matbuonmeocon2009
11-05-2006, 10:56 AM
:lelele: anh ! anh đi chơi có vui không ? rồi đây không biết chừng nào anh mới đọc được những lời này nữa......:think: ..hey.....anh ạ ! biết không ? dạo này em thấy mệt mỏi lắm anh à....một phần em nhớ anh....một phần em lo suy nghĩ lung tung....mấy tuần rồi ngày nào em cũng ngủ vào 2 hay 3 giờ sáng cơ ....em cũng trả hiểu tại vì seo nửa vì em cứ lo nghĩ đến anh ......anh biết không ....em rất sợ sợ thời gian không làm em càng yêu anh hơn mà sợ thời gian càng rút ngắn tình cảm của em giành cho anh .....vì sao nhỉ ? em củng chẳng biết nhưng......tự nhiên em thấy sợ ...vì thật sự là dạo này anh khác hẳn .....dường như anh chẳng phải là anh của ngày xưa nữa .....mà vì seo vậy nhỉ ? vì em hay vì anh ? :smioh: nhưng sẻ không phải là em đâu vì ....vì em không bao giờ làm gì cho anh buồn cả ...phải không anh......em vẫn hay ngồi đợi anh trên mạng mà :type: ....em vẫn một lòng với anh mà:girl: .....có lẽ anh có chuyện gì với anh....có lẽ anh không còn yêu ....thôi em bibi nha ! hẹn gặp anh ở thư seo nhé ! anh yêu ...! :lelele: :lelele: