PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi lọ lem ko là cổ tích



*tiểu hồ ly*
07-05-2006, 02:48 PM
Cô gái nào cũng có một giấc mơ
Được xỏ chân vào đôi hài cổ tích
Lộng lẫy xiêm y trên cỗ xe ngựa trắng
Rực rỡ huy hoàng trong ánh nến hoàng cung

Nhưng tiếng chuông đồng hồ đánh thức một giấc mơ
Sau 12 giờ đêm đâu còn là cổ tích
Em trở lại là em của đời thường rất thực
Không phấn son không lộng lẫy kiêu sa

Anh có thể yêu em không hoàng tử những giấc mơ
Khi em chỉ là em giản đơn như cuộc sống
Khi lọ lem chỉ mang đôi giày gỗ
Giấu trong lòng giọt nước mắt pha lê.
:type:

lucbinhtimvn
09-05-2006, 02:31 PM
EM biết mình muôn đời vẫn Ngốc
Mãi đợi chờ...Tiếng gõ cửa Tình Yêu
Dẫu không thể...Nhưng vẫn hoài mơ ước
Hoàng Tử...Lọ Lem...với những phép mầu...