suongmu
12-05-2006, 02:11 PM
Tâm trạng nó bây giờ sao...sao....đó....??? Ngổn ngang những câu hỏi , những hoài ghi về 1 người???
Chỉ biết nó rất rất buồn mà thôi. nhiều đêm nó chẳng sao ngủ được , nó nghĩ đến những việc người ấy làm tự dung nó bật khóc _ chỉ mình nó biết. Vậy mà người ấy bảo : Chẳng bao giờ nó khóc.
" Bộ muốn nó khóc sao? "
Giờ thì nó đã khóc..khóc nhiều vì người ta rồi.
Nó chẳng hiểu nổi tình cảm ngươi ta dành cho nó là gì??? Tình yêu?? mà cũng chẳng phải tình yêu như người ta vẫn nói vào tai nó : anh yeu em nhiều.
Ừ thì yêu nhiều. Tai sao làm nó buồn vậy???
Người ta oi ! nó chẳng biết nên nghĩ sao về người ta cho ĐÚNG nữa. NHững việc người ta làm đủ nó hiểu rằng người ta nói dối nó vậy mà người ta còn bào chữa 1 cách đáng ghét.
Lần đầu tiên nó phát hiện ra người mà nó tin tương bấy nhiêu nói dối nó , nó đọc được những tin nhắn của 2 người. NÓ khóc & nghĩ đến 1 người trong trái tim nó....
Nó quyết định : Chia tay
Nhung người ta khong muốn. 1 cơ hội cho nó & người ta.
Từ ngày đó nó cảm thấy tình yêu đã chết trong trái tim. Nó không có cảm giác tin ngươi ta nũa & đúng như vậy Ngươi ta vẫn nói dối nó....Nó cảm thấy ghê tởm....ghê sợ 1 con người bên cạnh nó mà nói những lời như thế???
Nó sụp đổ.
Nó buồn , mỗi lúc nó buồn nó luôn muốn người trong trái tim nó ở cạnh bên để nó có thể khóc như 1 đứa trẻ. Người ấy sẽ nói những lời an ủi vỗ về như ba nó ở nhà vẫn hay nói voi nó.
Không hiểu sao nó luôn cảm thấy ngươi ấy giống ba của nó đến thế , khi nó nổi nóng người ấy vẫn nhẹ nhàng dịu giong lại. Nó cười huề người ấy nghiêm mat gia vờ oai??? Nó nhớ người ấy quá. Giờ này khi viết những dòng này, nó cảm thấy mắt minh như tàn nước.
Nó luôn cảm thấy yên tâm & oan toàn bên người ấy. Thế nhưng địa lý & duyên số chẳng đưa người ấy đến với nó.
Nó muốn có 1 cơ hội để NÓ & người ấy cảm thấy 2 người nhiều điểm chung.
Chắc bây giơ` ngươi Ta của nó đang bận bịu với những người khác.
Nó quyết định rồi : Nhất định NÓ sẽ nói với người ta về những gì nó nghĩ. Nó không muốn như vậy nữa.
NÓ buồn lắm , người ta hiểu không?
Chỉ biết nó rất rất buồn mà thôi. nhiều đêm nó chẳng sao ngủ được , nó nghĩ đến những việc người ấy làm tự dung nó bật khóc _ chỉ mình nó biết. Vậy mà người ấy bảo : Chẳng bao giờ nó khóc.
" Bộ muốn nó khóc sao? "
Giờ thì nó đã khóc..khóc nhiều vì người ta rồi.
Nó chẳng hiểu nổi tình cảm ngươi ta dành cho nó là gì??? Tình yêu?? mà cũng chẳng phải tình yêu như người ta vẫn nói vào tai nó : anh yeu em nhiều.
Ừ thì yêu nhiều. Tai sao làm nó buồn vậy???
Người ta oi ! nó chẳng biết nên nghĩ sao về người ta cho ĐÚNG nữa. NHững việc người ta làm đủ nó hiểu rằng người ta nói dối nó vậy mà người ta còn bào chữa 1 cách đáng ghét.
Lần đầu tiên nó phát hiện ra người mà nó tin tương bấy nhiêu nói dối nó , nó đọc được những tin nhắn của 2 người. NÓ khóc & nghĩ đến 1 người trong trái tim nó....
Nó quyết định : Chia tay
Nhung người ta khong muốn. 1 cơ hội cho nó & người ta.
Từ ngày đó nó cảm thấy tình yêu đã chết trong trái tim. Nó không có cảm giác tin ngươi ta nũa & đúng như vậy Ngươi ta vẫn nói dối nó....Nó cảm thấy ghê tởm....ghê sợ 1 con người bên cạnh nó mà nói những lời như thế???
Nó sụp đổ.
Nó buồn , mỗi lúc nó buồn nó luôn muốn người trong trái tim nó ở cạnh bên để nó có thể khóc như 1 đứa trẻ. Người ấy sẽ nói những lời an ủi vỗ về như ba nó ở nhà vẫn hay nói voi nó.
Không hiểu sao nó luôn cảm thấy ngươi ấy giống ba của nó đến thế , khi nó nổi nóng người ấy vẫn nhẹ nhàng dịu giong lại. Nó cười huề người ấy nghiêm mat gia vờ oai??? Nó nhớ người ấy quá. Giờ này khi viết những dòng này, nó cảm thấy mắt minh như tàn nước.
Nó luôn cảm thấy yên tâm & oan toàn bên người ấy. Thế nhưng địa lý & duyên số chẳng đưa người ấy đến với nó.
Nó muốn có 1 cơ hội để NÓ & người ấy cảm thấy 2 người nhiều điểm chung.
Chắc bây giơ` ngươi Ta của nó đang bận bịu với những người khác.
Nó quyết định rồi : Nhất định NÓ sẽ nói với người ta về những gì nó nghĩ. Nó không muốn như vậy nữa.
NÓ buồn lắm , người ta hiểu không?