Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh nhiều lắm, P à!



nhoanhnhieu_mylove
10-05-2006, 08:04 AM
Anh yêu ơi! anh có nghe con tim em thầm gọi không? em hiện giờ đây nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?.........Đã 2 tuần nay anh tránh mặt em .....anh không nhớ em sao?:1_question: .....còn em thì chỉ mong 1 lần được gặp anh để được nhìn thấy anh mà thôi....
....Em biết là anh đang jận em nhiều lắm ........nhưng anh à ......anh đừng như vậy với em...anh hãy nói chuyện với em đi ...dù đó là những lời em kô muốn nghe ..,.nhưng thật đau hơn khi anh kô nói chuyện với em , anh tránh mặt em .......
..........anh.....anh có biết rằng như thế là anh nhẫn tâm với em lắm kô ....anh nói anh bùn và cũng rất nhớ em .......vậy sao anh phải làm như vậy cơ chứ ?.......hay đó chỉ là lời nói thôi ..còn anh...... thì đã muốn quên em sao ?...em buồn và nhớ anh nhiều lắm ........
.......em ...tự nói với mình rằng ...nếu ..anh ...muốn quên em...kô còn iu em như ban đầu nữa .....em sẽ xa anh......dù đó là đau khổ .......bởi em kô thể nào chịu được hơn nữa khi anh đối xử như vậy với em ......
.......em ở nơi đây........mãi nơi này.......mãi yêu anh......và chờ anh........
....mình phải làm gì đây.......nói tiếng chia tay.....hay....chờ đợi .......mình kô biết phải làm ji` khi hiện giờ mỗi phút đợi chờ là con tim mình đau nhói.......