Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình xa!!!



gaubongngocnghech2309
12-05-2006, 07:45 PM
:lol: yêu nhau không kể hết lòng
xa nhau mới thấy ân tình không phai
thương nhau đâu phải nói ra
quan tâm chăm soc' mới là yêu nhau
dẫu người chẳng được gần nhau
thì tình vẫn trọn một lời thủy chung
anh đi mang theo bong' hình
một người con gái vẫn hoài đợi anh

Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 08:07 PM
Em đánh mất tuổi hồn nhiên rồi đó
Khi giật mình bắt gặp mắt ai trao
Hờn giận hoài thật dể ghét làm sao
Sao nở bắt con tim em chao đảo

Rồi từ đó em như người khờ khạo
Cứ mãi tìm hình bóng kẻ nơi đâu
Cho vấn vương cho nhung nhớ thật sâu
Cho giọt lệ thêm hoài cay khoé mắt

Em sẽ giữ cho mình dù có mất
Yêu thật nhiều dẫu mai có ra sao
Dù xa nhau anh ở tận nơi đâu
Vẫn nhớ mãi nhớ hoài hình bóng ấy.......

Em sẽ nhớ thuở ban đầu anh nhé
Tình yêu mình thật đẹp phải không anh......
Dù mong manh hay ngắn ngủi trong anh
Em mãi giữ cho đời em kỷ niệm

Em đánh mất tuổi hồn nhiên rồi đó
Khi giật mình bắt gặp mắt ai trao
Hờn giận hoài thật dể ghét làm sao
Sao nở bắt con tim em chao đảo

Rồi từ đó em như người khờ khạo
Cứ mãi tìm hình bóng kẻ nơi đâu
Cho vấn vương cho nhung nhớ thật sâu
Cho giọt lệ thêm hoài cay khoé mắt

Em sẽ giữ cho mình dù có mất
Yêu thật nhiều dẫu mai có ra sao
Dù xa nhau anh ở tận nơi đâu
Vẫn nhớ mãi nhớ hoài hình bóng ấy.......

Em sẽ nhớ thuở ban đầu anh nhé
Tình yêu mình thật đẹp phải không anh......
Dù mong manh hay ngắn ngủi trong anh
Em mãi giữ cho đời em kỷ niệm