the_warm_winter
09-05-2006, 08:07 PM
Em tìm anh giữa mênh mông bờ cát
Gọi tên anh sao chỉ sóng đạp lời
Anh đã trốn trong trái tim người khác
Em gọi hoài...anh chỉ lặng im thôi.
Cơn gió ngày xưa đi khắp vòm trời
Nay trở lại thầm thì an ủi
Em chôn chặt trong lòng bao hờn tủi
Giang rộng vòng tay ôm gió vào lòng...
Em hỏi gió rằng "ta ngốc lắm phải không
Vòng quay cũ giờ đâu còn ai đỡ
Sợ vấp ngã nên tim ta bỏ ngỏ
Chỉ điền vào một nỗi nhớ mong manh..."
Em nhẩm ngàn lần để nhớ được tên anh
Giờ quên hết như chưa từng quen biết
Lời yêu trên cát sóng vô tình xoá mất...
Em dẫm chân lên chính dấu chân mình...
Gọi tên anh sao chỉ sóng đạp lời
Anh đã trốn trong trái tim người khác
Em gọi hoài...anh chỉ lặng im thôi.
Cơn gió ngày xưa đi khắp vòm trời
Nay trở lại thầm thì an ủi
Em chôn chặt trong lòng bao hờn tủi
Giang rộng vòng tay ôm gió vào lòng...
Em hỏi gió rằng "ta ngốc lắm phải không
Vòng quay cũ giờ đâu còn ai đỡ
Sợ vấp ngã nên tim ta bỏ ngỏ
Chỉ điền vào một nỗi nhớ mong manh..."
Em nhẩm ngàn lần để nhớ được tên anh
Giờ quên hết như chưa từng quen biết
Lời yêu trên cát sóng vô tình xoá mất...
Em dẫm chân lên chính dấu chân mình...