niemdaunayaisansechoem87
09-05-2006, 09:21 PM
Em đánh rơi một chùm nắng vào giữa mùa đông
Để nơi ấy có một vùng ấm lạ
Anh ko phải co mình trong lạnh giá
Khi đợi chờ em qua
Và một ngày nuối tiếc gọi mùa
Hoàng hôn bất ngờ vụt tắt
Đêm tràn ngập trong anh chỉ một màu đen duy nhất
Em ko đi hết con đường để dẫn đến trái tim anh
Mùa đông lại cùng về như muôn thưở cùng anh
Lại mịt mù ko có một ngày xanh đầy nắng
Lại trắng sương giương trên con phố vắng
Bóng một người xa lạ vạt áo mong
:type:
Để nơi ấy có một vùng ấm lạ
Anh ko phải co mình trong lạnh giá
Khi đợi chờ em qua
Và một ngày nuối tiếc gọi mùa
Hoàng hôn bất ngờ vụt tắt
Đêm tràn ngập trong anh chỉ một màu đen duy nhất
Em ko đi hết con đường để dẫn đến trái tim anh
Mùa đông lại cùng về như muôn thưở cùng anh
Lại mịt mù ko có một ngày xanh đầy nắng
Lại trắng sương giương trên con phố vắng
Bóng một người xa lạ vạt áo mong
:type: