PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ không tên



Cá mập
11-05-2006, 09:01 AM
Wow... Do bận nhiều việc nên đã lâu rồi mình không quay lại hoa học trò dù rất nhớ hoa học trò ! Mình xin tặng các bạn một bài thơ mà mình sưu tầm được nhân dịp mình quay lại ! Hoa hoc tro, I am back !!! :hug:

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặn sống
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Ngàn xa tiếng hát đàn trầm bỗng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười...

Bài thơ trên có một bí mật rất LỚN mà mình rất thích ! Nếu bạn nào khám phá ra được bí mật của bài thơ trên thì mình xin khâm phục ! :lelele:

vuonthochieuhohen
11-05-2006, 09:19 AM
Ta cũng mếm cảnh xuân năm đó
Rượu chè thơm mát ngọt đường thơ
Cành liễu đu đưa trong tuyệt đẹp
Khách quý ngày xưa lại hững hờ

Thuyền qua sông đã nửa giờ
Còn kêu gì nữa hỡi nhà thơ
Thôi hẹn chuyến sau quay lại đón
Tội nghiệp bạn xưa đứng trên bờ

Lost.
11-05-2006, 09:35 PM
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặn sống
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Ngàn xa tiếng hát đàn trầm bỗng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười...
=====> có phải

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bồng trầm đàn hát tiếng ngàn xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặn sông chờ, khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

Cá mập
11-05-2006, 11:55 PM
=====> có phải

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bồng trầm đàn hát tiếng ngàn xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặn sông chờ, khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

Wow ! bạn Miranda quả thật đã nói đúng ý của cá rồi ! Xin bái phục :think: ! Bí mật của bài thơ này là đọc xuôi hay đọc ngược đều được !

To comay: Hix, cá cũng nhớ cỏ mây nữa ! đã lâu không gặp rồi ! Dạo này bận học quá nên không lên forum được :mecry: ! Bây giờ quay lại chẳng còn ai nữa...

Dòng đời xuôi ngược, cuốn đi xa
Thỏa chí ngao du, trở lại nhà
Quanh quẩn, chờ mong... bao bạn cũ
Giật mình tỉnh giấc: chỉ còn ta...
cá mập

daffodil
13-05-2006, 09:29 AM
chào huynh! đệ thi hoc cũng không nổi,thơ cũng không xong lên hht cũng muốnn liên lạc voi ban củ mà không được,huynh thì biến mất tăm ,lần trước nghe soledad nói goi điện cho huynh cũng không xong còn chan ti thi đệ chẳng thấy tăm hơi đâu cả,có chăng chỉ đệ và soledad ,giờ huynh lại xuất hiện,chẳng biềt thế nào ,đệ cũng muốn huynh giải thích về chuyện tai xuất giang hồ một cách đột ngột lắm chứ

Cá mập
13-05-2006, 12:21 PM
chào huynh! đệ thi hoc cũng không nổi,thơ cũng không xong lên hht cũng muốnn liên lạc voi ban củ mà không được,huynh thì biến mất tăm ,lần trước nghe soledad nói goi điện cho huynh cũng không xong còn chan ti thi đệ chẳng thấy tăm hơi đâu cả,có chăng chỉ đệ và soledad ,giờ huynh lại xuất hiện,chẳng biềt thế nào ,đệ cũng muốn huynh giải thích về chuyện tai xuất giang hồ một cách đột ngột lắm chứ

Có 1 dạo cá không có cảm hứng làm thơ, nên không lên diễn đàn ! Nay cảm hứng lại dâng trào nên... tái xuất gian hồ ! Gặp lai daffodil thật là vui !

Phong vân hội tụ, phong vân tán
Thiên địa vô tình, hợp lại tan
Hội ngộ dở dang, đà tạm biệt
Thiên thu khó biết... lúc trăng tàn

Hỡi người huynh đệ, ta cùng cạn
Chén rượu đong đưa, tiếng hát vang
Hồi tưởng cùng nhau, bao chuyện cũ
Để không hối hận lúc ly tan.
cá mập
( xin mượn hai câu thơ đầu của chanti huynh)