PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi anh T



joujou_love_coconut
07-05-2006, 05:09 PM
Chúng ta quen nhau thật tình cờ lắm phải không anh? Hay nói cách khác là nhờ nhỏ bạn của em mai mối. Ngày anh ngỏ lời, thì cũnng là ngày mà em làm anh đau đớn nhất, em đã từ chối anh và nói mong anh hãy xem em như là bạn. Em không biết tại sao thái độ của em lại như vậy, có lẻ vì em đang lo sợ. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ làm em đau khổ, sẻ làm em chảy giọt nước măt đầu tiên trong tình yêu. Chúng ta chưa từng gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho nên anh củng nên thông cảm cho em, em sợ em là 1 nạn nhân. Em muốn nói cho anh biết rằng trong tim em hình như đã có 1 khoảng trống dành cho anh mà em vẫn còn chưa xác nhận được. Anh nói anh sẽ đợi em về để ....yêu anh, đợi em về để chúng ta có thể tìm hiểu nhau thêm, bao lâu anh củng đợi được, những câu nói đó đã làm em xót xa, và cảm động. Cái lúc mà anh nói chúng ta hãy quyết địng như vậy đi, hãy yêu nhau trực tuyến đi nha A, lúc đó tim em đập rất mạnh, cái cảm giác đó rất quyết liệt, nhưng em đã từ chối tại vì em không tin những chuyện tình qua mạng. Em muốn được 1 tình yêu trọn vẹn, được tựa vào vai anh khi em buồn, được anh đón mỗi khi tan học, được tặng hoa vào lễ tình nhân, được hẹn hò mỗi tối thứ 6 thừ 7.Nhưng em muốn cho anh biết là em hình như cũng đã "cảm anh" rồi, mong anh hãy đợi em như anh từng hứa.