PDA

Xem đầy đủ chức năng : ......nhận xét vài nhời ju`m cai'...đi mờ....



boy_handsome
10-05-2006, 03:40 PM
:tongue4: Tình yêu là pho sách đóng trong 1 lối
Là đại dương chìm trong giọi lệ
Là của thiên đường nơi ánh mắt
Là chớp giật trong làn da chạm khẽ
Là khoảnh khắc dài theo mãi thiên thu:type:

shrek010sky
10-05-2006, 05:23 PM
Em biết chăng em nơi này
Trời Hà Nội mưa nhiều quá đỗi
Chắc nơi ấy người yêu anh hờn dỗi
Nên gửi buồn theo gió,kéo theo mưa

Cũng lạ thật,vị mưa nay không ngọt
Như những ngày ta vẫn đón đưa
Hay xứ ấy trong anh thương nhớ quá
Nên sáng nay mưa có vị mặn chưa??

Biết chăng nơi ấy có mưa không
Để em ở nhà - chung niềm rung động
Để hai trái tim hoà cùng nhịp sống
Cùng ngắm nhìn những giọt nhớ thương rơi

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 06:59 PM
Giọt nhớ giọt thương chàn mi áo
Anh đón em về ... mộng vòng quanh
Mưa ơi ... xin rơi hoài ko nghỉ
Để chung suy nghĩ ...chọn đời yêu

Mưa rơi mãi ...cũng đến hồi mưa tạnh
Lời yêu xưa nay mất ...thật rồi anh
Yêu nhau đó ... giừo mình chia cách mãi
Thôi em đành sống với ..cô đơn

Thienmy
10-05-2006, 07:08 PM
:tongue4: Tình yêu là pho sách đóng trong 1 lối
Là đại dương chìm trong giọi lệ
Là của thiên đường nơi ánh mắt
Là chớp giật trong làn da chạm khẽ
Là khoảnh khắc dài theo mãi thiên thu:type:



Trong kho tàng sách cổ
Không thấy có Tình yêu
Tại sao phải đi tìm?
Khi trong tim luôn có?

shrek010sky
11-05-2006, 06:00 PM
Đối ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu vào buổi chiều
Cục kẹo tui Ngậm đưa cho Bé
Ngại ngùng bé nhận thế là Yêu

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 07:22 PM
Nhiều người định nghĩa 1 chữ yêu
Tôi xin mạn phép cũng (định nghĩa)làm liều

Yêu là hết trong lòng trống trải
Lấy chồng vào là nô lệ bản thân
Sáng sáng chiều chiều đều hấp tấp
Đâu còn giây phút của tuổi xuân

Thienmy
11-05-2006, 09:10 PM
Có ai định nghĩa được chữ duyên
Có khó gì đâu cũng buổi chiều
Thấy anh đi qua rồi đi lại
Phùng môi trợn mắt - ấy cười duyên

Cười thế chắc gặp tui chết luôn!

boy_handsome
11-05-2006, 10:28 PM
Cuộc đời này đầy cái dở
Vào trong quán phở
Lại gặp thẳng bạn dở
Cho nó bát phở
Mà vẫn phải niềm nở....

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:14 PM
Nói chi đến 1 chữ duyên
Yêu nhau thì bảo duyên trời định cho
Đến khi duyên hết .. tình rơi
Có ai tục tữu ... cười vờ với duyên

Thienmy
11-05-2006, 11:15 PM
Dù cuộc đời dang dở
Bạn vẫn phải tự đi
Bóng hình luôn sóng bước
Chẳng thể nào đơn côi!

boy_handsome
11-05-2006, 11:17 PM
..ờ ờ..
Ai chẳng bít chán đời là phải
Vội vàng chi đã mải lên Tiên

Thienmy
11-05-2006, 11:26 PM
Đến Tiên còn muốn xuống dưới trần
Thì ai dại dột chớ phân vân
Thượng giới không yêu - là qui định
Vậy nên đừng nghĩ chuyện ... qui Tiên!

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:40 PM
Đơn côi cõi 1 đường dài
Đâu cần ai đó .. bóng dài đứng trông

Thienmy
11-05-2006, 11:48 PM
Đứng trông mặc kệ đứng trông
Tui đi lấy chồng anh ở lại nghen

boy_handsome
11-05-2006, 11:58 PM
....Chiều nay, chiều nay, bên kia sông, có người lấy chồng, có người lấy chồng vui cả bến sông, còn ai ngồi đây chờ lúa lên đòng, để chiều về, nghe cơn jo' đông báo rằng, mùa lúa đã trổ bông...

Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 12:00 AM
Chiều nay hoa nở giữa dòng
Đón người thiếu nữ ... ấy ngồi xa hoa
Còn tui đứng nặng bóng chờ
Chờ ngày đó tới ... mà lòng chưa yêu

boy_handsome
12-05-2006, 12:18 AM
.....Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi, em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khúc sầu em để, anh chúc mà nghe lòng quạnh hiu....vòng nhẫn cưới đó cao sao, đưa đón kiệu hoa đã sẵn sàng, mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mái, để em về bên mộng cao sang...hic hic

Thienmy
12-05-2006, 12:26 AM
Ngày lấy chồng tiếng hát ai xao động
Cả dòng sông và lẫn cả lòng em
Xin ơn trên ban cho người duyên mới
Hạnh phúc trao đầy sông nước mênh mang...

boy_handsome
12-05-2006, 12:30 AM
......ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời, chim sáo ko về cánh cò mồi côi, anh nhớ em nhiều sao phụ tình anh...chào TM, TT di ăn cơm đây , đói roài , hẹn khi khác , nhớ trả lời các bài của thành nghen, tối nay post 1 lá thư tình tiếp, nhớ mở hàng và chúc thành đắt khách, hi hiiii ........thanks