PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh Hai oi ! Thế là anh đã mãi xa rôi`....



girl_lanhlung2311
09-05-2006, 08:53 PM
ANh Hai ơi ! Anh có bít dù anh ko fai là anh ruột của em ,nhưng em đã gọi anh hai tiếng ''anh Hai '' thì em đã xem anh như anh ruột của em rồi.Vì em ko co anh mà ,anh là ng` đầu tiên em coi anh như anh trai đ'o ,anh hay gọi em là ''mụ cóc'' nhủng em ko giận anh ,em vui lém ,tại sao anh lại.... bỏ em ra đi sớm như vậy hả anh ,anh còn đang giận em ,anh chưa nói cho em bít là anh hết giận em kia mà....sao anh nỡ bỏ gia đình ,bỏ bạn gái anh mà ra đi như vậy chứ...,ko có..... 1 lời từ biệt...... An hHai ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy mà anh đã ra đi thật rồi ,sao cuộc đời tàn nhẫn với em như vậy chứ......Đả cướp mất của tôi người em gái...giờ lại cho tôi fai mất đi 1 người tôi luôn coi la anh trai nữa ,....tại sao vậy...tai sao....tai sao.....?????????

maiyeuem87
09-05-2006, 09:55 PM
nghe xúc động quá bạn ơi

:.>Hamyko<.:
10-05-2006, 02:53 AM
Có những việc thật sự mình không thể lý giải được ... nhưng chấp nhận nó thì sẽ tốt hơn ... bạn có thể thốt lên những lời như nước mắt ... cũng đã là 1 điều rất hay rùi ...

Kẻ Không Nhà
10-05-2006, 03:00 AM
giờ thì chỉ còn biết :sleepwell: mà thôi

Thienmy
10-05-2006, 03:54 AM
Có thể người ta không muốn làm Anh Hai của bạn

girl_lanhlung2311
16-05-2006, 03:29 AM
TRÙi ,mình đã được anh ấy cho phép gọi bằng an hHai rùi mà con ko thick' gì chứ ,mình chi tiếc là anh ấy ra đi sớm wa' ,để lại bạn gái anh ấy ,gia đình bạn bè ,và 1 người em gái này nữa ,dù sao mãi mãi em anh vẫn la anh Hai của em ,ko ai co thể thay thế vị trí của anh.anh oi ! anh hãy yên nghỉ đi ,,,,Mọi người sẽ mãi nhớ về anh ,..họ và em sẽ ko bao giờ we6n anh...

Thienmy
16-05-2006, 03:57 AM
Ừm, xin lỗi ......
bạn cũng nên bắt đầu cuộc sống mới đi, Người anh hai đó sẽ luôn mãi trong tâm trí bạn mà

girl_lanhlung2311
13-09-2006, 01:14 AM
Đúng ,dù ra sao anh hai sẽ luôn ở trong tim mình mãi..cho dù anh ra đi ,nhưng tiếc mình không thể gặp anh được nữa....con người khi họ đi đâu xa thì dù xa bao nhiêu cũng có thể gặp nhau được...còn...mất rồi...thì...mãi mãi..mưôn đời....sẽ mãi ko bao giờ gặp lại nữa....