Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ đầu tay



Cá mập
13-05-2006, 12:40 PM
:lelele: Cá xin tự tả về mình qua thơ:

Phú quý công danh chẳng ngó ngàng
Ngao du sơn thuỷ ngắm giang san
Cầm, kỳ, thi, họa từ ân oán
Vạn lý độc hành, tiếng hát vang

Phiêu bạt giang hồ, cùng chiến mã
Xả thân giúp đỡ kẻ lầm than
Thiên sơn, địa hải, không chùn bước
Xã tắc, sơn hà, giúp mở mang

Cá mập :type:

Giọt nắng dại khờ
13-05-2006, 02:29 PM
Cá Mập này, cá Mập ơi!
Xả thân giúp đỡ cho đời...đáng khen
Chẳng bù cho lũ Mập...đen
Tham ô,sách nhiễu lại quen...ăn tiền
Vốn vay thì cứ triền miên
Để Nguyễn Việt Tiến vác tiền...ra tiêu
Trên...ra sức chống quan liêu
Dưới...ra sức bảo nhau liều...như không
Xóa đói,giảm nghèo...đừng mong
Khi Dân - Nước không đồng lòng cùng nhau
Xóa cho sạch, xóa cho mau
Lũ sâu ăn hại, vụ màu...bội thu

phonglantim
14-05-2006, 09:35 AM
Bước đến vườn thơ chẳng chén trà
Không lời mời mọc ....mà cứ ra
Chỉ mong ..được nhìn lại thơ cá
Như ngày xưa ấy ....Tứ ghé qua ..
Hỏi rằng ai đó nhớ ko ta ?
Một chút vẩn vơ để gọi là
Chào mừng ..thăm hỏi người bạn cũ
Lâu ngày ko gặp ..giờ mới ra ...

làm thế nào gọi đủ tứ bộ về vườn thơ nha Cá :D:D

Cá mập
16-05-2006, 07:33 AM
Cám ơn bạn giọt nắng dại khờ đã thấu hiểu lòng cá :)

Còn bạn chattercatinh sao thơ y như bạn giọt nắng dại khờ thế ?!! Chắc là đạo thơ >_<

To PhongLanTim: Chào Phong Lan ! Đã lâu không gặp rồi ! Phong lan khoẻ không :) ! Daffodil thì cá mới thấy ! Anh soledad và chanti thi không thấy đâu :( !

Đã bấy lâu nay cá với cà
Không cùng trò chuyện, đối thơ ca
Cũng không gặp mặt... cùng tin nhắn
Khiến cá nôn nao đến gọi là... :P

Nhớ lại ngày xưa... cà với cá
Và bao bạn cũ ở trang hoa
Buồn, vui, giận, nhớ... đều chia sẻ
Chẳng lẽ giờ đây đã cách xa... ?

Hướng Quê Xưa
16-05-2006, 07:48 AM
Ai bảo với Cá là đã xa
Trong đây đông đủ cả nhà ta
Hỏi rằng chú cá còn hay nhớ
Đến những người này có cả ta?

Cá mập
16-05-2006, 08:18 AM
Ai bảo với Cá là đã xa
Trong đây đông đủ cả nhà ta
Hỏi rằng chú cá còn hay nhớ
Đến những người này có cả ta?

Hướng quê xưa ấy... nhớ không ra!
Xin hỏi xưa rằng: ai vậy ta?
Có phải người xưa từng biết cá?
Cao danh, quý tánh nói đi mà !

okanobee
16-05-2006, 06:55 PM
To Hướng Quê Xưa :

Lê Thiêm _ ngày ấy , đúng hông ta ?
Uyên ương hạnh phúc , có vui nhà ?
Vườn thơ hông nhớ sao huynh hỡi ?
Ngũ Quậy một thời .... đã mãi xa.


To Cá Mập:

Hông lạ hông quen ... cứ gọi là
Bạn bè ? Ừ hử ........ phải hông ta ?
Phải chăng ngày đó xa xôi quá
Ký ức mập mờ mãi trong ta ?

chanti
17-05-2006, 03:08 AM
Cám ơn bạn giọt nắng dại khờ đã thấu hiểu lòng cá :)

Còn bạn chattercatinh sao thơ y như bạn giọt nắng dại khờ thế ?!! Chắc là đạo thơ >_<

To PhongLanTim: Chào Phong Lan ! Đã lâu không gặp rồi ! Phong lan khoẻ không :) ! Daffodil thì cá mới thấy ! Anh soledad và chanti thi không thấy đâu :( !

Đã bấy lâu nay cá với cà
Không cùng trò chuyện, đối thơ ca
Cũng không gặp mặt... cùng tin nhắn
Khiến cá nôn nao đến gọi là... :P

Nhớ lại ngày xưa... cà với cá
Và bao bạn cũ ở trang hoa
Buồn, vui, giận, nhớ... đều chia sẻ
Chẳng lẽ giờ đây đã cách xa... ?
[QUOTE=Cá mập]

Oh la la ,đệ đây nè Cá huynh,mất tin tức của huynh gần cả năm ,giơ` nghe Cỏ Mây nói là huynh và dafodil tái xuất giang hồ nên đệ cũng quay lại vườn thơ để thăm hỏi.

Biệt tích giang hồ bấy lâu nay
Theo mây theo gió ,bỏ chốn này
Bánh xe lãng du giờ đã mỏi
Vườn xưa thăm lại cố nhân đây

Găp. lại huynh ,đệ mừng lém cơ,mong rằng huynh sẽ định cư ở vườn thơ dài hạn ,và cũng mong là bộ tứ cũng có dịp họp mặt
Mặc dù hiện giờ đệ không thể thường xuyên ghé thăm vườn thơ,nhưng đệ rất mong sẽ gầy dựng lại Bộ tứ như ngày nào.
Xin tặng huynh và các thân bằng quyến hữu 1 bài thơ ( coi như mừng ngày cá huynh và dafodil quay lại nhá,nhưng mà đệ chỉ biết làm thơ tình thui nên ko có hợp hoàn cảnh cho lém ,thông củm nha )


Tôi yêu em

Tôi yêu em vì em là con gái
Có nụ cười duyên,áng tóc mây dài
Có giọng nói của cung đàn êm ái
Và cái nhìn trong trẻo của mắt nai

Tôi yêu em,vì em là cô bé
Hay nắng mưa ,hay hờn giận, khóc nhè
Hay mơ mộng khi mây chiều buông nhẹ
Và thoáng buồn khi hạ trút tiếng ve

Tôi yêu em ,yêu cả dáng nhỏ xinh
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đến tội tình
Ai tô thêm nét dịu dàng cổ kính
Em mong manh tựa giọt nắng thủy tinh

Tôi yêu em,vì tôi đã yêu em
Thuở không gian chết lặng giữa êm đềm
Thuở trăm năm trôi nhanh không kịp đếm
Thuở em là sương phủ ướt trăng đêm

thandongdatviet41
17-05-2006, 03:31 AM
Chào Nhé Người Bạn Thân
Tạm biệt nhé người bạn cùng lớp
Đã trải qua bao nỗi thăng trầm
Màu phượng đỏ tràng gập cảm xúc
Bao cảm xúc buồn vui lẩn lộn
Vĩnh Biệt nhé người bạn yêu dấu
Biết bao giờ gập lại nhau đây

laoanmay
17-05-2006, 05:22 AM
ngô quyền ơi!!!! còn nhớ nắm ta không
gã học trò hay làm thơ trong lớp
chiều hoang vắng giữa vòm xanh choáng ngợp
ta đem trăng giấu tận cuối ngăn bàn
chữ ngông nghênh đem vãi khắp thế gian
và tinh nghịch cài nên má lún
nàng giận dỗi bảo ta là con cún
con cún đáng yêu con cún rất hiền
ta giắp tâm ăn trộm lúm đồng tiền
giấu túi áo mang vào trong kí ức
bởi mắc nợ nên từng đêm thao thức
suốt đời trả chi chắc đã là song
ngô quyền ơi !!!!còn nhớ nắm ta không
sao không gọi ngày xưa vào lớp học
bạn bè ta ai vui ai khó nhọc
không về đây nhịp đập trái tim cùng

thandongdatviet41
18-05-2006, 07:24 AM
Chim không kêu chim buồn vô tận
Chim kêu rồi sao nặng lòng nhớ nhung

Trang_mylove
18-05-2006, 12:52 PM
chà chà,sao thơ của bạn lai tàu hết trơn vậy ?

Trời không mưa mà ướt cả chiều
Thò tay bắt con chuồn chuồn nhỏ
Chợt ùa về bao nỗi thương yêu
Nhớ 1 thời ta đòi làm mây trắng
Để quên mình quên những tháng năm qua.