PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu đó anh có dành cho em nữa hay không



hoaithudl
11-05-2006, 08:22 AM
anh à.....bây giờ đây em đang rất nhớ anh....nhớ nhiều lắm anh a.....đã rất lâu rồi em không găp anh và em không biêt rằng tình yêu giữa anh và em giờ đây nó như thế nào nữa em vẫn yêu anh và nhớ anh rất nhiều và tình yêu mà em dành cho anh vẫn luôn như vây....nhưng giờ đây em không biết rằng anh có còn yêu em nữa hay không? em luôn có cảm giác rằng giờ đây tình yêu của anh dành cho em không còn như trước kia nữa... giờ đây em phải làm gì khi biết rằng môt ngày nào đó em sẽ mất anh......như thế thì em không thể sống nổi anh a...em yêu anh rất nhiều nguyễnhai của em a...đừng bỏ em anh nhé:girl:

Icrysoul
12-05-2006, 12:49 AM
bạn đã gặp...anh ấy chưa???????? bạn đã thỗ lộ cùng ảnh chưa????????? mình biết chắc là chưa ! đúng ko? vậy còn chần chừ gì nữa? hãy làm ngay việc ấy đi chứ ! chúc bạn sớm đến được với Ty.

beut
14-05-2006, 05:31 AM
bạn ơi , tôi cũng dang cùng một tâm trang nhu ban vây dó, thật sự ko biết người dó có còn thương mình ko nũa ,nhưng ko biết phải làm như thế nào , mình dã gủi thư và ghi rõ het tình cam cua mình cho ban dó hiễu , và mong anh ấy quay về ,nhưng ko biet ban dó dã nhan dươc thư chưa , mà sao ko thấy trả lời , mình vẫn dang buồn và lo lam. ko biết sẽ nhu thế nào nũa , theo mình biet , ban ay van chua co ban gai. còn ban thì sao? bạ có biet gì ve người ấy ko? ban hãy thũ gũi thư và nói tat cã như mình thũ dươc ko? mình mong rang may man sẽ dến với mình , cũng nhu với bạn nha.
MONG MỘT NGÀY ANH QUAY VỆ

shrek010sky
14-05-2006, 07:08 PM
Hy vọng là bánh mỳ của người đói!
Hãy hy vọng thật nhiều đi bạn nhé, nhưng hãy nghĩ về những điều có thể xãy ra nữa.
Ôi chao, nhiều người thế - rất may mình không có mặt trong số này

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 07:38 PM
hix chẳng bít yêu là sao nữa buồn quá ... mìn nghĩ ko yêu chắc là 1 điều hạnh phúc .. hix nhưng cũng bùn nữa ... bạn à đừng giấu điều gì trong tim hãy nói hết cho họ hiểu biết đâu họ cũng iu bạn

Thienmy
15-05-2006, 04:17 AM
Thời gian luôn thay đổi và mình hy vọng tình cảm của con người không như thế

thienthansoma_yb
15-05-2006, 04:57 AM
Hi hi, pà kon viết hay thia'. Tui cũng phải viết mới được, hehe đợi bài của tui nhe !:type:

nhoanhnhieu_mylove
15-05-2006, 06:23 AM
Gửi hoaithudl , hiện giờ đây tâm trạng của bạn kô khác mình tý nào cả , minh rất nhớ người ấy ........mình kô biết người đó có còn tình cảm với mình nữa kô.....? ....vì mình kô thể nào chịu được khi người ấy cứ tránh mặc mình mãi như thế ..........mình đã nói lời chia tay với người ấy.......nhưng ....mình vẫn còn yêu người ấy nhiều lắm.......Khi nhận được lời chia tay của mình người ấy lại .........xin mình hãy cho người ấy thời gian ...........bây giờ mình kô biết phải làm sao nữa........, mình buồn nhiều lắm.........

joyangel
16-05-2006, 08:26 AM
Nếu bạn không nói cho anh ấy biết bạn nghĩ sao thi du anh ấy có muốn nói voi bạn là anh ây yêu bạn đến cở nào đi nũa thì anh ấy cũng không dám vi mình nghĩ đa số con trai khi nghĩ răng lỡ mình nói ra mà cô ấy không thích minh thì chết. Bây giờ là thế kỉ 21 roi, con gái thi can phai bao dạng lên thì mới có được nhũng gì mình muốn có.

phodoncoi
06-06-2006, 08:51 PM
Người đi một nửa hồn tôi chết

một nửa hồn kia........vẫn bình thường

niemdaunayaisansechoem87
06-06-2006, 09:04 PM
bạn hãy gặp anh ấy và nói thật tất cả với anh ấy nhé

_ Girl Buồn _
07-06-2006, 03:46 AM
chẳng có gì mà lại ko thể sống nổi cả bạn ạ, mình cũng nghĩ rằng mình ko thể sống thiếu tình yêu của người ấy nhưng rồi tất cả rồi cũng qua, mình vẫn hạnh phúc với bạn bè và người thân , và mình biết còn rất nhiều điều đáng hạnh phúc , bạn vui vẻ lên nhé

trochoitinhyeu
16-06-2006, 08:50 PM
Đúng rùi, yêu người ta thì phải nói ra chứ

alo1231
16-06-2006, 08:59 PM
đa số con trai khi nghĩ răng lỡ mình nói ra mà cô ấy không thích minh thì chết. .
bác này nói đúng iem cũng thế yều 1 người con gái mà ko dám nói sợ người đó ko đồng ý, cho iem hỏi sao bác biết rõ điều đó thế.
Còn bạn gái kia ko nói thì ráng mà chụi khổ nha