PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Ngoại



tuoibietbuon
12-05-2006, 06:53 AM
TBB muốn chia sẽ một chúc về Ngoại của tbb. Một người ông hay bà thì cũng giống như ba mẹ mình, đặc biệt là khi mình chung sống và họ chăm sóc cho mình. tbb thấy room này viết về cha mẹ nhưng tbb xin mạo muội viết về Ngoại, tại vì ngoại cũng như là một người mẹ của tbb.

Đây là một bài thơ mà tbb viết cho Ngoại khi tbb mới sang mỹ (13 tuổi ). tbb ở với Ngoại từ lúc 2 tuổi cho tới lúc sang Mỹ, khi đi thì cũng không được nói lời chia tay, tại vì đi quá gấp. 6 năm rồi tbb chưa được gặp lại Ngoại, còn nghĩ là khi mình học xong thì sẽ được về thăm Ngoại, nhưng bây giờ..........Ngoại đã xa..............đã đi một nơi rất xa.............Ngoại ơi, con nhớ Ngoại nhiều!

Thu về gió thổi hiu hiu
Tôi ngồi tôi nhớ những kỷ niệm xưa
Khi còn ở với Ngoại tôi,
Ngoại tôi chăm sóc, thương tôi vô cùng
Nay đâ cách biệt xa rồi,
tôi thương tôi nhớ Ngoại nơi quê nhà (nhưng giờ Ngoại đã không còn đó nữa ) =(