PDA

Xem đầy đủ chức năng : The lettet before summer



melody_love2006
10-05-2006, 03:10 AM
Chỉ còn một ngày nửa thui,ngày cuối cùng trong năm học em có thể nhìn thấy anh trong sân trường rùi.Hơi bị lẹ đấy.Em còn nhớ ngày em thú tội cho đám bạn em nghe là em thích anh,chả bít từ bao giờ nhỉ.Nhưng chỉ bít từ hôm đó,em không còn ngáp ngắn ngáp dài khi ông thầy em giảng bài(vì em bít anh học lớp chọn mừ,ko lẽ em lại thua anh à .Em siêng xuống căntin hơn(mằc dù học tuốt trên lầu 4,và vì em bít ngày nào anh cũng ăn sáng ở dưới mừ ,em tuyên bố với papa &mama em cái câu mà trong suốt 9 năm đi học(đó là chưa tính thời mẫu giáo)là:Em mún đi học.Còn nhớ hồi đầu năm,lúc con Thảo nó cảm nắng ,em đã từng chửi nó là ngốc xít,la crazy,và khi cái thằng khùng đó nó từ chối Thảo,em an ủi nó nhưng có lẽ lúc đó em vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau của một người khi bị refuse là như thế nào,nhưng bây giờ thì em đã bít rõ rùi.Cái ngày thứ sáu đó ,em đã lấy hết can đảm để nói với anh,anh trả lời rằng anh phải suy nghĩ rùi thứ 2 trả lời(công nhận một điều anh lựa ngày trả lời khá hay,ngay ngày kiểm tra cái môn mà em căm nhất trên đời:môn tóan).Tối hôm đó,cái computer và cái phone nhà em nó họat động hết công sức(mặc dù thế nhưng em vẫn ko wên học bài). chiều thứ hai,anh trả lời rằng chỉ có thể là friend thui.em ko bít lý do tại sao anh trả lời như vậy(nhưng chắc chắn cái lý do anh có bạn gái thì bị lọai rùi,vì en điều tra tình trạng hôn nhân của anh trước rùi mới dám nói,chứ nếu ko thì pồ anh xách axit tới thì chi co nc em die),nhưng một sự thật rằng anh đã từ chối.Lúc đó,thật may là có nhóm chim heo ở đó chứ nếu ko em sẽ ko bít tình hình sẽ ra sao nữa,em mún khóc nhưng ko thể(vì giữa đường mừ).Ngày hôm sau là ngày kinh hòang,mặc dù con Khanh đã cố gắng xhọc em cuời nhưng vẫn ko thể vui hơn được.Còn con Ngân và con Trinh thì cứ chửi anh,ko bít lúc trước cảm giác của con thảo thía nào chứ eme vẩn ko thể happy đc.Những ngày tiếp theo.,em vẫn ngắm nhìn anh nhưng trong ánh mắt đó gần như đã hết hy vọng,em ít xuống căn tin hơn(ko phải là em xấu hổ nh7ung em ko mún anh nhìn em).Ngày cúi cùng sắp đến rùi,con trinh ke6u em mang di đông vào chụp hình anh để hè nhìn cho đỡ nhớ nhưng em nói ko(vì thứ nhất em đã chửi con mắm thúi ngồi sau em là chãnh chó,nghèo mà khoe của,bây giờ em đem vào cho nó chửi lai à,con này chửi ác lém,cầm lòng không đựơc thì lại chửi-bực mình-nổi mụn-toc bạc...eh..kinh khủng,với lại em chỉ mún giữ hình ảnh ấy trong lòng thui).Em mong một ngày em sẽ có được hạnh phúc như Thùy Uyên(uyen_hacconuong--bạn chí cốt của em đó hay là hòang sơn(mặc dù cái cặp ấy hơi bùn cười...keke)Em sẽ vẫn chờ,người ấy có thể là anh hay một người nào đó(chắc em phải coi lịch coi có tháng nào thứ 6 ngày 13ko,12 giờ đêm đứng trước gương xem coi pồ tương la icủa mình là ai nhưng chắc em ko có can đảm thế đâu..ghê lém)Chúc anh có một best summer và sẽ gặp anh vào năm sau(ko bít 3 tháng tới sẽ như thế nào nhỉ(kinh lắm)).Vừa đánh vừa nghe My happy ending của Avril có câu thế này:U were everything-everything that I wanted...yes,,anh đúng là mọi thứ mà em mún...............:type: :type: