PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngôi sao lạc trời



tiểu thư lang thang
09-05-2006, 08:14 PM
NGÔI SAO LẠC TRỜI


Một ngôi sao nhỏ bé
Cô đơn nơi góc trời
Lặng yên trong yếu đuối
Dải ngân hà chơi vơi...

Một ngôi sao nhỏ bé
Thiết tha yêu dòng sông
Dải ngân hà ấp ôm
Bao nhiêu vì sao khác

Một ngôi sao nhỏ bé
Khuất chìm trong bóng đen
Nhập nhoà mờ ánh sáng
Chấp chới giữa màn đêm

Ngôi sao run run lạnh
Sông Ngân có biết cho ?
Sao mờ nhoà hiu quạnh
Sông Ngân có buồn lo ?

Ngôi sao đầy hờn tủi
Dòng sông vẫn lạnh lùng
Đã quen nhiều hắt hủi
Lạc lõng cõi mênh mông !



Giận mình sao bé nhỏ
Dải ngân hà chông chênh
Hình như có cô bé
Trách sông ngân đa tình

shrek010sky
10-05-2006, 02:52 AM
Hôm nay tuyết phủ thật dày
Cả khung cửa sổ trắng thay một màu
Ngồi không hồn gửi về đâu
Nhớ người nơi đó mắt nâu tóc dài
Má hồng không phấn thua ai
Tương tư hai chữ cứ hoài nơi tôi
Yêu người tôi chắc trót rồi
Yêu tôi có lẽ cùng rồi người ơi
Chắp tay tôi vái ông trời
Kiếp này ta được trọn đời bên nhau
Không lầu son hay thật giàu
Nhưng xin đừng quá một màu ám u
Kiếp sau tôi nguyện đi tu
Xin trời nể vị gật gù chịu cho.
Chứ đừng ông đừng có ậm ờ
Làm hồn tôi cứ một vầng sao xa
Tương tư một cõi nơi xa
Sáng trong nhưng vẫn ... ngôi sao lạc laoif.

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 03:33 AM
Ngôi sao nhỏ lòng người cũng nhỏ
Kiếp cô đơn vẫn mãi ..... đi về
Một bản tình ko hề nối thoát
Một cuộc tình chưa hề vướng vai

Ai cô đơn ...ai tìm mộng mị
Ai lạc bước - ai dỗi hồn cười
Còn tui đây ... buồn là muôn thủa
Vì lòng này chẳng có nối ra

Phong Linh
10-05-2006, 05:31 AM
Đừng buồn nữa ơi ngôi sao nhỏ bé
Em cứ là em – lặng lẽ góc trời xa
Bơ bơ lạc giữa một cõi thiên hà
Nhưng tâm hồn chưa bao giờ nguôi khát vọng

Em cô đơn nơi miền trời ảo mộng
Yêu thiết tha,dù buồn tủi vẫn đắm say
Trang cổ tích khuất chìm trong ngàn mây
Bầu trời thênh thang không có chỗ cho tâm hồn giản dị

Thì em ơi,cũng đừng buồn ,em nhé
Xót xa kia đâu níu kéo được dòng sông
Chỉ hoài là cơn mơ mộng viển vông
Ngân Hà kia còn phải yêu bao nhiêu vì sao khác

Ai có thương đâu chỉ một ngôi sao lạc
Còn dòng sông- dải ngân hà Bạc biết không em ?
Những yêu dấu rồi cũng thành bạc bẽo ,lãng quên
Trách chi em,sông Ngân bao giờ chẳng đa tình như thế!

koconnuakeolac
10-05-2006, 06:12 AM
Ngôi sao nhỏ bé góc chân trời
Đừng buồn nữa nhé tôi đây rồi
Chuyện đời đa đoan người bội bạc
Mấy ai biết lòng sao kia ơi

Hãy sống như mình vẫn muốn sống
Đừng vì một ai mà thay lòng
Biển xanh bao la trời rất rộng
Có người sẽ hiểu được lòng sao

shrek010sky
10-05-2006, 08:04 AM
Khi hè đến gió xuân thôi ngưng thổi.
Hơi ấm nào nổi muộn ngày xuân.
Lòng phân vân nhìn cành hoa tàn.
Đơn chiếc lẽ một mình mỏi gối.

Cuối mùa xuân không hoa ngập lối.
Chỉ ánh dương che mất trời thôi !
Nhẹ hương môi trút tình không vội.
Hỏi người ơi ! có nhắc ngày qua.

Trông về xa hương như thoang thoãng.
Ngở như nghe câu hát đời thường.
Em có biết khi xuân vừa hết.
Đến hạ rồi tôi chết người thương.

Trời Hởi ! em đi khi sương sớm.
Rắc àu mây dớm bước mưa về.
Mưa về đâu dâng sầu ô thước.
Để mình ta đứng trước ngỏ chờ.

Và hôm nay cơn mưa chợt đến
Ánh sao đêm lẽ loi nơi nào
Em có biết sao lạng lẽ đứng chờ
Nơi màn đêm... một mình sao đợi.

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 09:17 PM
Em lặng mình đứng giũa cô đơn
Nơi cánh cửa ... ngàn đời đóng khép
Em thấy tình như cơn ảo mộng
Mộng đến giật mình ...qua đi nhanh chóng

Hỡi ai kia giải ngân hà đóng chặt
Biết rằng người cũng có lúc ..yêu
Nhưng hãy sống ...hãy vui khi có thể
Bởi yêu rồi có cười mãi ... ko anh

Lost.
10-05-2006, 09:32 PM
Nghe giận dỗi từ vì sao nhỏ bé
Giữa chênh vênh những chân thật dối lừa
Dải màn đêm lác đác ánh sao thưa
Nào quen biết những linh hồn riêng rẽ

Nghe giận dỗi từ vìa sao nhỏ bé
Gắng gồng mình cười đẻ vẹn giấc mơ
Sồng thật tâm nhưng cũng chỉ gải vờ
Riêng mình biết riêng nỗi sầu êm ái

Vẫn loay hoay mong đêm mầu trở lại
Giọt lệ dài mong ánh bụt bạn mai
Vì sao đêm dấu diếm tiếng thở dài
Cho yên giấc những tâm hồn rơi vãi

shrek010sky
11-05-2006, 06:20 PM
Khi trời đổ mưa vàng dưới phố.
Tôi đứng nhìn chờ nắng tắt hoàng hôn.
Nắng lung linh khe khẻ với thu vàng.
Le lói sáng trong ngày tàn lịm úa.

Cơn mưa ấy với mùa thu năm trước
Em trong ta đã dấy ngọn lưã yêu.
Ta yêu em ta nhẹ nói một chiều.
Em dấu mặt trong niềm vui không tưỡng.

Trời hôm nay cũng mưa vàng giăng phố.
Nhìn mưa rơi ta tiếc giọt mưa rơi.
Ánh sao khuya nước trắng không rời.
Ta lại nhớ khi em tròn đôi tám

Một mình ta lang thang hoài con phố
Để màn đêm che khuất những con đườn
Em có biết trời cao vời vợi
Sao lẽ loi... buốn .... lang thang.... một mình.

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 07:42 PM
Chiều về nắng gió như ... ru mộng
Đêm về trăng huyền nhớ ...bóng ai
Sao kia ở tít .....trên trời
Ôi thời có hiểu ta thầm ... nhớ ai

Nhớ lắm nhớ hoài - ôi đâu thấy
Khi tỉnh rồi giấc mộng .. cõi hư vô
Lá úa vàng lá thời đâu được quý
Cũng như người bước vội ... khi thấy em

Lost.
11-05-2006, 08:03 PM
Vội vàng cay mắt - vội vàng quên
Một vì sao lạc giữa không tên
Quạnh cô chiếc bòng đời xé lẻ
Lạnh lắm trần ai thấu từng đêm

Biết sẽ qua đi dấu muộn màng
Biêt rồi phải hát khúc ly tan
Nhưng lòng người thế nhiều ngang trái
Cho kiếp sao khuya khóc lỡ làng
......

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:45 PM
Sao kia lạc bước giữa chốn hư
Hồn thời bay bổng ... với hư ko
Lạc bước chốn hoa ... tìm khoái lạc
Để hồn bay bổng ... khỏi phiền ưu

tiểu thư lang thang
12-05-2006, 08:31 PM
Nếu không còn những vì sao
Thì cũng đâu còn sông Ngân nữa
Anh không đa tình,chắc em sẽ không đau khổ...
Nhưng chỉ yêu em thôi,anh đâu xếp nổi Dải Ngân Hà.

Mèo Lười Cô Đơn
13-05-2006, 08:17 PM
chẳng nẽ yêu thương là vô vọng
TRái tim yêu chẳng chung thủy ... 1 tình
Yêu em anh lại .... yêu người
Yêu 2 ,3,4 mới là tình yêu

chattercatinh
13-05-2006, 09:40 PM
đêm nay thu nguyêt sáng trong
anh ngồi đếm lá bên dòng sóng xanh
ánh sao hắt xuống long lanh
màu hồng màu đỏ lại xanh rộn ràng

Lost.
14-05-2006, 08:20 PM
Lạc mất đường rồi kiếp sao ơi
Ngơ ngác tìm quên giữa rạng ngời
Ấp ôm gì nhỉ toàn ngang trái
Gửi trọn tay nhau những tời bời

Không làm gió thoáng chẳng là mây
Lặng lẽ từng đêm trọn hao gầy
Bước rồi bước mãi từng vô vọng
Rồi biết lạc trời những vòng xoay

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 08:41 PM
Đời là ngàn sóng xanh bao phủ
Mộng vẫn dài ... hoài mãi vô tư
Ngôi sao nhỏ ... lòng người rất nhỏ
Lạc tìm gì giũa phồn hoa cát phủ

Hãy vô tư ... ko phiền mộng ảo
Hãy cứ kệ cho đời dù trôi mãi
Hãy cứ quên ... và kệ mọi trò đời
Ta cứ sống ... cứ chẳng còn chi

Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:37 PM
Lạc giữa bầu không gian
một ngôi sao lấp lánh
Ta đây còn ngơ ngát
làm sao chấp cánh bay
Ta muốn làm ngọn mây
bay say gần bên nhé
Hay làm ngàn mơ tưởng
nghé một ngày nha sao!

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 09:45 PM
Sao kia từng mơ tưởng, mộng huyền
Giờ thời sao đã lạc vào hư vô
ko phiền muộn cùng người đi mãi
MÀ tự mình vững bước ... lẻ loi

Ta đâu cần những gì là mộng ảo
Đâu cần gì tiếng yêu rồi xa khuất
Chỉ cần ta với gió chiều mát nhẹ
Chỉ còn mình ta với ... cô đơn

Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:05 PM
Cô đơn lắm nhưng rồi quen cũng dễ
Thấy bao lần ta cũng muôn không đơn
Nhưng vốn dĩ cuộc đời trao mầm sống
Trao cả cho ta..ngánh nỗi sầu...!

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:27 PM
Cô đơn đó muộn phiền ở đó
Chỉ mình ta với mình ta sống
Cơn gió chiều sao mà mát nhẹ
Làm hồn buồn ngợn sóng giữ cô đơn

Trăng lên cao với bầu trời làm bạn
Sao lấp lánh, sao toả bóng huyền
Mình tôi nhỏ giữa dòng đời trôi mãi
Tìm ai người cho vơi nỗi cô đơn

Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:30 PM
Sao lấp lánh ai trao giờ vẫn nhớ
Hay vô tình người dã lỡ quên đi
Nay lạc lõng giữ muôn ngàn sao sáng
Có ai còn vẫn nhớ một vì sao

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:39 PM
Vẫn nhớ thương kia vì sao nhỏ
Nhưng muộn phiền giờ lấp buồn trông
Nghe gió thổi mà lòng lạnh lắm
Mây vẫn trôi .... hoa nở đã tàn

Tình xưa nhỏ với ngàn đời vẫn nhỏ
Mộng uyên ương xa lấp tự bao giờ
Con tim nát ngàn đời ... ko trở lại
Tỉnh mộng tình ... mình hát mộng chi đâu

Serenade
26-10-2006, 01:29 AM
Quay về tìm lại ánh sao khuya
Không biết ngộ ra chốn quay về
Hay còn mê mãi rong chơi mãi
Chưa muốn vương lòng thoát cơn mê

Quay về tìm ánh sáng mênh mang
Thưa thớt mà êm ái dịu dàng
Đừng quên đứng hắt hiu như thế
Đường vẫn phẳng đường hãy về ngang

witchcraft
27-10-2006, 02:07 AM
Một mình lặng lẽ ngắm sao rơi !
Vũ điệu âm vang cất thành lời
Lạc loài giữa chốn thiên bồng cảnh !
Nỗi buồn chia sẽ bớt cho ai !

laitiensinhvn
02-11-2006, 06:00 AM
Lạc giữa cuộc đời vạn ,mấy sao?
Ngu ngơ tự hỏi ở chốn nào?
Lang thang trong tối tìm ánh rạng?
Cuộc đời đi để thấy hư hao?

Lost.
02-11-2006, 06:01 AM
Ta với ngôi sao lạc giữa trời
Như vớt linh hồn đã đánh rơi
Một lần lơ đễnh buồn hết kiếp
Bởi trái tim yêu đã tặng người

laitiensinhvn
02-11-2006, 06:11 AM
Lạc trái tim yêu chót tặng người
Màu hồng ngày ấy hỏi còn tươi?
Tình em thưở trước nay còn ấm?
Có vắng đâu đây lạc tiếng cười?

Lost.
02-11-2006, 06:15 AM
Vun xới - ai ngờ héo tả tơi
Thì hỏi còn không vẹn tiếng cười
Hương nồng vương vất hình như ấm
Nhưng đã lạc trơi tựa sao rơi

laitiensinhvn
02-11-2006, 06:34 AM
Lá héo ,mưa sang bớt tả tơi
Gió thêm chút nhạc rộn góc đời
Đâu lo sầu héo ,hơi ấm ngắt
Tình kia lạc lõng nón hứng chơi.

Phong Linh
02-11-2006, 09:36 AM
Quay về tìm lại ánh sao khuya
Không biết ngộ ra chốn quay về
Hay còn mê mãi rong chơi mãi
Chưa muốn vương lòng thoát cơn mê

Quay về tìm ánh sáng mênh mang
Thưa thớt mà êm ái dịu dàng
Đừng quên đứng hắt hiu như thế
Đường vẫn phẳng đường hãy về ngang



Có một vì sao nhỏ
Cứ mê mải rong chơi
Chẳng biết có một người
Vẫn bên thềm đứng đợi

Có vì sao nông nổi
Đòi trọn kiếp lang thang
Rồi một hôm ghé ngang
Bên thềm không gian vắng

Giữa bốn bề yên ắng
Đêm về khuya lặng thinh
Câu thơ lắng đượm tình
Thấy trong lòng chút ấm.

Đã bao ngày im lặng ?
Đã bao ngày xa rời ?
Nhớ,nhớ đến chơi vơi
Nhớ một người vẫn đợi .



Một mình lặng lẽ ngắm sao rơi !
Vũ điệu âm vang cất thành lời
Lạc loài giữa chốn thiên bồng cảnh !
Nỗi buồn chia sẽ bớt cho ai !



Người ngắm sao rơi có thấy buồn ?
Một vì sao rụng ,với cô đơn
Thơ gầy hao,tâm tư thì lạc lõng
Một vì sao giữ cả mảnh linh hồn

Vì mang quá nặng những nỗi buồn
Nên sao rơi rớt theo lệ tuôn
Lạc khỏi ngân hà ,bao chới với
Một vì sao lạc mất mảnh linh hồn !


Lạc giữa cuộc đời vạn ,mấy sao?
Ngu ngơ tự hỏi ở chốn nào?
Lang thang trong tối tìm ánh rạng?
Cuộc đời đi để thấy hư hao?


Người có thương về một vì sao?
Mờ nhòa đêm vắng với hư hao
Vẫn lạc lõng giữa miền trời quên nhớ
Không biết đường đi ,rẽ ngả nào

Người có trông về một vì sao?
Lạc mất linh hồn giữa thanh cao
Chỉ còn mơ hồ cùng bóng dáng
Lẫn trong đêm với lá rụng xạc xào


Ta với ngôi sao lạc giữa trời
Như vớt linh hồn đã đánh rơi
Một lần lơ đễnh buồn hết kiếp
Bởi trái tim yêu đã tặng người

Lẩn khuất trong đêm tiếng thở dài
Ta tìm về ký ức đã hư phai
Gió vẫn hát lời yêu thương mỏng mảnh
một vì sao để lạc mất hình hài


Lạc trái tim yêu chót tặng người
Màu hồng ngày ấy hỏi còn tươi?
Tình em thưở trước nay còn ấm?
Có vắng đâu đây lạc tiếng cười?



Giữa đông vui nghe chật hẹp tiếng cười
Đâu là quên - nhớ có đầy vơi ?
Giữa màn đêm làm sao tim bớt lạnh
Lời yêu xa vắng đã quen rồi


Ta với ngôi sao lạc giữa trời
Như vớt linh hồn đã đánh rơi
Một lần lơ đễnh buồn hết kiếp
Bởi trái tim yêu đã tặng người

Có vì sao rụng bên thềm
Nhẹ nhàng lắng đọng mang đêm trở về
Câu thơ xin hết tái tê
Một vì sao nhỏ đã về nơi đây

Câu thơ vẫn cứ hao gầy
Cảm ơn ai đã với tay gọi về

Gọi về sau đó làm 1 lèo như bị ngộ thơ thế này đây :rain:


Lá héo ,mưa sang bớt tả tơi
Gió thêm chút nhạc rộn góc đời
Đâu lo sầu héo ,hơi ấm ngắt
Tình kia lạc lõng nón hứng chơi.


Người hứng gì đây ? Mảnh sao rơi
Trong đêm thinh lặng những xa vời
Đâu thể ấm lên vì sao lạnh !
Thì đành lòng , số kiếp vốn lẻ loi

laitiensinhvn
03-11-2006, 09:40 PM
Tôi hứng sao rơi ,hứng mảnh đời
Bao lấn như rụng giữa chơi vơi
Rồi bay vụt biến trong thinh lặng
Bỏ lạc sao tôi khoảng tối trời.

Lost.
03-11-2006, 11:33 PM
Hãy khóc đêm tàn với ta đây
Sao rung nơi đâu - chẳng nơi này
Ta tìm tìm mãi hồn vất vưởng
Tội nghiệp cho mình hướng ngược mây

laitiensinhvn
05-11-2006, 09:32 PM
Có sợ chi đâu hướng ngược mây
Gió khôn xoay chuyển tạo kiến ngày
Ai mang nón hứng Sao rơi rụng
Người sao biết được....vậy sao hay..?

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 01:31 AM
Em chỉ là ngôi sao bé nhỏ
Lỡ quăng mình bay trong vũ trụ bao la
Em chẳng phải nơi dừng chân của gió
Chỉ biết yêu anh từ một mùa rất xa...

Lại vẩn vơ rồi ngốc nghếch ơi...

éc_min
12-11-2006, 08:03 AM
một vì sao lạnh bởi chiều hoang
một tiếng đàn lòng chợt vỡ tan
mênh mông hồn khách chân lữ thứ
mải miết tìm về mộng tình tang

Lost.
12-11-2006, 08:10 AM
Thương cho đơn lẻ một nhánh sao
Vưởng vất nơi nào đáy hư hao
Với ta ta với ...nhưng xa quá
Tầm tay muộn màng .......hóa chiêm bao

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 08:39 AM
Pha nhạt nỗi buồn
.........................em vẽ một vì sao
Lạc giữa đất trời cùng tâm tư chống chếnh
Vì tha thiết yêu nên rơi vào vòng định mệnh
Nhân gian kia có độ lượng bao giờ ?

Pha màu ước mơ
........................em vẽ sông Ngân trong ký ức
Một dòng sông ai đã từng tha thiết yêu
Rất dịu dàng những âu yếm,nâng niu
Rồi ước mơ phai, dải ngân hà kia cũng bạc!

Pha màu...pha mãi vẫn cứ là phai nhạt
Em tìm gì - nơi hư ảo trái tim
Gặp gỡ gì đâu chỉ một vì sao lạc
Quá mong manh, vì đã lỡ...đắm chìm