Nguyen Nghi
11-05-2006, 10:10 AM
Có một chiều sao tôi buồn như thế
ngồi cô đơn lặng lẽ nhớ về em
phút chạnh lòng tôi đã khẽ gọi tên
nhưng thêm nhớ bởi giờ em xa lắm
có một chiều sao lòng tôi trống vắng
ngồi cô đơn trong tia nắng hoang hôn
màu tình yêu mà tôi đã thờ tôn
màu chung thủy màu tình yêu . . . hy vọng
có một chiều biển bừng lên gió lộng
sóng tình yêu như thức giậy trong lòng
phương trời xa em còn nhơ hay không?
hay quên hết để tình tan bọt nước
có một chiều anh ngồi thầm nguyện ước
em cùng ai mãi sánh bước đường tình
tình yêu em mãi như ánh bình minh
để anh mãi có một chiều như thế !
ngồi cô đơn lặng lẽ nhớ về em
phút chạnh lòng tôi đã khẽ gọi tên
nhưng thêm nhớ bởi giờ em xa lắm
có một chiều sao lòng tôi trống vắng
ngồi cô đơn trong tia nắng hoang hôn
màu tình yêu mà tôi đã thờ tôn
màu chung thủy màu tình yêu . . . hy vọng
có một chiều biển bừng lên gió lộng
sóng tình yêu như thức giậy trong lòng
phương trời xa em còn nhơ hay không?
hay quên hết để tình tan bọt nước
có một chiều anh ngồi thầm nguyện ước
em cùng ai mãi sánh bước đường tình
tình yêu em mãi như ánh bình minh
để anh mãi có một chiều như thế !