PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho chính mình...!!!



rain_and_tear
09-05-2006, 05:37 PM
Gởi cho chính mình....!!!

Hôm nay ta lại lang thang một mình trên bãi biển...ùhm...ta vẫn hay như thế...vẫn cứ thường chạy xe ra biển để đi dạo mỗi khi có tâm sự....gió biển chiều nay lạnh quá...khác hẳn với không khí oi bức thường ngày...hít một hơi thật dài...lạ thật....cứ mỗi lần đứng trước biển, ta lại thấy lòng mình bâng khuâng lạ....

Ta suy nghĩ về nhiều thứ...ta nghĩ về gia đình ta, ta nghĩ về bạn bè, nghĩ về chính ta...rồi ta lại nghĩ về nhóc....ùh...dường như ý nghĩa của ta về nhóc đã chiếm hết tâm trạng của ta rồi...ta chỉ nghĩ về nhóc thôi....dạo này ta và nhóc cãi nhau nhiều quá....hix...buồn ghê vậy đó....cảm giác khoảng cách đã xa lại càng xa hơn...

Ta viết linh tinh trên cát, viết những gì ta nghĩ nhóc...rằng tại sao ta lại hay cãi nhau với nhóc thế nhỉ...rằng khoảng cách liệu có thể vượt qua được không...rồi ta viết cái câu mà ta nói với nhóc..."......liệu ta có thể có bao giờ ...làm gió để lắng nghe những gì nhóc nói, làm mây để mang nhóc đi khắp nơi, làm mưa để làm dịu đi những u buồn trong lòng nhóc, làm người bên cạnh nhóc khi nhóc cần....liệu ta có thể làm được không nhóc.."...dường như ta không đủ tự tin khi ở bên nhóc...nhóc àh....

Có một con ốc cứ bò qua bò lại như chọc tức ta...ghét ghê...cho mày chết...ta chụp lấy nó...con ốc sợ hãi thụt đầu vào trong vỏ...ta phì cười....vậy mà cũng bày đặt...mi là đồ chết nhát...suốt ngày chỉ biết trốn mình vào trong cái vỏ bọc kia....sẽ chẳng bao giờ khá hơn được đâu con àh....chợt giật mình....hình như ta cũng thế....chẳng phải ta đang trốn trong vỏ bọc hay sao....

Một cơn sóng bỗng đâu tràn vào xóa sạch mọi thứ linh tinh ta viết trên cát...ta nhìn ra biển....dường như biển cũng muốn ta đi tiếp...con ốc lại chui ra khỏi vỏ dòm dòm nhìn ta...phì cười....ta không làm gì mày đâu..!!! Trả mày về với biển nè....chợt thấy lòng mình nhẹ hẳn...

Nhẹ nhàng thả con ốc về với biển...ta hít một hơi dài...cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng từ làn gió biển...không còn lạnh nữa rồi....Ta sẽ đi tiếp biển àh....vì ta biết ta không cô đơn mà.....ta không ngại khó khăn đâu.....chỉ là khoảnh khắc cần phải vượt qua chính mình mà thôi phải không biển......ngoảnh đầu lại nhìn xa xăm về phía biển một lần cuối...cảm ơn biển nhé...cảm ơn biển đã mang tâm sự ta đi....

Về thôi...nhóc đang ở nhà đợi ta....ta cũng thấy nhớ nhóc rồi.....!!!

nhà sư thất tình
09-05-2006, 07:58 PM
hi
Chài, làm chuyến lữ hành ra ngoài này đi. Đến gặp mặt người ta, ôm người ta vào lòng, nói những gì cần nói để rồi ăn 1 cái tát vì tội sỗ sàng cũng được. Con trai ngại gì chứ. Ở đó mà than với thở.

Giá như...
10-05-2006, 04:51 AM
Hi...lữ hành ưh....chắc phải thế....ta cũng muốn mà....muốn gap ai đó quá....

kesivitinh_k34
11-05-2006, 05:06 AM
lần đầu tiên mình đọc được nhũng dòng thư như vây
thật là cảm đồng nhưng
mình có cảm nhận một cái gì đó thiếu đi sự mãnh liệt ,cháy bóng trong lời của bạn
nghĩ về gia đình là nghĩ về những nỗi niềm của yêu thương ,nghĩ về cha về má ,đạc biệt nghĩ về bạn phải gắn liền với sự cháy bóng khát khao được vui vẻ yêu thương nhớ nhung và đằm thắm Nhưng bỗng bật chợt bạn để hình ảnh người đó chiếm lấy suy nghĩ mình thì bạn thật quá yêu người.Hãy hét to lên tên người đó để rồi bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn...chào
hãy yêu hết mình và cống hiến hết mình cho người mình yêu

phonglantim
11-05-2006, 09:31 AM
ké vào ai kia một vài dòng ...viết cho chính ta ...để ta có đủ nghị lực vượt qua .....
.....Chiều ...ta lang thang ...bước chân nặng trĩu ....dạo một vòng quanh hồ ....Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi ..ta lại lang thang ...con đường quanh hồ hỏi còn in hằn dấu chân ta ?
Mặt hồ hôm nay ko phẳng lặng ...làn gió đầu hè làm cho những gợn sóng cứ lăn tăn ...chiếc lá rơi trên hồ cứ thế lay động ....dập dìu ....ta chợt ví chiếc lá như chính bản thân mình ...lênh đênh ko bờ bến ...biết đâu cơn gió ập đến sẽ làm cho chiếc lá vùi sâu xuống lòng hồ lạnh lẽo ???Ngồi 1 mình ...ta cứ suy nghĩ miên man ....khờ quá ....có ai lang thang như ta ko nhỉ ......lúc nào cũng lấy cớ này cớ nọ để lang thang thôi ....
Thi xong .....còn một khoảng thời gian ...lại lang thang ....uhm ...thì cũng phải thả lòng đi một chút cho tâm hồn thư thái chứ nhỉ ......Ko hiểu sao ....lại như thế nữa rồi .....
Bầu trời tối sầm ....đầu hạ ..những cơn mưa luôn ập xuống ko báo trước ....người người hối hả đi nhanh ......cố tận dụng từng phút để có thể về với tổ ấm một cách nhanh chóng ....riêng ta ...vẫn thản nhiên ....
Chuyến xe bus sắp đi ....ta chỉ cần đi nhanh thêm một chút xíu nữa là có thể bắt kịp ....song ...ta lại mặc .....cứ thản nhiên nhìn ....Bât giác ...ta thấy lạnh ...dường như ta đã bỏ qua một cơ hội ?? Như thể ta đã đánh mất một cái dzì đó ...cái dzì ????ta chưa hề rõ ...ta dễ dàng để mặc cho mọi thứ đi qua như thế ư ????
Mọi chuyện ko được như ý ....song ..ko vì lí do đó mah ta cảm thấy buồn ...bởi ta biết ta đã cố hết sức rồi ..bằng lòng với kết quả đó thôi. ...Cái mah ta đang bận tâm ...có lẽ là chuyện khác ...uhm ...cũng phải vậy .....xung quanh ta còn có khá nhiều bạn tốt ....ta sẽ lạc quan hơn nhỉ .....Trượt 1 chuyến xe bus ...còn có chuyến khác mah ...dù hơi chậm ...song nó cũng đưa ta đi đến nơi mah ta mong muốn .....
Tạm biệt nhé những suy nghĩ vu vơ ....tạm biệt nhé những chiều lang thang trên hồ ....ta sẽ trở lại nơi này ...khi ta hoàn thành công việc ...cố lên ta ơi

nhà sư thất tình
13-05-2006, 04:52 PM
lần đầu tiên mình đọc được nhũng dòng thư như vây
thật là cảm đồng nhưng
mình có cảm nhận một cái gì đó thiếu đi sự mãnh liệt ,cháy bóng trong lời của bạn
nghĩ về gia đình là nghĩ về những nỗi niềm của yêu thương ,nghĩ về cha về má ,đạc biệt nghĩ về bạn phải gắn liền với sự cháy bóng khát khao được vui vẻ yêu thương nhớ nhung và đằm thắm Nhưng bỗng bật chợt bạn để hình ảnh người đó chiếm lấy suy nghĩ mình thì bạn thật quá yêu người.Hãy hét to lên tên người đó để rồi bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn...chào
hãy yêu hết mình và cống hiến hết mình cho người mình yêu
hi
Nếu ai cũng làm được như vậy thì sướng quá. :smioh:

Yuri_only_love
14-05-2006, 08:36 PM
hay thiệt sao mòa anh chàng này có nhìu tâm sự quá hén
thoi chúc cậu với nhóc hạnh phúc vậy

x2uz21.o2O5
15-05-2006, 12:22 AM
1,2 lần đọc còn thấy tâm trạng.
Viết nhiều quá thành ra nhàm...
Than thở ích gì...?...
Định viết rồi gom tất cả những bức thư đã viết thành Tiểu thuyết tình yêu à...
!!!!!!!

Thienmy
15-05-2006, 04:20 AM
ừ có lẽ mình cũng nên ra biển để sóng mang đi những nỗi buồn của ta đi xa mãi ...

nhà sư thất tình
15-05-2006, 11:17 PM
hi
Sóng mang những nỗi buồn thôi, chẳng may gặp sống thần thì cả nỗi buồn cả người nó cũng cuốn luôn.

giotsauchoivoi
25-06-2006, 11:59 PM
Gió đưa chiếc lá xuôi dòng nước
Khiến kẻ cô đơn thấy chạnh lòng
Cố nhân ngày ấy giờ đâu nhỉ
Chỉ có riêng ta vạn nỗi sầu
http://giotsauchoivoi's avatarTình là sợi chỉ , bền hay dễ đứt tất cả đều do vật liệu tạo ra nó mà thôi.

lang_tu741
26-06-2006, 06:22 PM
Gió đưa chiếc lá xuôi dòng nước
Khiến kẻ cô đơn thấy chạnh lòng
Cố nhân ngày ấy giờ đâu nhỉ
Chỉ có riêng ta vạn nỗi sầu
http://giotsauchoivoi's avatarTình là sợi chỉ , bền hay dễ đứt tất cả đều do vật liệu tạo ra nó mà thôi.
Tiển anh một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn:cungly:

boy_handsome
26-06-2006, 06:28 PM
cảm động thật đấy, nhưng bạn vẫn còn được nhóc chờ đợi ..........còn mình thì.......cô ấy ko quên được người cũ.......mình biết làm gì đây khi mình ko thể và tình yêu mình dành cho cô ấy ko đủ để cô ấy đến với mình, đọc những dòng chữ của bạn.........mình.......mình rất nhớ cô ấy và ko biết cô ấy có nghĩ gì đến mình ko nữa........buồn quá