PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Bất Tử



shrek010sky
10-05-2006, 08:38 AM
:blow:
Anh giữ trng tim loài hoa bất tử
Như tất cả tình yêu dành cho em
Em không giữ nhưng tình anh vẫn thế
Đừng đổ cho số phận được được không em?

Nếu ngày mai em thuộc về người khác
Anh mỉm cười! Định mệnh phải không em?
Anh ra đi. Cho tình yêu trọn vẹn
Hoa bất tử, anh dành tặng riêng em

Anh cứ tưởng tim em chưa có chủ
Nay biết rằng em dành tặng ai kia
Giờ đây anh chỉ còn là vật cản
Phải ra đi. Cho tình em vẹn toàn

Anh sẽ nhớ về em trong giấc ngủ
Dẫu đêm trường khó ngủ lắm em ơi!
Anh phải ngủ. Để còn lại được sống
Sống nâng niu trọn đời hoa bất tử.

Em đã đến, và em đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay
Hoa bất tử như tình anh bất tử
Để ngàn năm thương nhớ một chiều mưa

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 07:22 PM
Hoa bất tử liệu ngàn đời ...bất tử
Cánh hoa xinh sẽ mãi ở bên ai ??
Anh đã nói tình yêu là bất giệt
Vậy - ai lạnh lùng ..bỏ lại ai đây ?

Đã là yêu thì - yêu mãi ngàn đời
Còn anh đó ... yêu gì khi bỏ em
Anh cứ tưởng xa em là hạnh phúc
Em bật cười người ngốc quá đi.

Những đêm trăng ...huyền ảo bất kì
Anh đã đến .... mang theo niềm hạnh phúc
Rồi chợt tỉnh như mơ ngoài mộng mị
Anh đi rồi mày hãy ...tỉnh đi

mua_hoa_trong_trang_2006
27-05-2006, 03:48 AM
ở bên anh chìm dắm trong giấc ngủ
khi ko anh em ở lại nhin mưa
rồi ngày kia ko có anh nưa
trong giấc ngủ em ngồi buồn ko anh
hoa bất tử chỉ danh riêng cho em
anh di rôi còn em ở lai
lúc dó chỉ mình em dau khổ thôi anh
lúc dó thì anh dang ở bên người khac
dể em một mình trong mùa dông lạnh giá
còn anh thì dang vui tình mới
thôi chào anh nhé trả lại anh màu hoa bất tử
trả lại anh những gì dã có
chào anh giờ di ko còn gì nữa
chúc anh mãi là hoa bất tử héo khô

uh_um_er_yeah
10-06-2006, 04:55 AM
Người đã đến, và người đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình người bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa

tendresses
10-06-2006, 08:58 PM
Gió lay hạt nắng lung linh
Con đường hoa trắng ươm tình tuổi mơ
Bút mây nào viết nên thơ
Mộng hồng giấy trắng dây tơ kết lòng
Thơ ngây em gái bên song
Tóc cài hoa trắng phải lòng thi nhân.