc kệ , em là một người quá ngoan cố vì vậy em tự hỏi tại sao em lại phải làm lành trước , nếu muô"n thì anh phải là người chủ động . Mà cũng không hiểu sao lần này anh lại ngang bướng thía , anh vẫn thường nhịn em cơ mà .
Khi ở 1 mình , em thấy lòng mình thậy trống trải , cô đơn như mất di 1 nửa tâm hồn . Bỏ qua lòng tự ái em tìm đến gặp anh nhưng chỉ nhận được 1 bức thư : " Cô bé thân yêu ơi , anh rất xin lỗi em vì sự ra đi không báo trước nhưng anh sợ buộc phải đi du học này , nếu gặp em thì anh không đủ dũng cả nói lời từ biệt . Em có biết bao nhiêu lần anh định nói với em nhưng đã không thể nói được , không biết em cố tình không hiểu tình cảm của anh ? Dù muộn hay không anh vẫn muốn được khẳng định ANH YÊU EM
Bức thư của anh chỉ để khẳng định cho em 1 điều là em cũng rất yêu anh . Có lẽ trước đây em không rõ tình cảm bởi em đã quen có anh ở bên . Còn bây giờ khi xa anh em mới thất anh thật cần thiết biết bao . Em đã biết được tình yêu đíc thực nhưng liệu đã muộn hay chưa?????????????
Anh luôn là tấm lá chắn đi bên cuộc đời em che chở động viên , bảo vệ . Có lẽ vì thế mà chúng ta gần nhau hơn và em không hề muốn giấu anh chuyện j` cả .
Em kể cho anh về những mối tình đến rồi đi chóng vánh của em . Em yêu T vì vẻ đẹp trai , hiền lành . Anh ta cũng có vẻ râ"t yêu em , đã hết lòng quan tâm , chăm sóc em nhưng cuối cùng em nhận ra đó chỉ là một người tẻ nhạt , không phù hợp . Còn H lại al` một chàng công tử bột , có nhiều tiền . Anh ta sẵn lòng mua cho em những j` em thích , bọn em đã có những cuộc đi chơi vui vẻ , những phút bên nhau thật thoải mai...Tuy nhiên , tất cả chỉ có thể , bên họ trái tim em vẫn chưa hề thật sự rung động , gần gũi như đối với anh....
Có lần anh nói : "Tình yêu không phải trò đùa giỡn . Khi yêu em nên yêu hết mình , bằng cả trái tim như vậy em mới cảm nhận được những đau khổ , hạnh phúc của một tình yêu đích thực . Đừng nghĩ quá đơn giản bởi nê"u không em chỉ nhận được những cái na ná giống tình yêu...........
Anh giận em vì 1 số hiểu nhầm nho nhỏ . Có lẽ sẽ chẳng có j` nếu em chịu xuống nước trước bởi em là người có lỗi . Nhưng em mặc kệ , em là một người quá ngoan cố vì vậy em tự hỏi tại sao em lại phải làm lành trước , nếu muô"n thì anh phải là người chủ động . Mà cũng không hiểu sao lần này anh lại ngang bướng thía , anh vẫn thường nhịn em cơ mà .
Khi ở 1 mình , em thấy lòng mình thậy trống trải , cô đơn như mất di 1 nửa tâm hồn . Bỏ qua lòng tự ái em tìm đến gặp anh nhưng chỉ nhận được 1 bức thư : " Cô bé thân yêu ơi , anh rất xin lỗi em vì sự ra đi không báo trước nhưng anh sợ buộc phải đi du học này , nếu gặp em thì anh không đủ dũng cả nói lời từ biệt . Em có biết bao nhiêu lần anh định nói với em nhưng đã không thể nói được , không biết em cố tình không hiểu tình cảm của anh ? Dù muộn hay không anh vẫn muốn được khẳng định ANH YÊU EM
Bức thư của anh chỉ để khẳng định cho em 1 điều là em cũng rất yêu anh . Có lẽ trước đây em không rõ tình cảm bởi em đã quen có anh ở bên . Còn bây giờ khi xa anh em mới thất anh thật cần thiết biết bao . Em đã biết được tình yêu đíc thực nhưng liệu đã muộn hay chưa?????????????