kukutamalu
11-05-2006, 08:35 PM
Ngồi nghe sóng biển rạt rào
Nhớ miền biển sóng Vũng Tàu quê em
Bây giờ còn nhớ hay quên
Hỡi người em gái của miền biển xanh
Vũng Tàu gió mát trăng thanh
Ta còn nỗi nhớ mong manh la đà
Ngả tư giếng nước đường ra
Bến Đình,Bến Đá,Thích Ca Phật Đài
Bãi Dâu,Bãi dứa dốc dài
Vòng qua Bãi trước đêm ngày tơ vương
Bãi sau,đồi cát,hàng Dương
Hiu hiu trong gió lời thương quanh mình
Phải chăng con sóng Vũng Tàu
Đã thương em gái hái dâu một mình
Hay là sóng đã vô tỉnh
Rủ dâu ra bể nhuộm màu xanh da trời
Nong tằm giờ để ai nuôi
Để ai thương nhớ ai người hái dâu?
Tìm về Bãi Trước ,Bãi Sau
Bạch Dinh , Bãi Dứa biết đâu mà tìm!
Phật nằm , chúa cũng đứng im
Mặc cho đá nổi rong chìm biển sâu
Bãi dâu giờ chẳng còn đâu
Biệt tăm em gái hái dâu không về
Hải đăng cùng chớp sao khuya
Có hay dâu bể chia lìa vì đâu
Phải chi con sóng Vũng Tàu
Đừng thương em gái một mình!
Lắng nghe chiều xuống tự tình
Hoàng hôn vây kín bóng hình em tôi
Em giờ cuộc sống nổi trôi
Riêng tôi lưu lạc phương trời xa xăm
Bao giờ mới được về thăm
Quê em xa lắm,Biển Đông xa mờ
Vũng tàu còn đó như thơ
Trong cơn mê tỉnh hoài mơ bóng người
Nhớ miền biển sóng Vũng Tàu quê em
Bây giờ còn nhớ hay quên
Hỡi người em gái của miền biển xanh
Vũng Tàu gió mát trăng thanh
Ta còn nỗi nhớ mong manh la đà
Ngả tư giếng nước đường ra
Bến Đình,Bến Đá,Thích Ca Phật Đài
Bãi Dâu,Bãi dứa dốc dài
Vòng qua Bãi trước đêm ngày tơ vương
Bãi sau,đồi cát,hàng Dương
Hiu hiu trong gió lời thương quanh mình
Phải chăng con sóng Vũng Tàu
Đã thương em gái hái dâu một mình
Hay là sóng đã vô tỉnh
Rủ dâu ra bể nhuộm màu xanh da trời
Nong tằm giờ để ai nuôi
Để ai thương nhớ ai người hái dâu?
Tìm về Bãi Trước ,Bãi Sau
Bạch Dinh , Bãi Dứa biết đâu mà tìm!
Phật nằm , chúa cũng đứng im
Mặc cho đá nổi rong chìm biển sâu
Bãi dâu giờ chẳng còn đâu
Biệt tăm em gái hái dâu không về
Hải đăng cùng chớp sao khuya
Có hay dâu bể chia lìa vì đâu
Phải chi con sóng Vũng Tàu
Đừng thương em gái một mình!
Lắng nghe chiều xuống tự tình
Hoàng hôn vây kín bóng hình em tôi
Em giờ cuộc sống nổi trôi
Riêng tôi lưu lạc phương trời xa xăm
Bao giờ mới được về thăm
Quê em xa lắm,Biển Đông xa mờ
Vũng tàu còn đó như thơ
Trong cơn mê tỉnh hoài mơ bóng người