Xem đầy đủ chức năng : Mưa Đêm
Lost.
11-05-2006, 04:53 AM
Vọng vũ tàn canh gợi hoài riêng
Môn cõi tâm tư buộc xích xiềng
Thấm dòng thạch bích chìm lạc tận
Nhãn sáng thay cung nguyệt mây phiền
Thềm mặc dừng chân 1 kiếp duyên
Chờn chợ bóng đêm 1 lời nguyền
Vũ về luỵ ngọc trong tâm khảm
Luỵ cả cõi đời đặng ngả nghiêng
Lost.
19-05-2006, 10:22 PM
Vũ lạnh thâu đêm đượm khướt tình
Canh tàn mong một ánh bình minh
Phấn hoa quạnh vắng thềm níu bước
Vẩn vẩn vơ vơ chỉ một mình
Tình Nhat Phai
21-05-2006, 01:07 AM
Vọng vũ tàn canh gợi hoài riêng
Môn cõi tâm tư buộc xích xiềng
Thấm dòng thạch bích chìm lạc tận
Nhãn sáng thay cung nguyệt mây phiền
Thềm mặc dừng chân 1 kiếp duyên
Chờn chợ bóng đêm 1 lời nguyền
Vũ về luỵ ngọc trong tâm khảm
Luỵ cả cõi đời đặng ngả nghiêng
Đã đọc mấy lần chẳng hiểu chi !
Lời thơ em viết ngụ ý gì
Vần thơ đan dệt hay thế nhỉ?
Khổ nổi anh đây chả biết gì :D
Sao anh ko hỉu được nghĩa bài thơ trên nhỉ :think:
Lost.
21-05-2006, 04:40 AM
====a cư đùa em.thi thôi đành tạm dịc chút xíu cho mọi người thưởng thức=====
Đằng xa mưa rớt giữa khoảng không
Mà ngỡ như mưa thấm đáy lòng
Cánh cửa hè rồi sao đóng lại
Đến trái tim kia thấm lạnh dòng
Trăng kia chốn tận giữa từng mây
Nhưng ánh mắt nâu sáng vơi đầy
Nhìn về phía ấy duyên rơi vãi
Nhặt lại lời nguyền đặt trên tay
Mưa về rải rác nhưng phiền ưu
Gắng đứng vẫn nghiêng giưa thế trần
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.