PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư tỏ tình ! <2>



tếu
12-05-2006, 04:55 AM
Chuồn chuồn một mình bay lượn mãi
Bạn đời của nó có hiểu thay
Lượn lượn đôi cánh vòng qua trúc
Lòng buồn rười rượi nói sao đây !

Đọc bài thơ em có hiểu phần nào ý của anh không ? Anh rất mong là có , dù chỉ là chút ít . Anh bây giờ như chú chuồn chuồn bay một mình , lòng mang bao điều tâm sự khó nói . Nhưng rồi anh cũng quyết định viết thư này cho em . Mặc dù không biết cảm giác của em ra sao khi đọc bức thư này , có thể là xa cách hơn mọi khi , có thể không bao giờ nói chuyện với anh nữa ... dù ... dù sẽ có rất nhiều điều sẽ xảy ra mà anh không thể nào biết trước nhưng anh không muốn đời mình phải hối tiếc , anh không muốn đến khi em xa anh rồi thì anh mới cảm thấy hối hận khi ... không nói tình cảm này ra !

Em nhảy dù vào trong trái tim anh
Quân đổ bộ vào hàng rào thứ nhất
Trái tim anh là một thằng hèn nhát
Đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên

Ngay từ lân đầu nhìn đôi mắt đấy , đôi mắt có lẽ cũng như bao đôi mắt khác nhưng đôi mắt đó đã mang hết tâm trí của anh đi mất . Thật sự anh không biết tại sao lại vậy , thật sự anh không biết tại sao anh lại có thể thích một người từ cái nhìn bình thường như vậy . Người đời có thể cho đó là duyên số , nhưng anh không tin duyên số , anh chỉ tin vào những gì mình làm và bây giờ anh biết rằng nếu anh không nói tình cảm ra sẽ không có cơ hội nào khác ...
Mấy đêm nay mưa to quá , một mình anh ngắm mưa trong đêm lạnh lẽo lòng nhớ đến em , nhớ ra riết , nhớ đến nỗi mà anh không biết dùng từ ngữ nào diễn tả ... Có lẽ mấy cơn mưa này đã làm cho anh khẳng định điều trong lòng là anh không thể ... thật sự là không thể sống mà không có em bên cạnh . Có lẽ em chưa thể nào tin hết những lời anh nói ... Nhưng anh xin em hãy tin dù chỉ là tin trong mơ hồ , chỉ là tin chút ít rồi hãy vì niềm tin đó cho anh một cơ hội , anh xin em một cơ hội chỉ là một cơ hội thôi để anh chứng tỏ tình cảm của mình , để anh cho em thấy anh yêu em nhường nào ... Em sẽ không bao giờ hối hận khi đã cho anh một cơ hội ... anh dám mang tất cả những gì anh có đánh đổi lấy niềm vui và nụ cười của em ... xin hãy tin anh .
Anh sống trong hi vọng ... chờ tin em .
Xin hãy suy nghĩ và cho anh cơ hội !!!

tocdai_emdetroianh
14-05-2006, 04:49 AM
nghe cũng thấy hay hay , lâu rồi ko gặp người viết thư trường phái này !

Yuri_only_love
14-05-2006, 08:28 PM
bài nỳ hay đấy chứ bộ giống mình quá đi mất

clownlonely
15-05-2006, 06:49 AM
thật ko hối tiếc khi vào mục thư tình lần này , bài này very good

Meodzo
15-05-2006, 07:08 AM
:rain: Lâu quá mới bắt gặp thư tình của Tếu :rain:
Chắc quên Mèo rồi :rain:
Lần này thì viết cho em nào đấy Tếu ơi :rain:

tếu
15-05-2006, 08:23 AM
oa ! sao lại ko nhớ Mèo chứ , lâu rùi ko vô HHT , hôm nay có bức thư chưa gửi đăng lên mà , nhưng mà có vẻ HHT vắng hơn xưa nhìu à nha !

maiyeuem87
16-05-2006, 03:56 AM
như này ai mà chả chết

leminhthong
16-05-2006, 03:57 AM
TÔI YÊU EM EM CÓ HAY

tôi rất yêu 1 người tình yêu của tôi là chung thủy nhưng mà sao người ấy lại không hề yêu tôi các bạn nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây làm sao để người ấy hiểu cho tôi đây
tôi chỉ xin người ấy một câu nói thôi tôi cò thể đáng đổi tất cả để được yêu người đó tuy tôi học cùng với người đó mà tôi không hề được nói chuyện với người đó người tôi yêu là đỗ thị trang học lớp 11a6 bổ túc tôi chỉ cầu trang đocj được thôi

ai muốn liên lạc với tôi thì vào ních tôi nhé ( chọn _đời_ nhặt_rác_tìm_xác_em_yêu )

LeQuangThai
16-05-2006, 04:32 AM
Rất hay bạn ạ , Thank bạn vì 1 bài thư hay

clownlonely
17-05-2006, 04:08 AM
tui mượn gửi cho bạn gái nhé , được hoh? cám ơn trước ^^

tếu
18-05-2006, 01:00 AM
ừa , có ai cấm được ông đâu , tự nhiên đi .

thằng nhóc tò mò
18-05-2006, 02:08 AM
tếu viết thư cho ai mà tình củm dữ dậy
Hay là viết thư cho bồ

tachcafegoinham
18-05-2006, 02:22 AM
thiên hạ dường như đã đủ đôi
lẻ loi giờ chỉ một mình tôi
ta về ôm kiếp phiêu du mãi
sớm nắng chiều mưa cũng thỏa rồi!

tocdai_emdetroianh
18-05-2006, 02:30 AM
trần đời khổ lắm ai ơi
Yêu chọn một kiếp mà người hiểu đâu !

nanghong
18-05-2006, 02:34 AM
có gì là lạ khi được một chàng trai tỏ tình , có gì là đâu kho khi phải chia tay đó là lẽ thường tình ở đời , ta bật khóc khi biết được rằng tinh cảm của ta ko được chấp nhận , là nỗi giạn hờn là sự hận thù khi tình yêu lừa dối , tính sao đây khi tình phụ bạc tin lời người để rồi ôm đâu khổ muôn đời ????????????????????????????????????????????????:h uglove: :think: :yike2: :yike2: :yike2:

tếu
19-05-2006, 03:25 AM
ai chẳng biết yêu là con dao hai lưỡi , nhưng vẫn ko thể ko yêu , bởi vì ta là con người , con người ko thể thiếu tình yêu !

nanghong
20-05-2006, 05:28 AM
yêu làm cho đời đau khổ ,khi con trai chỉ buông lời mậ ngọt lỡ tin rồi đời chui nhiều đâu khổ , lời càng hay thì tình càng nhạt , càng gian dối nhiều, bạn đã nghe cái câu:
thế mới biết con trai là đểu
yêu người ta như bướm yêu hoa
khi yêu tán tỉnh mặn mà
lúc yêu rồi tỏ ra lạnh nhạt
bọn con trai toàn những thằng ích kỉ
toàn những thằng triết lí giở hơi
đọc xong rồi ai không phải thì đừng có bức xúc quá , còn phải ai thì hãy sửa đê nhé, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa còn con gai đọc đê cẩn thận tụi nó đó mắc lừa là khổ đó:think: :think: :think: :think:

ketemhp
20-05-2006, 06:38 AM
lúc nào em cũng nghĩ về con trai như vậy sao , là tại em đã không chọn đúng người yeu mà thôi ,là em đã chọn sai con đường mà em đi giờ em còn trách ai cơ chứ hãy tin anh quyên , anh mong tình em ,hun em nieu :smioh: :smioh: :smioh: :smioh:

bichthao
22-05-2006, 05:07 AM
tôi thấy bạn viết bức thư này hay đấy

tôi mượn gửi cho người yêu dược ko

HotSauRieng
22-05-2006, 05:12 AM
^!^ Ặc trời ^!^ Ban ăn cắp như vậy ko dc đâu ^^!

VAN TAI
27-05-2006, 01:11 AM
em ơi hãy hiểu và thông cam cho anh nhé
anh ko vô tình mà bối rối o trong tim
ko gặp em gàn lơi anh muốn nói
gặp em rồi bối rối chẳng biết nói gì
hảy hiểu và thông cảm cho anh hương nhé
anh nhớ và yêu em nhiều