Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : =Làm sao giữ=



Lost.
11-05-2006, 08:32 PM
Người đã đi rồi mây đã bay
Thả thuyền về nước gió qua tay
Làm sao để giữ làm sao giữ
1 phút giây cho khỏi sang ngày

=====

Người bước chân đi giữa hoàng hôn
Đã lạnh lùng mang những tủi hờn
Đi về nơi gió mờ chân cát
Rồi gột rửa đi vết tim sờn

Mây không mỏi gối xác đường quen
Đã cố níu tay những cũ mèm
Bay rời hư sắc còn thực tại
Thả mỏi ruộc rào vẫn bon chen

Thuyền rời bến cũ tìm hoa nắng
Về chốn loang mờ lạnh bóng trăng
Nước kia đã rẽ dòng xuôi ngược
Gió cũng ngược xuôi giữa cõi hằng

Qua ngày sống tạm kiếp bình sinh
Tay ấp bàn tay ấm một mình
Làm gì hơn nhỉ, tứng khúc mắc
Sao vẫn nghẹn lòng lúc lặng thinh

Để biết vậy thôi lại cười hoang
Giữ mãi làm sao gió ngang tàn
Làm gì hơn nhỉ, từng khúc mắc
Sao đắng cay thêm lúc vội vàng

Giữ trái tim mình chẳng lấm đau
1 cõi tình si lạt mất mầu
Phút lòng thao thức là nhớ nhất
Giây nối phút giây - hết đoạn đầu

Cho đi năm tháng đã đổi thay
Khỏi khóc thương thêm giữa đọa đầy
Sang ngày rồi nắng mãi sẽ khác
Ngày nối với đêm - hết kiếp này

Lost.
14-05-2006, 08:45 PM
Mây chiều khỏa lấp không gian
Tình trong cảnh cũ đi ngang một thời
Gió kia cuốn lá tả tơi
Cuốn theo mảnh vụn tim roi cuối đường
4 mùa xanh lá đậm hương
Không đành có một nơi nương náu tình
Cảnh buồn lòng cũng nào vinh
Ngẩng đầu cúi mặt cũng mình mình thôi
Nụ cười gượng gạo trên môi
Làm ànhh trang giữa cuộc đời mà quen

**~~~~~~~~~~~~~**

Mây vui nên gió mỉm cười
Chiều xiên vạt nắng mâu trời thêm cao
Khỏa lòng những phút hư hao
Lấp đầy ký ức đặt vào đêm thâu
Không vui nhưng cũng chẳng sầu
Gian kia dối đấy nhạt mầu tháng năm
~~~~
Tình buồn đôi lúc viếng thăm
Trong dày yên ấm vết dằm vẫn đau
Cảnh in trong giấc mơ nhàu
Cũ mèm cả tiếng còi tầu ly tan
Đi đâu tìm cõi địa đàng
Ngang đời rải rác muôn vàn bi ai
Một câu ca vẫn ngân dài
Thời mơ mộng kiếp tang đài đã xa

~~~~
Gió[/COLOR] vô tâm rít la đà
Kia là một mảnh trăng tà vỡ tan
Cuốn trôi đi những huy hoàng
Lá vương sót lại như ddnag nghẹn lời
Tả tơi không nỡ lìa rơi
Tơi bời một sơm nghe đời hư vô
[COLOR="darkred"]
~~~~
Cuốn bằng phẳng những mấp mô
THeo vòng quay cũ đảy xô nối buồn
Mảnh tình xưa đa lấp chôn
Vụn rời câu hứa thôi bôn ba rồi
Tim hơn lần đã bị rơi
Rơi vào cũng ướt những lời dối gian
Cuối cũng biết vẫn đa mang
Đường dài mới thấy lỡ làng trăm năm
~~~~

Lost.
15-05-2006, 04:58 AM
<tiếp>
4 phương trời mỏi chốn nằm
Mùa về cho bóng trăng rằm thêm nghiêng
Xanh cây mướt cả niềm riêng
Lá buồn ủ rũ bên hiên đá ghềnh
Đậm đà câu hứa buồn tênh
Hương nồng phảng phất bồng bềnh cơn mê

~~~~
Không nguyện vẹn tiếng ước thề
Đành lòng cay nắt để về đường riêng
Có lần tim mỏi ngả nghiêng
1 đời vẫn giữ nỗi niềm nhớ nhung
Nơi về thôi chiếc bóng chung
Nương nhờ vạt nắng đi cùng đắng cay
Náu thân giữa cõi đọa đày
Tình không biên giới tình dày đau thương
~~~~
Cảnh là cảnh kiếp vô thường
Buồn gì ta hỡi đoạn trường ái ân
Lòng đau nhưng chẳng mượn cần
Cũng không cứu vớt phân vân điều gì
Nào ân - lại oán - rồi bi
Vinh hoa để lại chén ly biệt đầu
~~~~

Ngoảnh đầu tìm ánh sao thâu
Đầu non cánh nhạn đi đâu vội vàng
Cúi đầu thương cõi nhân gian
Mặt hoa đi với muôn vàn dối gian
Cũng thương thay kiếp tình tang
Mình thôi vui tạm những toan tính đời
Mình thôi đành để buông lơi
Thôi thì thôi thế - dòng đời biết sao
~~~~
Nụ hồng chắc đã gầy hao
Cười buồn an ủi đã bao nhiêu lần
Gượng lòng khoé mắt rân rân
Gạo tiền là kiếp đời trần chốn sinh
Trên đường dẫu bước một mình
Môi xinh xin hãy nguyên trinh một mầu
~~~~
Làm gì hơn những ngày sau
Hành trình nươc mắt rơi đâu nẻo về
Trang hoàng một phút đam mê
Giữa cơn mộng cũ tìm về với nhau
Cuộc tình cũ đã nát nhàu
Đời là ngang trái - tim mau thay rơi
Mà rằng cũng đã đôi nơi
Quen dần 2 hướng ngược xuôi, vắng người

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 05:29 PM
Hoa nghiêng bóng ngả kêu sầu
Người buồn man mát ... kêu sầu được chi
Tình ngàn năm tình sầu vẫn thế
Nước mắt buồn lệ thắm .... hoen mi

Khi con tim rơi vào ... đẫm lệ
THú vui nào xoa lấp khiếp cô đơn
Thật buồn đó trong sâu thẳm trái tim
Em vẫn nhớ, vẫn hoài ghi khắc khoải ..

Nghìn trung xa vắng vấn vương
Anh thời mộng tưởng ... bỏ hồn theo mây
Em ngồi giờ mắt hoen cay
Nhìn cuộc tình cũ mà lòng ngổn ngang

Buồn ! (*:_:*)
15-05-2006, 06:23 PM
Mình thấy có 1 mình ban làm thui à
:D:D:D

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 09:21 PM
Viết thơ là viết theo tình
Đâu cần bạn ở ... bạn cùng mình chơi
Những dòng sâu thẳm trái tim
Miranda đã thả hồn vào thơ riêng

Hãy mang đến cho đời nhiều hạnh phúc
Hãy để hồn tràn gập ánh vui
Hãy xoá đi và cho đi tất cả
Những ưu phiền hãy giải toả bay xa

Lost.
19-05-2006, 08:26 PM
"Chỉ biết nhìn người đi về nơi ấy
Nắng vàng đầy hoa ngập bước chân đi
Hãy gắng mỉm cười dẫu trong cả những khi
Giọt nước mắt nuốt vào trong mặn đắng"

Không cất được một lời giã biệt
Sân ga chiều vắng lạnh hơi sương
Lát nữa thôi ai sẽ bước lên đường
Ta ở lại với bóng chiều tắt nắng

Phút cuối cùng nghe môi mình chát đắng
Biết làm gì để giữ lại thời gian
Chỉ biết nhìn thôi trong giây phút vội vàng
Như níu kéo xin thời gian đứng lại

Tiếng cói tầu xé cõi lòng tê tái
Bóng mờ dần mới nghe lệ hoen mi
Sân ga chiều bật khóc những chia ly
Chỉ có gió và một người đứng mãi ...........

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:13 PM
Làm sao giữ được ...tiếng yêu
Làm sao biết được tình vàng còn chung
Làm sao em lại ..chẳng tin
Làm sao anh lại yêu người khác em

Mưa tình buồn ngàn đời vẫn trắng
Tình em buồn khắc khoải ko nguôi
Từng giọt lệ nhịp cùng tiếng nấc
Em thật buồn khi lẻ ....... cô đơn

..::BP::..
19-05-2006, 09:17 PM
Cứ để gió cuốn mây trôi
Cho ngày lại qua ngày
Để hôm nay chỉ còn là kỉ niệm
Giữ làm chi cho thêm vướng bận lòng ...

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:23 PM
Vẫn biết rằng buồn cho vào quá khứ
Nhưng lực cười quá khứ đã qua đâu
Ôi thật lạ tình buồn dài muôn kiếp
Vẫn âu sầu vứt được ........ nó đâu

Lost.
19-05-2006, 09:52 PM
Mây trôi gió cuốn biêt về đâu
Sóng cả sông xa gãy nhịp cầu
Ta về thương lại tiềm thức ảo
Bởi giữ đc đâu những nguyện cầu

Người về như gió bơ vơ gió
Ta lạc hồn mình giữa ốm o
Tay rời tay ấm hát câu cũ
Khóc chiếc thuyền không một chuyến đò

Mua Sao Bang
12-06-2006, 01:02 PM
Bến cũ đò xưa nay khuất bóng
Để sóng dân tràng nỗi nhớ mong
Còn đó không ngày xưa mơ mộng
Sao bây giờ gió lộng nỗi buồn tên

Lost.
12-06-2006, 08:57 PM
Bến cũ đò xưa nay khuất bóng
Để sóng dân tràng nỗi nhớ mong
Còn đó không ngày xưa mơ mộng
Sao bây giờ gió lộng nỗi buồn tên


Có nhớ không em thuở ban đầu ,
Hai ta xa lạ ....mà quen lắm
Trao tay nhẫn cỏ lòng xao xuyến
Đôi mắt ngạy ngùng chẳng dám xem

Có giữ đc không những ngày qua
Gió đã thổi khô nhưng nhạt nhoà
Thuyền đã ngược dòng tìm bến cũ
Nhẫn cỏ lạc loài cũng đã qua

Cô quanh chiều dâng nối hoang vu
Thời dấu yêu xưa đã túng tù
Khép đôi mi ướt trong quạnh vắng
Đề cố quên một kiếp tình thu ........

sành điệu mái ngố
12-06-2006, 11:46 PM
Người về bên ấy về bên ấy
Em giữ sao giờ lửa lòng rơi
Phụt nhanh ánh sáng xẹt màu đất
Cánh hoa cháy rồi sao giữ chơi

Em giữ sao giờ mùi tro ấm
Bếp lửa đêm màu tình chơi vơi
Gió nhẹ sang ngang trời mây ấm
Lá xanh rơi đầy chút tình phai

Mua Sao Bang
13-06-2006, 12:43 PM
Quên được hay sao có một thời
Mộng trông mơ ước đến một đời
Nào đâu lỡ bước thuyền xa bến
Mộng vỡ tan tành gió ngất nghiêu

mykim
13-06-2006, 08:39 PM
biết làm sao đây hỡi anh yêu
làm sao để em quên được anh
làm sao để em được hạnh phúc
khi đời em mãi mãi vắng anh ?

Lost.
13-06-2006, 09:45 PM
Anh cứ đi đi những tháng ngày
Em về gom lại gió heo may
Gói vào kỷ niệm thôi hờ hững
Cho gió thôi mền nhũn giấc say

Anh cứ miệt mài khúc đường riêng
Phố cũ mưa đêm ướt nỗi phiền
Em không ngần nỗi trong chờ đợi
Khi khóc những chiều nắng chao nghiêng

Rồi biêt một ngày anh sẽ qua
Rối biết tim yêu sẽ khóc oà
Vì rằng nỗi nhớ là vĩnh viễn
Là tình thâm đẹp giữa mơ hoa

bachlongphi
14-06-2006, 12:29 AM
Ta cố quên đi hết những gì
Sao người cố giữ giữ mãi chi
Ta muốn đập tan từng mảnh vụn
Vứt đi vứt hết.... hãy đi đi

Ta muốn quên đi hết cái sầu
Đừng cho ta khổ chẳng được đâu
Tim ta đã khóc ngươi vui chứ
Giờ đã được rồi hãy đi mau

Ta chẳng giữ đâu chẳng giữ người
Sao người quanh quẫn mãi nơi nơi
Ta van người đó đem đi hết
Những bóng hình ai lẫn trong mơ

Thôi thì đã hết một kiếp khờ
Từ nay ta sẽ chẳng còn mơ
Đừng cho một phút ban đầu ấy
Chỉ chết tim ai chết cả thơ

Mà nào ...người hỡi hiểu cho ta
Cố giữ... rồi không chẳng được mà
Giờ đây muôn vạn trăm ngàn sóng
Chà nát tim ta ...nát tim ta

Lost.
14-06-2006, 10:44 PM
Lừa dối trái tim để mà gì
Còn yêu còn nhớ,với sầu bi
Vậy mà cứ nói không chờ đợi
Để lúc canh tàn lệ tràn mi

Đã nắm trên tay khúc nhạc tình
Đã từng yên ấm những bình minh
Đã yêu bằng trái tim chân thật
Giờ chẳng vì gì lại lặng thinh .....

Hãy về đôi phút nhé người ơi
Chỉ một thoáng thôi giữa dòng đời
Tìm về cái thủa không lừa dối
Đề mãi có nhau, vẹn nụ cười

Dù biết rằng là sẽ gian truân
Dậm bước đi qua lắm ngại ngần
Nhưng đành sống với điều chân thật
Nhưng vẫn mãi còn những phân vân

Sekhoviyeu
15-06-2006, 01:57 AM
Lâu lắm rồi mới gặp lại miranda .lúc nào làm thơ cũng hay